1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại Sao Chúng Ta Thích Nhậu Nhẹt??????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tại Sao Chúng Ta Thích Nhậu Nhẹt??????????????

    Khi chúng ta nhậu chúng ta say
    Khi chúng ta say chúng ta ngủ
    Khi chúng ta ngủ chúng ta tránh được mọi tội lỗi
    Khi chúng ta tránh được mọi tội lỗi, chúng ta sẽ được lên thiên đàng
    Vì vậy cứ nhậu nhẹt là được lên thiên đàng
    Ai mà chả muốn được lên thiên đàng phải không các bác


    Rượu nồng một cốc ,uống một hơi
    Uống vơi nỗi khổ ở trên đời
    Uống cho trời đất quay cuồng loạn
    Cho lòng chơi vơi chơi vơi
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hèm,em càng say càng tỉnh,chết thật rồi,thế là chết ngay ở vòng ngoài,nghĩa là em phải xuống Hell huh bác,hichichic...làm thế nào bi giờ :-(
  3. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hị
    Bác Leo giống em rồi,càng say càng tỉnh,thế mới cú,bọn bạn em nó bảo uống thế phí rượu
    Mà con gái thế thì có sao không nhẩy
    Chả sao
    không say,không chửi đời,không nói lung tung.........
    Ta uống-ta say
    Ta say
    ta nhớ
    để rồi ta quên.........
  4. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang muốn đi nhậu đây, bác nào đi nhớ rủ em nhá.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Vì có những món ăn ngon như vịt quay, vv... mà không có rượu thì mất ngon. Em thì chỉ cần chút rượu là biết ngay, mà say thì em lại câm như hến không lải nhải (may quá)

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  6. nthieunt

    nthieunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này phải say rồi rồi các bác ơi!
    Em thì lúc nào cũng được!
    Tuỳ các bác thôi!
    Mà em noi trước là em uống phí rượu lam đấy nhé!
  7. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Bác Hiếu uống giỏi thế thì tôi fải bầu bác làm hội trưởng hội nhậu rồi !
    Q@

Chia sẻ trang này