1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta nên sống thoải mái ngay bây giờ nhỉ ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Caubetramtinh, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta nên sống thoải mái ngay bây giờ nhỉ ???

    Bạn đã bao giờ nghĩ: con người của bạn chính là nguồn của tất cả mọi cảm xúc của bạn. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể tạo ra hoặc thay dổi chúng, vậy thì tại sao chúng ta lại không làm như vậy ?
    Đối với phần lớn chúng ta, việc cảm thấy khó chịu là việc hết sức "Tự Nhiên". Vậy thì chúng ta càng có lý do để được thoái mái. Nhưng bạn cũng chẳng cần bào chữa cho việc tìm kiếm sự thoái mái. Bạn có thể quyết định sống thoải mái ngay đi, bởi vì bạn đang sống, Chỉ vì bạn muốn thế. Ban không cần phải đợi thêm gì nữa hay phải đợi ai khác.
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    nghe thích lắm, thí dụ như lúc người ta đang làm việc mà mình trốn ra quán café ngồi nghe nhạc, thật thoải mái !
    ồ, như thế có được không nhỉ ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    A`, xin mời...Nhưng những gì "cậu bé.." nói làm tôi nghĩ bạn đang không thấy thoải mái với chính mình thì phải.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  4. totochan86

    totochan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    có phải lúc nào muốn thoải mái cũng được đâu , chứ nếu không thì ai cũng ......
    đôi khi người ta ko thể làmđược những điều người ta muốn đâu bạn của tôi ạ
    ___________________________________

    CHÚA ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI
    PHẬT ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI
    NÀY EM , EM CỨ PHỤ NGƯỜI
  5. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu rồi mới vô đây thăm mọi người
    Hehe, làm gì có ai tên la "không thoải mái" ở đây y'' nhỉ tôi hỏi bạn chút nhá :
    có lúc nào tốt hơn bây giờ ??
    Chúng ta thường tự nhủ rằng cuộc sống sau này rồi sẽ tốt hơn, Chúng ta học hết cấp 3, vào ĐH, thôi để học xong đã rồi chơi, hưởng thụ lúc nao chẳng được, Hoc xong ĐH, lao vào kiêm tiền, rồi chúng ta kết hôn , có con cái, rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ. Sau đó chúng ta lại thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá, chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên. Và rồi sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì. Khi chúng trưởng thành , cuộc sống chúng ta mới xong nhiệm vụ. À, ,mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa ? Đợi đến khi nhà cửa sắm đầy đủ, hay là lúc ta về hưu? Sự thật là chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này. Nếu không phải bây giờ thì là khi nào? Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy những thách thức. Cách tốt nhất là hãy luôn chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn. Hãy trân trọng từng giây phút của bạn và càng phải trân trọng hơn những giây phút mà bạn chia sẻ với ai đó.
    Vì vậy, hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi bạn mua được nhà được xe, cho đến khi con cái bạn lập gia đình, cho đến khi ta học xong, cho đến khi hiảm được 4 cân, cho đến khi ta kết hôn, cho đến khi ta về hưu, đến hè , đến đông, đến xuân, đến thu.....
    Cho đến khi bạn chết..
    Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải llà một điểm đến. Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương. Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn.
    Cheers
  6. nhatkymuathu

    nhatkymuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tôi sẽ hát như chẳng ai có hai cái tai để nghe cả.
    Nhưng mà đợi đến ngày mai nhá. Hôm nay tôi vẫn phải mở mắt và thấy ai cũng có hai cái tai.
  7. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thoải mái đi nhưng đừng hời hợt vô trách nhiệm với người khác là được.
    Hãy tìm tìm sự thoải mái trong những trang sách, ở đó đang còn bao điều thú vị, một thế giới mênh mông đang chờ đợi, chào đón bạn. Ca nhạc phim ảnh sẽ không ích lợi cho bạn nhiều! Hơn nữa phim ảnh còn làm bạn mất sức bay bổng của trí tuệ và khả năng tưởng tượng.
  8. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hhaha, tớ thấy bạn Caubetramtinh nói hay đấy chứ, xem ra thì rất hợp lý, đúng là hạnh phúc ko phải là một điểm đến mà là cả hành trình. nhưng thử nghĩ đơn giản, giống như là việc tớ ko thể đắp chăn nằm ngủ khi mà mâm cơm vẫn chình ình giữa nhà và mẹ thì sắp đi làm về.
    vậy nên, tự do thoải mái là việc nên làm, nhưng để được tự do thoải mái thực sự thì ta phải dọn đường cho nó. người ta chỉ thanh thản thực sự khi mọi nghĩa vụ trách nhiệm đã ... hòm hòm, chứ chẳng ai nhắm mắt bịt tai mà hưởng thụ cả.
    hay thế này đi, chúng ta sẽ làm việc tử tế trong 5 working days và phá phách trong 2 ngày weekend còn lại. hic, âu cũng là kiểu sống hiện nay thôi mà. sống ko hưởng thụ thì cũng ... phí, há!
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cả một hành trình,vậy điểm bắt đầu là ở đâu?Liểu đó có phải là sống thoải mái ko!
    Hình như tôi đã nghe câu nói "nhân nhượng với bản thân là dễ dãi với kẻ thù" ở đâu rồi thì phải!?
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đã một lần khóc, lần đầu tiên là khi bạn được sinh ra từ sự ấp ủ, chở che của mẹ... Và rồi từ lúc đó đến khi bạn trưởng thành dù cho bạn có làm nghề gì và làm như thế nào thì bạn hãy nhớ lại xem những lúc mình... đã khóc.
    Có thể là khi cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời.
    Người học trò khóc khi chập chững bước chân vào lớp một, lại khóc khi tạm biệt cô, thầy và bạn và mái trường. Có những ông bố, bà mẹ khóc vì những đứa con hỗn xược, rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về những việc mình cần làm.
    Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường.
    Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị âu bệnh, mất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên thành phố học ,cuộc sống cho đứa chúng nó trưởng thành , đổi đời
    Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần được thấy mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có một gia đình nào đó giang tay đón em rời mái ấm tình thương.
    Suốt dọc đường đời có biết bao giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn có những giọt nước mắt vui... Nhưng dù thế nào thì những ai đó ơi, hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
    ( st )

Chia sẻ trang này