1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta nên sống thoải mái ngay bây giờ nhỉ ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Caubetramtinh, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai phủ nhận được người luôn vui vẻ thì sướng cả.Nên cũng đúng thôi. Còn làm thể nào để lúc nào cũng cười lúc nào cũng vui kể cả đang trong lúc khó khăn thì là do mỗi người. Chẳng có lý thuyết nào để học theo. Mỗi người mỗi cảnh
  2. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bị lẫn lộn giữa sống thoải mái và hưởng thụ rồi.
    Tôi thấy cáo phó nào cũng viết: "Cụ.XYZ. hưởng dương .... tuổi"
    Vậy theo thiển ý đang sống tức là đang hưởng thụ đấy. Còn sống thế nào, có thoải mái hay không thì tuỳ vào quan niệm của từng người. Có người nói phải được sống như ý thích của mình mới là sống thoải mái, nhưng cũng có người thì lại thấy thoải mái trong bất kể hoàn cảnh nào (điển hình là những người đi tu).
    Không biết có phải không, mọi người nhể?
  3. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cứ lấy ví dụ 1 việc đơn giản
    1 đứa bạn mà mình cho ra rất đáng tin tưởng
    lừa dối mình
    xin đừng phức tạp hoá chuyện đó, nó sẽ làm cho bạn già đi nhanh chóng so với tuổi của mình
    mà như thế thì sống sẽ ko thoải mái
    vậy thì tại sao bạn ko nghĩ thoáng 1 chút nhỉ
    cám ơn mày vì mày đã dạy tao biết đừng bao giờ quá tin tưởng vào bất cứ 1 ai đó!!
    1 suy nghĩ đơn giản
    nó nhẹ nhàng hơn là việc để sự tức giận biến 1 vấn đề tích cực thành tiêu cực!
  4. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ui trui, Pac'' life_buoy nói tiêu cực quá, nếu Pác không có ai để tin tưởng thì Pác sẽ chăng bao giờ thấy nhẹ nhàng và thoải mái được, chẳng nhẽ ai cũng đáng nghi ngờ hết ah
    hơn nưa cái gì cung suy nghĩ đơn giản, thế pác không sợ thiệt thòi ah

Chia sẻ trang này