1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta vào TTVNOL?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi lonesome, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tại sao chúng ta vào TTVNOL?

    Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình hay hỏi bạn bè trên TTVNOL câu hỏi này chưa? Hãy trả lời ngắn gọn xem sao?
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Tại vì cảm thấy lạc lõng và cô độc trong cuộc sống.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    thích thì lên mà thôi, lên rồi có cái gì đó làm cho mình không thể nào không online được. Nói chung mỗi người có một sở thích khác nhau. Nếu TTVNOL đáp ứng đúng sở thích của họ thì học sẽ lên TTVNOL còn nếu không thì họ chỉ lên một lần duy nhất rồi không bao giờ lên nữa.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    lên đây để được làm quan như tôi nè... híc... nghe oai quá nhỉ... híc... quan này chắc bổng lộc cao lắm đây...
    never on sunday but...
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Đây là một bài viết tôi đã viết trong box Thuỷ lợi của mình :
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi tham gia vào diễn đàn ,mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau ,cũng như một lý do hoàn toàn khác nhau
    Bạn là ai trong số những người đó?
    Diễn đàn TTVN và Box mình phải chăng là hạnh phúc không tưởng?Diễn đàn và Box mình nói riêng phải chăng là cảm xúc ảo .Nơi mà mọi cảm xúc, tình yêu ,nỗi buồn và niềm vui của mỗi người đều được gửi gắm qua những ký tự trên bàn phím máy tính ,rồi chuyển qua đường truyền số liệu?
    Không!Với tôi hay với chính xác là rất nhiều người khác thì diễn đàn là một nơi gắn kết những suy nghĩ tình cảm mà đôi khi chúng ta không thể bộc lộ nhiều tới vậy.
    tại đây chúng ta gặp gỡ những người bạn ,gặp gỡ những tình cảm hết sức trong sáng .
    Bạn đến với diễn đàn như thế nào,và nghĩ về diễn đàn ra sao ?

    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Vì để có được cảm giác mình là người bận rộn (kâu pài ).
    Cyclo@
  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    có những bài học được tính bằng ... hoá đơn internet+ĐT
    em thấy ttvn ko phải là một chỗ , một chốn nào đó mà nó như con đường thiệt là dài ,,, càng đi càng biết nhiều điều
    những ngày mưa
  8. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    uh`, vào ttvn quen biết dc nhiều người, nhất là mầy người như tui, suốt ngày ngoài đi học ra không biết đi chơi hay tiếp xúc với bên ngoài, giờ thì đỡ hơn nhiều gòi
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    không đỡ hơn đâu cũng như thế mà thôi. Nói chung TTVN là cái gì đó mà tôi không thể quên nói được. Mỗi lần online là nhớ tới cái box của mình. Nó như là cái nhà của mình , khi trốn về phải về nàa gặp mọi người trước rồi sau đó muốn làm gì thì làm.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hồi em mới biết TTVN, em chỉ định vào để giết thời gian. Tiếp đó là đi lăng xăng khắp nơi để buôn dưa lê. Thấy lãi quá nên gắn bó với TTVN hơn. Tiếp đó là được Admin gắn cái mác to uỳnh lên đầu ( đối với em, MOD là to roài ) Chăm sóc cho box và chui vào TFG cũng như TMG, quen được nhiều người tốt và giỏi . Vui vẻ lắm. Giờ đây vào TTVN chỉ vì những người bạn mà thôi, chứ TTVN thì........ hic hic THảm hại roài
    Friendship is the present you give yourself

Chia sẻ trang này