1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng tôi không yêu được ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivanov, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rồi đó bác Ivanov nên vác sách vở theo mà học hỏi, chắc khoảng 6 tháng xong khoá là ok thôi nhỉ
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  2. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
  3. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Không biết tại sao...chẳng qua là chưa gặp người.Mà từ giờ đến cuối đời chẳng biết có kiếm nổi ai không.Khốn nạn thế cơ chứ!
    Ta cứ lang thang kiếm tìm
    Đặt ra hàng ngàn tiêu chuẩn
    Rất nhiều người rất được
    Nhưng thấy chẳng thể yêu
    Có nhiều em rất xinh
    Nhưng không phải của mình
    Tiêu chuẩn dần hạ thấp
    Tình yêu vẫn...biệt tăm

    Thời gian cứ...trôi qua
    Rồi ai cũng sẽ già
    Tìm kiếm mãi chẳng thấy
    Thì...làm thế nào đây?
    ****Matrix in your life
    Matrix of galaxy****
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tán gái thiệt tình là không khó [​IMG]
    Các bác nam cứ biểu hiện cái tính cách hào hiệp ,tốt bụng ,vui tươi và vô tư không hề tính toán ,...1 cách chân thành vào cho tớ ,đảm bảo với các bạn là em nào cũng chết nhe răng .Tớ đã hạ gục tương đối nhiều em khá xương nên hiểu rõ hơn ai hết [​IMG].
    Mà nói như bạn loveless là đúng đấy , tớ cũng ngại lắm ,tính loăng quoăng quen rồi ,nên cô nào mà yêu tớ sẽ rất khổ ,cô nào mà là vợ tớ sẽ còn khổ hơn[​IMG]
    Các bạn làm khoa học ,nghiên cứu này nọ cứ tưởng mình sẽ khô cứng đi quả thật là rất sai lầm .Báo cáo là tớ cũng là dân kỹ thuật hoàn toàn đây .
    Với lại tán gái nên theo lý thuyết xác suất các đồng chí ạ .Nếu đồng chí nào ở trong môi trường có nhiều bạn gái ,nhất định sẽ chẳng lo lắng gì .Các cô gái ấy mỗi người thích 1 kiểu nên ta cứ quen biết chừng 100 em là thế nào trong số chúng cũng tồn tại vài đứa mà ta là người trong mộng của họ .
    Rõ ràng việc quen 100 em khác xa với việc quen 10 em ,nếu quen 3 em thì ăn cám rồi ,cơ hội được các em để ý rõ ràng là không cao
    Hề hề hề ,thôi ,tiết mục ba hoa đến đây là hết ,có lẽ nên thân ái chào các bạn .1 lần nữa theo tớ ,muốn tán gái thành công,rất dễ ,bạn cứ nuôn nuôn hào hiệp vui vẻ vào ,em nào cũng chết hê hê hê .
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ !
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 31/01/2004
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Loveless ơi sao biết tớ đang muốn iêu hay wé dzậy khì khì thế mà chẳng anh chàng nào tình nguyện :-)
    Híc híc nhưng đừng gặp người như delibab nếu gặp chắc tớ chạy lui lấy đà chạy đến wá khà khà
    CHúc delibab cưa được thêm vài em nữa nhé hiiiiiiiiiiiii
    blueocean82
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hê hê, thì đó sau mấy màn ba hoa chích choè của [nick]delibab[/nick] là có bao nhiu em a lô xô nhảy vèo (trong đó có cả miềng ) , làm tóp píc này rậm rực hẳn lên , đề nghị bạn [nick]delibab[/nick] làm thêm vài bài thơ nữa rùi hãy chào thân ái nhé, híc , chết chửa, mình tự dưng giờ lại đâm ra khoái thơ mới khổ chứ [​IMG]
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0

    Qua việc sử dụng ngôn ngữ của đồng chí loveless thì thưa các bạn thân mến ,chúng ta có thể biết nàng sinh ra và lớn lên tại miền Trung ,cụ thể là Quảng Bình hay Quảng Trị .Nhân đây ,anh delibab - 1 trong những chàng trai phét lác của quê hương ***** xin chân thành gửi lời chào nồng nhiệt và sự ve vãn không mục đích đến bạn loveless
    Qua topic này ,chúng tôi cũng xin được bày tỏ niềm phẫn nộ vô bờ bến đối với kẻ nào đã vote cho anh delibab . Chúng nó vote 3 sao thay vì 5 sao mà anh xứng đáng được nhận .Ghi nhớ thêm :anh delibab ,1 con người giản dị không thích được vâu
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 31/01/2004
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, không biết là nên mừng hay nên lo đây, miềng thật là may mắn quá đi thôi, chưa bao giờ được đặt chân đến khúc ruột miền Trung thân iu thế mà hoá ra lại ọ oẹ được vài ba chữ (chả biết bắt chước ở đâu), hồn nhiên đê bạn [nick]delibab[/nick], miềng cũng nhờ gió gửi tới bạn lời chào thân ái và quyết thắng nhá, hí hí
    Ps: Đ/c [nick]delibab[/nick] thân mến, tôi quyết định sửa chữa vì tự kiểm điểm thấy rằng chúng ta đã đi lung tung rồi, có thể ảnh hưởng đến chủ nhân cũng như nội dung topic này, tôi thì miễn dịch rồi , không ngán giè đ/c đâu, nhưng mà có lẽ nên xì tốp hia thui nhỉ?!

    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 31/01/2004
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hi`.............hi` tìm không thấy thì thôi, không thì vô chùa tu có thế thôi mà bác cũng phải hỏi
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này cần có 1 học viện Yêu đương dành cho các chiến sĩ tán gái quá đuội mới được . ,tớ xin làm hiệu trưởng
    Thưa các đồng chí cùng các bạn . Việc tán gái rất dễ dàng mà cũng khó khăn ,phụ thuộc vào bản chất cô gái mà chúng ta theo đuổi ,phụ thuộc vào đièu kiện hoàn cảnh xung quanh ........vân vân và vân vân .
    Khi chúng ta tỏ tình và nếu như nàng đồng ý ,dường như trên con đường của chúng ta đi sẽ trãi đầy hoa hồng xứ Bungaria .Nhưng nếu nàng từ chối thì than ôi ,trước mắt chúng ta là dãy Hymalaya sừng sững và sau lưng là vực thẳm khôn cùng .
    Chúng tôi sẽ dấn dắt các bạn đến những chiêu tán gái .Các bạn cần biết rằng ,"yêu " là 1 động từ không có hành động .Ở lính vực tình trường ,1 chàng hoàng tử ,1 gã hiệp sĩ oan hùng cũng có lúc thất bại ê chế trước 1 chàng tiều phu nghèo hèn hay 1 gã ăn mày bẩn thỉu .
    Và đây ,chiêu đầu tiên
    Các đồng chí ạ ,trình tự mà các em gái bị tiêu diệt có các quá trình như sau :
    1.Kiêu :
    Một cách chân thực đây là giai đoạn đầu tiên và khó khăn cho chúng ta ,những chàng trai dũng cảm trong công cuộc tiến lên và tiêu diệt địch .Đặc trưng của giai đoạn này là sự làm ngơ vô tình hờ hững đau xót con tim mà các bé gái thường tung ra .
    2.Xiêu :
    Không có một bức tường nào là có thể đứng vững mãi trước sự đào khoét mạnh mẽ của các em tý (chuột ) .Cũng như không có bé gái nào là hiên ngang từ chối tình yêu từ năm này qua năm khác nếu không muốn ế nhăn răng .Đặc điểm của giai đoạn này là nàng sẽ thương nhớ chúng ta ,ban đầu thì nhẹ nhàng tưởng chừng không mùi không vị nhưng nỗi nhớ thương sẽ tăng dần lên và như thế là nàng bước qua giai đoạn tiếp theo :Liều
    3.Liều
    Nỗi nhớ thương của nàng đối với chúng ta càng ngày càng phình to và có khả năng nổ tung bất cứ lúc nào .Nàng đã trở nên liều lĩnh và thậm chí 1 số cô bé còn bất chấp thủ đoạn xấu xa tàn độc đẻ tiêu diệt chúng ta - những người trong mộng của họ .Giai đoạn này nói lên sự mất lý trí khi 1 kẻ nào đó đã bị thần ái tình giương cung bắn trúng
    4.Tiêu .
    Nàng tiêu đời và chúng ta thành công .Những con đường rồi cũng dẫn tới thành Bát-đa .Nàng đã yêu ta và đời thế là đẹp
    Chúng tôi sẽ còn trình bày tiếp
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !

Chia sẻ trang này