1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng tôi không yêu được ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivanov, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hix.............hix kiểu này tốt nhất là bác nên mở lớp mà thu nhận học viên Viện trưởng ạ.
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, sao mà phải vô Chùa hả em gái, nếu như không tìm thấy tình iêu giữa gơn & boy thì.... mình đành đầu tư vào các loại tình yêu khác vậy. Ví dụ như là tình yêu dành cho bố mẹ này, những người đã cho ta cuộc sống này,??. ? rùi sau đó send tình yêu của mình cho thủ trưởng, người đã trả cho ta đồng lương chết đói mà nhờ có nó ta mới có xiền đi chát chẳng hạn .... chứ ai dại gì mà đi tu, phí cả cuộc đời
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tuy là thơ con cóc nhưng mà đúng tâm trạng của tôi.
    Vì thế vote cho bác mấy sao gọi là khen thưởng. [:D
    Tại sao bọn nó cứ phải dung dăng dung dẻ trước mặt mình bọn nó mới chịu được nhỉ, grừhhh !

    TTN
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    À mà tớ ko nhầm thì bác học hoá dầu chứ gì. Hồi trước bác từng là thần tượng của em. Khổ thân một tài năng cưa gái trăm người được 1 như bác lại ko có đất dụng võ.
    Chia buồn và cụng ly nào

    TTN
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê ,nhận ra nhau tài thế .
    Nói chung bây giờ tớ đang cô đơn đồng chí ạ .Tuy nhiên có lẽ sẽ về VN chơi 1 chuyến xem bọn con gái hàng xóm chúng nó lớn bằng từng nào rồi thì thịt vài đứa
    Đừng đùa 100 người được 1 ,anh nà anh cao thủ lắm chú Larra nhá
    Mờ bác có người yêu chưa Larra ? Chưa có thì đọc qua mấy chiêu của tớ ,nhé
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không, em không học đâu bác ạ.
    Em không cần "người yêu", không học.
    Viện trưởng hãy dạy cách "thịt vài đứa" nếu viện trưởng thực sự có tài năng 101 người được 1. (nâng cấp rồi đấy nhé ).
    Mà có lẽ chúng ta hơi lạc đề, vì các bác trong này ý muốn nói "kiếm vợ" chứ không phải "kiếm người yêu". Theo em trước sau gì các bác cũng kiếm được vợ thôi, chỉ cần tích cực lên, đừng vào ttvn than thở nữa mà lập ra kế hoạch hành động cụ thể, em nghĩ kiếm cái gì cũng vậy thôi, cứ khảo nhiều chắc sẽ thu được hàng tốt. Không khảo trước thì ráng mà chịu, bác ạ.

    TTN
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, thui xin, Hiệu trưởng mà phải chui dzô đây thì chắc có vấn đề rùi, cho đi thi chắc bác [nick]delibab[/nick] đạt giải Hiệu trưởng có bộ óc hài hước nhất, Hiệu trưởng gì mà toàn ngồi đó mà nói điu tớp hớp ti ta ti toe ... Hay bác chiếu cố hoàn cảnh cho iem đi, cho iem vào đội hình dự bị của bác đi, xem bác có làm nên trò trống rì không. Mà bác đánh số cho iem đi, có phải số 100 không bác, hay là hơn, nếu có số có má rồi thì từ ngày mai trở đi iem sẽ bỏ nick này đi, hé hé. Nhớ đánh số cho iem bác nhé, biển đẹp vào, 9 nút bác nhé, nhớ là số tiến đấy, đắt thêm 1 tí iem cũng chịu được
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  9. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Gớm đồng chí delibab nhiều em hâm mộ vào đây kiếm chác làm giề , hay nại muốn nàm quả iluvdelibab nhểy
    it.s a blue thing
  10. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, cái sai lầm nằm trong cái quan điểm đối xử: đã đánh đồng "tôn trọng" với "tôn thờ". Trong tình bạn, tình yêu luôn cần tôn trọng nhau, nhất là những người học nhiều như các bác, cái lòng tự trọng nó cao lắm, nhưng nhiều khi lại cao quá, đến mức có thể nói là sự "tôn thờ" (tôn thờ bản thân và tôn thờ người mình yêu quý) thì lại là thái quá, tôi cho rằng chính cái tư tưởng "tôn thờ" ấy đã làm nên bức tường ngăn cản người ta đến với nhau.
    Trong xã hội, người làm việc ở bàn giấy hay lao động chân tay đều là những người bình thường, đều có diễn biến tình cảm tương tự nhau, các cách thể hiện tình cảm cũng tương tự nhau, những tình cảm chân thành xuất phát từ đáy lòng thì luôn có sức sống của riêng nó, chẳng cần trang điểm mỹ miều gì hết nó vẫn toả sáng và rung động lòng người. Do đó, theo tôi, hãy sống với mọi người một cách bình thường, đừng cố tách biệt mình ra khỏi mọi người, những tình cảm chân thành cho đi sẽ luôn nhận được tình cảm chân thành đáp lại, con đường phía trước còn dài hơn con đường đã đi qua, tuy nhiên hôm nay bạn sẽ làm gì? còn tôi, tôi sẽ đi chơi với bạn bè, có người yêu hay chưa có người yêu cũng là một chuyện bình thường.
    Hãy để tình cảm của mình được diễn biến một cách tự nhiên, những điều bình thường mà kỳ diệu sẽ đến...
    Thân mến,
    The Fire.

Chia sẻ trang này