1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta yêu thích thiên văn

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Mog, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    hồi còn nhỏ em nhìn lên thấy bầu trời thật nhỏ bé , hihi , rồi em thích thiên văn từ đó ... thật ra lớn mới biết là mình thích thiên văn chứ hồi đó chả hiểu mình thích cái chi trên ấy nữa ...
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Lạ thật đấy, em thì khác các bác. Nói thật là hồi nhỏ nhìn bầu trời sao em còn thấy sợ mới chết, vậy mà bầu giờ em lại mê thiên văn như điếu đổ mới lạ chứ. Bây giờ thì em lại biến cái nỗi sợ hồi nhỏ ấy thành thú vui lớn nhất cơ đấy, tối nào em cũng phải ra ngoài ngắm sao một lúc (trừ những hôm nhiều mây).
    Vậy đấy!
    Niềm tin cho ta tất cả

Chia sẻ trang này