1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta luôn phải dằn vặt nhau thế anh nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi natasa161, 09/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta luôn phải dằn vặt nhau thế anh nhỉ?

    Tại sao lần nào gọi điện hay chat với nhau chúng mình cũng cãi nhau thế anh nhỉ? Anh thì hỏi han quá nhiều còn Béo thì lại quá cáu gắt, không hiểu tại sao nữa. Nói chia tay anh xong mà hồn Béo như chết đi và không biết Béo có đủ cam đảm để thực hiện quyết định của mình không nữa vì Béo biết Beo vẫn cần anh nhiều lắm, luôn luôn cần anh và yêu anh. Không hiểu sao tự dưng Béo lại có quyết định như thế nữa?

    <FONT color=tomato><STRONG>Sống và làm việc theo tiếng nói của trái tim</STRONG></FONT>

    Được natasa161 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 09/03/2004
  2. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn còn yêu nhau như thế thì quay lại đi.Đừng để mất cơ hội của mình và cũng đừng đánh mất hạnh phúc của mình.Chúc bạn may mắn.
    Được sống và được yêu là 1 điều hạnh phúc...1+1=1;2-1=0.....Đời vô nghĩa.....
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    đừng đẻ bao giờ phải hối tiếc bạn ạ .Nếu còn yêu hãy cố gắng lên bạn ơi
    Have u ever been in love?
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    cái nick natasa làm mình nhớ đến bạn mình,trc thích nó nhưng từ lâu rùi,là vanatasa.Còn nếu bỏ rùi thì thôi,làm gì phải dằn vặt thế,ghét nhất những đứa luôn nhìn về qk mà khóc lóc,luyến tiếc
    meocon mà thế là JE bỏ luôn đấy,chẳng có hợp đòngp hợp điếc gì nữa nhé!
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...

Chia sẻ trang này