1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO CHÚNG TA LẠI KHÔNG TRUYỀN BÁ ROCK TỚI MỌI NGỪƠI

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi nguyen_van_tuan_new, 08/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    việc làm vô nghĩa, cần gì phải tuyên truyền, ai nghe được thì nghe, ko nghe được thì thôi. Cần chất lượng chứ cần gì số lượng.
  2. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện "Truyền bá" này nghe giống giống Đường Tăng thĩnh Kinh về rùi truyền bá cho chúng sinh quá , mà Kinh Thánh thì "phù hộ" và "phò trợ" gì đó cho nên may ra chúng sanh "giác ngộ" được , còn "kinh" cũa Rock thì kiễu như "kinh" cũa Deicide và Cannibal Corpse có bà con nào dám nghe không ? Khà , cho nên thiết nghĩ chẵng cần hô hào khẫu hiệu MỌI NGƯỜI HÃY NGHE ROCK hay dùng lời lẽ đao to búa lớn NGHE ROCK HAY LÀ CHẾT gì đó đễ mong là "giác ngộ" bà con nghe , cái chuyện NGHE NHẠC là TÌNH NGUYỆN và thấy có CÃM XÚC thật sự , và -da~ nghe thì xuất phát từ lỗ tai cũa chính người đó , không thễ cứ ép lỗ tai cũa người ta cũng giống như lỗ tai cũa mình được , cho nên có người nghe Suicide Solution thì tĩnh bơ như không , còn người khác nghe rùi đâm đầu tự sát thật , như một chú nào đó bên trời Tây , còn trai trẽ mà chĩ nghe Suicide Solution thôi -da~ khăn gói quã mướp lên đường tìm ông Diêm Vương kết bạn sớm đến nỗi bà mẹ tội nghiệp vì uất quá mà lôi cho bằng được bác Ozzy Osbourn nhà ta ra hầu tòa rùi bắt bác ý phãi thua kiện mới hã dạ ... cái CÃM GIÁC khi nghe một bài hát cũng khác với mỗi người , vì đa phần khi nghe nhạc thì phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng cũa ta lúc đó như thế nào , cho nên một người nghe Cradle Of Filth thì sợ khiếp vía , bão là hát hõng gì mà như nhát ma người ta , giữa đe^m hôm khuya khoắt nghe Cradle Of Filth chĩ muốn trùm chăn kín mít lại mà run , hihi , người khác thì lại thích thú với cái cãm giác lành lạnh , gai gai người khi nghe giọng hát như thét hiếm có ấy , chuyện CÃM NHẬN nội dung và tư tưỡng cũa bài hát cũng khác nhau tùy thuộc vào tâm hồn và cách suy nghĩ cũa riêng mỗi người , không ai giống ai , điều này giãi thích tại sao người thì đòi giục Deicide vào sọt rác vì cái tội dám phĩ báng CHÚA , kẽ thì lộ vẽ ái ngại và thông cãm cho , dù sao thì CHÚA là người tốt , nhưng tại cái bọn đệ tữ cũa ông làm chuyện xấu tày trời cho nên bây giờ Deicide căm thù và thay mặt "Kẽ bị hại" vạch trần "tội ác" đó ...
    Hihi , còn cã khối chuyện linh tinh , ngồi đây mà buôn với các bác nãy giờ , GOAL đây cũng là một "con chiên" cần được "giác ngộ" nè , có ai "truyền bá" dùm GOAL thễ loại Funk , Punk , Grunge và nhất là NU-METAL đi , nghe hoài không vào , không GOALLLLLL được , híx híx , GOAL đã nghe thữ Rage Against The Machine và Nine Inch Nails rồi nhưng chắc là trình độ còn non kém quá nên vẫn chưa "tiêu hóa" nỗi ...

    Blue Sky

Chia sẻ trang này