1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta yêu thích thiên văn

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Mog, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mog

    Mog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta yêu thích thiên văn

    Xin chào các bạn. Để mở đầu cho chủ đề này tôi xin nói về những cảm giác của mình và thiên văn học:
    Tôi cũng không biết mình yêu thích thiên văn tự bao giờ, nhưng khi còn bé được bà tôi kể truyện về chị Hằng, Ngưu Lang Chức Nữ tôi luôn tưởng tượng rằng trên trời luôn có người đang theo dõi mình và luôn mong ước được lên "giời" để gặp họ. Mỗi lúc giận dỗi bố mẹ hay có việc gì buồn là tôi lại leo lên trần nhà, nhìn lên trời lẩm bẩm với các vì sao (đó là hồi tôi còn bé, không phải bây giờ, bây giờ tui chỉ nhìn thui, không lẩm bẩm. Không viết ra các bác lại bảo tui là điên). Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nguyệt thực (hình như hồi đó tôi mới 5,6 tuổi thì phải. Mà hồi đó bầu trời Hà Nội trong, sạch lắm, ngắm sao bằng mắt thường cũng cực rõ, không như bây giờ vác kính thiên văn của bác Slums cũng chưa chắc đã nhìn rõ) Tôi đã thấy rất lạ và bà tôi không giải thích được (lúc đó gặp được bác Slums hay anh Irish thì hay biết mấy) và tôi bắt đầu cảm nhận được bầu trời là một cái gì đó rộng lớn, bí ẩn không chỉ nằm trong lời kể của bà tôi.
    Giờ đây, khi đã có đôi chút kiến thức về vật lý thiên văn, có những hiểu biết sơ khai về vũ trụ và bầu trời vẫn là người bạn thân thiết của tôi. Tôi không quên được cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi nằm trên thảm cỏ ngoài đồng nhìn lên bầu trời sao tĩnh mịch mỗi khi về quê. Tôi đã có thể giải thích được nhật thực, nguyệt thực nhưng bà tôi cũng không còn nữa. Và tôi biết rằng vũ trụ thật là rộng lớn và còn rất rất nhiều điều con người chưa biết. Cũng chính vì thế tôi tham gia câu lạc bộ thiên văn nhằm trao đổi, học hỏi với các bạn những kiến thức vô tận về vũ trụ.

    Vânnng. Chính vì thế tôi khuyên các bạn hãy tích cực post bài. Các bạn đừng giữ bo bo những kiến thức cho riêng mình phải share cho người khác với. Post bài lên.... (lời của bác Crazy, sáng nay tôi gặp)



    I like Kupo Nuts, give me some
  2. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em thì không có nhiều kỉ niệm mùi mẫn như bác , em cũng chả biết vì sao thích thiên văn học nữa .Có lẽ sau lần em được xem một chương trình về thiên văn học được chiếu vào buổi trưa
    Và sau khi vào ttvnonline.com thì mình càng thích thiên văn hơn nữa

    dothihoa

  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngày xưa do chị của mình hay kể về thiên văn học cho mình và từ đấy mình cứ hỏi nhiều về nó đến nỗi chị của mình phát bực.Sau đó mình lại mua sách và xem nhiều chương trình trên tivi.Mình nhớ có một lần,một sự kiện đặc biệt.Các cậu nhớ sao chổi shoe make r levy 9 chứ .mọi người bảo sao chổi ấy bay chậm và trước đấy mấy hôm mình đã nhìn thấy một ngôi sao chổi bay khá là chậm.Mình không biết có phải đấy là sao chổi mính nói trên không nhưng lần ấy là lần đầu tiên mình nhìn thấy sao chổi ,sự kiện đó càng làm cho mình thêm yêu thích thiên văn học .Đây quả thật là bộ môn tuyệt vời.
    bigdog30784
  4. NamTuocJacob

    NamTuocJacob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chà ! hay quá. Tôi thì tự nhiên thấy thích, chẳng biết vì sao. Mà hồi cái Sao chổi đó đâm vào Sao mộc tui được thưởng của báo Nhi đồng đấy ( lâu lắm rồi ) bây giờ trên báo có cuộc thi nào như thế nữa đâu ( chán thế !).

    Dù sao thì Trái Đất vẫn quay
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi còn nhỏ, tức là nửa đầu thập niên 80, đất nước còn nghèo lắm. Điện thì đêm có đêm không. Những đêm không có điện cả khu phố chìm vào bóng tối, nhà nào không cần làm gì thì chỉ để một ngọn đèn dầu. Nhà tôi cũng thế, cả nhà ra cả trước nhà mà ngồi hóng mát. Bầu trời Đà Nẵng gần biển nên trong vô cùng, thế là tha hồ ngắm sao, chi chít sao. Không hiểu tại sao mà từ bé tôi đã có ý niệm là ngôi sao thì rất to và hình cầu, chứ không như những đứa bé khác nghĩ rằng ngôi sao là những chấm li ti. Tuy rằng tôi không thể hình dung nổi là khối tích của ngôi sao lớn như bây giờ, hồi đó tôi nghĩ ngôi sao to bằng quả núi, và không hiểu vì sao nó sáng như thế.
    Buồn cười là lúc ấy tôi thích tìm kiếm trên bầu trời đêm những chiếc máy bay hơn. Những chiếc máy bay bé xíu, chỉ nhận ra bằng ánh đèn hiệu lấp lánh với cái kiểu chớp tắt phi tự nhiên của nó. Và tôi nghĩ tôi thích ngắm mây vào buổi chiều hơn, nhưng không vì thế mà không yêu bầu trời đầy sao.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ! Chủ đề này hay quá ! Vậy mà bây giờ mới trả lời được.
    Câu truyện của bác mog cảm động qúa. Làm tui suýt khóc đây nè.
    Thay mặt mọi người vote cho bác nhá.
    Chuyện của mọi nguời cũng vui lắm !
    Bây giờ tui xin kể về thằng bé mà tui quen và bầu trời đêm.
    Ngày này cách đây chừng mười mấy năm, thằng cu mới vài tuổi đầu. Thằng cu chỉ thích điện tử và theo chúng bạn rong chơi mà có biết đâu trên cao kia là một bầu trời sao huyền bí và lung linh. Mỗi khi ở nhà một mình thì thằng cu sợ nhất là bầu trời tối đen như mực lại có những đốm lung linh như mắt ma vậy. Sợ lém !
    Mà ở thành thị thì mấy ai hơi đâu mà quan tâm đến trời đầy sao với lại ít sao cơ chứ. Cho đến một hôm, chả là nhà bị mất điện, nóng quá nên thằng cu lên trên mái nhà nằm cho mát. Mát quá đâm cu cậu ngủ khì mất
    , giữa đêm thì tỉnh dậy.
    Thấy bầu trời hôm nay lạ quá, ơ lại còn có cả đốm sáng gì chuyển động kìa !!
    Kìa ! Sao đằng kia lại có một dải mây nhạt nhỉ.
    Ơ ! Lại đằng kia có ông sao to quá....Hình như nó đang nheo mặt với minh ha !
    Hôm sau nó chất vấn cô nó :
    Hỏi : Ngôi sao có to không hả cô ?
    Đáp : To lắm.
    Hỏi: Có to bằng cái bát ôtô không ạ ? ( ------>ngây thơ nhỉ ? )
    Nó thầm nghĩ : giá mà lấy xuống được thì chơi bi ve sướng lém đấy.
    Khi lớn lên, thằng bé được cho về quê chơi với ông bà. Và nó bắt đầu say mê ngắm bầu trời sao từ đấy.
    Bầu trời ở nhà quê ôi chao là to, ôi chao là đen.
    Nó được ông bà kể cho nghe chuyện các vị thần trên trời, chuyện Cóc kiện trời . Cu cậu mê tít !
    Lại được ông bà chỉ cho chòm sao Thần Nông, dòng sông Ngân Hà này, truyện Ngưu Lang Chức Nữ này.....
    Vì ông bà làm nghề nông lên rất am hiểu về các chòm sao, ông bà có thể xem được mùa màng năm nay có bội thu không ? Ngày mai, trời có mưa không ? Ngày mai có đuợc ngắm bầu trời sao không ?
    Thằng cu phục lăn.
    Từ đó cu cậu thích lắm. Được quyển sách nào về bầu trời là đọc say mê.
    Cuốn sách đầu tiên mà cậu đọc là cuốn sách kể về các nhà du hành lên Mặt Trăng, câu chuyện đối thoại giữa ông và cháu về bầu trời. Trong cuốn sách đó sợ nhất là đoạn kể là các nhà du hành Vũ Trụ khi hết lương thực thì ăn thịt nhau ! Nó ghê lắm.
    Lên lớp 7, mượn được quyển 10.000 Câu Hỏi Vì Sao Về Vật Lý đánh dấu cái nhìn mới về thế giới bên ngoài.
    Một thế giới không còn chút trẻ thơ, trong sáng, không còn những vị thần, không còn những ông sao vui tính.
    Thế giới này toàn những định luật, những thuật ngữ, những hiện tượng theo khoa học......
    Đấy là câu chuyện mà nó kể cho tui nghe.
    Thằng bé nói với tui là kể từ khi gia nhập CLB Thiên Văn Học, nó rất vui sướng vi được trao đổi, giúp đỡ và giao lưu với bạn bè cùng sở thích.
    A ! Quên ! Nó còn nói mong muốn của nó sau này là hơn một lần được dạo chơi trên bãi biển, ngắm sao trời và dải Ngân Hà cùng........bạn gái......
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
  7. lalala

    lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm tui cảm động thật đấy. Tui thì chẳng có kỉ niệm hay lí do gì, chỉ có điều lần đầu đọc cuốn ' Câu chuyện lịch sử hay nhất về ...." tui suýt khóc . Và lần này tui cũng suýt vì câu chuyện về cậu bé của crazyboy. Tui sẽ vote cho cậu bé 5 sao nhá
  8. Mog

    Mog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Crazy vote kiểu gì thế? Sao của tôi vẫn nguyên đấy thôi.

    I like Kupo Nuts, give me some
  9. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không như các bác, tui thích thiên văn từ nhỏ. Lúc trước tò mò thui, tự nhiên tui nhìn lên trời rùi tự hỏi là ở trên ý có những gì, và thế là kiếm sách vở về đọc, xem mãi thấy cũng hay hay và từ đó thích Thiên Văn luôn, hihih!!!!!!!!!!! Tui coi bói được đấy , tui có thể tính toán các ngày sinh tháng đẻ của mỗi người, xem mẹt của họ, rùi sau đó áp dụng vào các ngôi sao nào thích hợp,phân tích sự chuyển động của nó, thì tui có thể nói nhiều điều về tính cách và tương lai của họ, xác xuất đúng khoảng 40 đến 60%. Ai coi bói thì mail cho tui theo địa chỉ sau:
    locyc2000@yahoo.com
    Mại dzô........!!!!!!!!!!!!!!!!!
    locyt
  10. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    TUi coi ! Tui coi
    Hôm nào đi họp mặt bác coi cho cả đám nhá
    Hay quá ! Phải học nghề này moiw được
    Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.

Chia sẻ trang này