1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao chúng ta lại yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    yêu là gì nhỉ. Yêu có phải là khi bạn cảm nhận đầy đủ các cung bậc cảm xúc, là khi bạn cảm thấy mình thật quan trọng với một ai đó và người đó cũng rất quan trọng với bạn. Yêu là....Không biết những gì mình nói có đúng không nhỉ....Yêu là gì bạn hen
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Là tiền Với họ thì làm gì có trái tim để yêu mà hỏi.
  3. anhmattretho

    anhmattretho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với họ là một món hàng được giá mà họ muốn bán nó đi để mua lại các vật dụng khác có giá trị cho họ hơn, như quyền lực, địa vị, tiền bạc, ... thế rồi rốt cuộc, khi có trong tay những thứ cần thiết, họ lại ước mong có được tình yêu trong sáng, vô tư ngày xưa. Ở những người đó, tình yêu không phải là lẽ sống cuộc đời mà chỉ là một món hàng đặc biệt.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta lại yêu? Một câu hỏi thú vị.
    Đơn giản chúng ta là con người. Câu trả lời quá đúng, không có tình yêu chỉ có thể là thần thánh hoặc là dã thú. Còn chúng ta, chúng ta là con người!
    ''Người với người, sống để yêu nhau'' mà.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    NÓ cũng giống như câu hỏi tại sao chúng ta lại đuợc sinh ra và phải sống khi mà rồi cũng phải chết .
    hic hic mà tại sao em chưa được yêu nhỉ
  6. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta yêu ..và tại sao lại là chúng ta mà không là ai kha''c. Chúng ta yêu là vì chúng ta phải yêu, không thể khác được, đơn giản như thế. có câu hát : Và một ngày sỏi đá cũng cần nhau..

Chia sẻ trang này