1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta lại có cái nick như chúng ta đang sử dụng?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi The_Beatles_Club, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    chưa biết tên đầy đủ bác thì cũng không đoán được chữ tak đâu, không đơn giản lắm.À! hôm trước có ai xem một đoạn phỏng vấn bác Khôi trên VTV2 không? cực oách! cả đời không xem VTV2 ,ngẫu nhiên bật VTV2 gặp đúng đoạn phỏng vấn bác Khôi luôn.
    cacmen:là phiên âm của tên bản nhạc kịch bất hủ carmen của Bizet "teo tèo teo, tèo tèo tèo tèo..."
    white ''''n'''' cold: trắng và lạnh có lẽ ý nói là "tuyết" đây
    kilica:chịu
    Timail:T-mail, hình như thế,T là Tiến, Timail làm nhớ tới Email , Tmail là "Tiến mèo" ha ha!
    [/quote]
    Phỏng vấn rì vậy hả bác?
    Mà PL sai rùi... phải là: téo teo teo...téo teo teo, téo teo teo tèo. teo tèo teo téo teo teo...
    tèo teo tèo teo...
    Julia: tui bắt cô nàng này nhận nick này đấy... ( chú lúc đầu chỉ thích nick Mother Mary hoặc Mathar...thế mới cá tính...
  2. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay em mới biết đến topic thú dzị này!
    Hoan hô các anh chị đã thành thật tự thú về "bí ẩn " của mình!
    Mặc dù ai cũng tự cho là nick dễ hiểu nhưng mà em thấy khi vào đây cứ choáng cả người ...vì chẳng hiểu sao lại có nhiều cái tên ..lạ lẫm như thế! ( hay là tại ...cái đầu mình có giới hạn, Gman nhỉ ?!! )
    Còn cái nick của em , ha hahhhh...thiệt tình....ko ngờ lại khiến mọi người gác bút như thế!
    Thật ra thì chẳng có gì phải suy nghĩ sâu xa đâu ạ! Hic hic
    Mọi người chịu cũng phải thôi, hì...vì chính em cũng ..chịu ! Em thích cái âm thanh vang vang của nó thôi. Vì cái lúc làm nick tâm trạng em nó đang nặng nề đá sỏi quá, cho nên thích nghe 1 tiếng trong veo như ...hạt nước chẳng hạn!
    Hơ, tự nhiên ...théc méc thiệt, nghĩa của cái nick mình như thế nào nhỉ??! Gman nhá, mày đừng có mà thừa cơ ...!!!
  3. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cái nick của em huh? Chẳng co bí mật gì hết ah Phuongdzung là tên em kòn 1902 là ngày sinh tháng đẻ 19/2 Có một chút đặc biệt ở cái tên là Dzung có thêm chữ Z... Trên thực tế thì trong giấy khai sinh chữ Z này không hề tồn tại nhưng do một lần vớ được quyển từ điển Anh Viet tra ra nghĩa tên mình em choáng quá đành nhét thêm chữ Z vào Vừa để tên mình khỏi mang nghĩa... vừa cho đặc biệt
    Thế nên gọi tên em trên YM nhơ gọi là DZUNG nhé
  4. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Thế năm sinh của em là năm nào để cho mọi người tiện việc xưng hô.
  5. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy 1902!!! Hỏi gì nhiều vậy!!!
    Nhưng hình như em lày chưa bao giờ tham gia ở Box nhỉ. Hay mình nhầm....

    ALL TOGETHER NOW
  6. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    á há, nếu ko có chữ z thì đọc theo TA là Đăng kia mà, thế nên nếu có xướng tên đàng ấy lên vẫn đọc được là Dung hehe. chỉ khổ thằng nào tên Đăng thôi.
    Ngộ có đứa em tên Mỹ Dung, hehe toàn trêu nó là My Dung
  7. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cái nick của em chả có gì đặc biệt, mà em cũng ko thích nó lắm
    chả là có lần em tra từ điển thì thấy cái chữ này, thấy hay hay nên em lấy luôn. hehe
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Into the fight of hopes and dreams
    The master of the wind knows nothing''s what is seems
    The melting of the soul the wish of those who scheme
    The taking of the will by DESTROYER OF THE DREAM
    They live to spread the fear of the wrong of right of self
    They want us all to live like books upon a shelf
    But we know we have the power to fight and make a stand
    Strike when we are challenged all across the land to be king

Chia sẻ trang này