1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng tôi không yêu được ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivanov, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cai gi` cung vay ma`. ta hay la ta va neu hu co ay yeu ta thi co ay phai yeu lay ban than ta thoi ma`. co gang len nua di ma`
  2. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ===================
    Ừ, bạn nói cũng đúng đấy. Nhưng thực sự là bọn tôi cũng không chỉ có đi làm một nơi mà cung lăn lộn rất nhiều nơi (tức là đưa kiến thức ra xã hội đấy) Mà đã như vậy thì lại rất là bận (trừ thời gian được đi học xa VN) hy vọng là bọn tôi sẽ thay đổi lại 1 tý để thích ứng. Nhưng nói thực là khó và cũng chẳng thể nào hiểu được con gái họ cần cái gì cơ?
  3. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là các bạn chưa thật sự yêu ai mà thôi ! đừng có than thở nhiều quá như vậy, các chàng mọt sách ạ. Tôi nghĩ rằng có lẽ các bạn sống quá sách vở chăng ? Khi bạn thích ai - yêu ai đó nhưng do quá sách vở nên những hành động và thể hiện của bạn luôn quá chừng mực, khuôn phép...và nhiều khi do sợ người khác nghĩ sai nếu mình có những hành động bột phát nên ...Đừng sống mô phạm quá và hãy yêu thật lòng, sống thật với mình, các bạn cũng chỉ là những con người bình thường thôi. Tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy nửa còn lại. Hơn nữa các bạn còn trẻ "trai 30 tuổi đang xoan mà"
    [r22)
    Smile
  4. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Các bác buồn vì các bác đã đến tuổi rồi mà chưa có người yêu ư.Em còn ít tuổi nhưngem cũng buồn lắm chứ đi đâu người khác hỏi em bảo chưa có người yêu hầu như chẳng có người nào tin, nhiều lúc em tự hỏi có phải tính mình có vấn đề nhưng em được rất nhiều người ở khu trọ quý mà có lẽ là số các bác và em chưa gặp được 1 nửa kia của mình thôi.em vẫn tin rằng 1 ngày nào đó em sẽ gặp được người mình yêu thật sự.em tin rằng các bác rồi sẽ có ngày gặp được tình yêu của mình thôi,chỉ cần các bác cứ sống sao cho hài hoà,còn chuyện chia tay của tình yêu hãy coi như vị đắng của tình yêu đi.hãy wên đi những cái không đáng nhớ....
    doi trai co don
  5. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    ác bác cũng như em cả thôi,chúng ta đều chưa có người yêu,nhiều người hỏi em có người yêu chưa em bảo chưa mà hầu như chẳng có ai tin cả,nhiều lúc em tự hỏi hay là tại vì tính mình có vấn đề nhưng thực sự em được rất nhiều người ở khu trọ quý mến mà.Có lẽ chúng ta chưa tốt số để gặp được 1 nửa kia của mình đấy thôi.Quan trọng là chúng ta phải biết sống sao cho hài hoà để không bao giờ phải tự hổ thẹn với mình.Còn chuyện mà bạn bác chia tay người yêu chỉ là chút vị đắng của tình yêu,Hãy wên đi những cái không đáng nhớ để sống với hiện tại.Chúc các bác may mắn hơn trong tình yêu.
    doi trai co don
  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    khì từ từ rùi các bác sẽ gặp người hợp với các bác thôi
    O phải vì học vấn hay gì đâu làm ở đâu thì khi yêu cũng cần có tấm lòng híc khi nào bác yêu thật sự thì bác sẽ biết .
    Khi o cần tìm tự khắc nó cũng sẽ đến ấy chứ
    TO firearrow sao giông tui thế hìi nhưng chắc tại tính tớ có vấn đề nên hông ai yêu cả khà khà.
    blueocean82
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hả? Trùi ui, khổ thân. Chẳng bù cho tui 1 đống người yêu. Mỗi tội là chẳng chọn được em nào nên bây giờ vẫn ê sắc ế. Ế dài, ế dại, ế sưng, ế sỉa, ế....
    Xem chừng thiên hạ đại loạn đến nơi rồi. Kẻ ăn không hết người lần không ra. Tóm lại ế vẫn hoàn ế. He he
  8. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lại có người tinh vi thế nhỉ? hic bác ăn không hết thì cũng nên cố gắng tiết kiệm, mai mốt nhỡ không có còn đem ra dùng được!
    KhiTaTre
  9. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu được ai là thế nào hử ? chưa được ai yêu thì con nghe có lý
    Bạn bè tớ quen biết có đâu mươi người ,anh nào cũng đẹp trai phong độ du học ngon lành ,nhưng ế vẫn hoàn ế .Như tớ yêu cũng nhiều rồi ,nhưng chỉ là dưa bở thôi . Mới mấy ngày trước lại phát hiện ra là mình đang trồng dưa tiếp ,giờ chuẩn bị thay cái title khốn nạn đây .
    Thế đấy anh em ạ , ơ ,mà thật nhé ,đẹp trai phong độ lại ế *** tin được .
    Tớ như ông thần bị giam trong cái hũ dưới biển vậy .Ban đầu nếu có cô nào mà yêu tớ ,tớ sẽ cám ơn và yêu lại thật nhiều .Giờ chờ lâu quá rồi ,tớ cú lắm ,thề là có em nào mon men tới yêu là oánh toè mỏ ngay không thương tiếc
    Đang chán đời ,hê hê hê !
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu tớ đặt tiêu chuẩn cao lắm ,cứ đòi các em phải đẹp gái ,thông minh và hiền dịu cơ .Hai năm sau thì hạ xuống thành đẹp gái + thông minh vì thời này có quá ít các em hiền dịu .2 năm sau nữa thì lại hạ giá tiếp ,còn mỗi đẹp gái thôi .Ừ ,thì mình thông minh rồi ,lấy vợ dốt cũng được ,chứ thời này các em gái em nào cũng quỷ quyệt cả ,làm sao có em nào thông minh ?.Cứ phải là đẹp gái thôi ,coi như là vớt vát .2 năm sau đó nữa thì tiêu chuẩn bị hạ xuống 1 cách không thương tiếc ,nói chung là đã đến độ cùng cực : gái ! Nghĩa là con gái,giới tính nữ ,không cần đẹp ,không cần thông minh và chẳng thèm hiền dịu
    Tức cảnh làm bài thơ củ chuối
    Tìn iêu là gì hở mẹ
    Là bông hồng thắm trong vườn ?
    Con trèo rào vào con hái
    Bẹc-giê ra gặm hết xương !
    Tìn iêu là gì hở mẹ ?
    Là những con gián nhà mình ?
    Con xịt thuốc diệt chúng nhé
    Cho đời chúng ta lên hương
    Tìn iêu là gì hở mẹ
    Mà sao con mãi kiếm tìm
    Mẹ bảo con trai của mẹ
    Đang mò đáy bể tìm kim !
    Tình yêu là gì hở mẹ
    Chắc là một thoáng mịt mờ
    Con mơ ,mơ xa ,xa lắm
    Con trai của mẹ bơ vơ
    (Đẹp trai nhưng vẫn bơ vơ !)

    Pằng... pằng.... pằng ,chíu .u....u .....ợ !
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 30/01/2004

Chia sẻ trang này