1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng tôi không yêu được ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivanov, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ trằn trọc mãi ,hết cả 5 canh mà vẫn chưa ngủ được .Đang muốn đi tu các bạn ạ .Nghiêm chỉnh đấy .
    Khốn nỗi trong chùa lại có các ni cô sư nữ xinh xắn .Trái đất bao la nhưng biết đâu là nhà đâu là chốn dung thân cho ta cũng là vì thế ...Gây nhiều tội ác rồi nên đang muốn sám hối đây
    Anh em yêu khoa học nhưng không có ai yêu thân mến :
    Tớ khuyên anh em nên tiếp tục con đường khoa học chân chính của mình ,chuyện gái gú không nên quá xem trọng .Sau này công thành danh toại anh em tha hồ tiêu diệt các em gái ,xinh cỡ mấy chả có ,sợ lúc ấy rồi chả còn sức thôi
    Dính vào các bé gái mệt lắm nâu gơn nâu pên là vì thế !
    Đây là lời khuyên chân thành nhất và cũng là ý kiến có thành ý nhất mà tớ có thể có được .Và đó cũng nà chân lý duy nhất của cuộc đời .
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  2. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Hợ! Tình cờ ghé qua đây, lại gặp bạn cũ, mới có cái vỏ này à?
    Đoạn trên này đọc quen quen, tưởng phải là: "Một tiếng tên tôi đối với nàng/ .../ Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn" chứ? mới tỏ rõ tình cảnh của đồng chí (và tớ) chứ?
    Tiện đây, chúc mừng năm mới phát! Tớ vẫn vậy, chưa có cớ để PM cho đồng chí, có gì về chăm sóc cái vườn chuối bên kia đi thôi, bỏ hoang lâu quá rồi..
    ...
  3. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hiền thân mến .
    Cũng chúc cậu cùng gia đình vui tươi hạnh phúc nhé .Lâu lắm mới gặp lại cậu .Không hiểu sao mỗi lần gặp cậu tớ lại có cảm giác khá buồn .Ngày ấy mình choảng nhau .Rồi 1 năm sau đó thì phải ,chúng ta lại bảo ai có người yêu thì PM cho nhau .Rồi đến bây giờ .Vẫn cô đơn nhỉ .
    Đừng bận tâm quá ,mong muốn cậu sớm tìm được người yêu thương mình thật sự ,để khi chúng ta gặp lại nhau tớ có thể vui mừng
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lắm lắm rồi em mới lại vào box tâm sự đọc, và nếu tính bài viết gần đây nhất trong box tâm sự thì có lẽ phải cách đây đến 1 năm.
    Tự dưng hôm nay ghé vào đây chơi thấy topic của bác đâm ra lại chạnh lòng nên muốn viết vài dòng. Em...phải nói là cảm thông với bác Ivanov phết vì em cũng đang làm ở một cơ quan như bác nói lại cũng đang có sự cố về tình cảm như bác và các bạn của bác.
    Nhưng ngược cái là bác và các bạn thì bị khô khan quá, suốt ngày chỉ sách vở, còn em thì lại bị cái tội lãng mạn và nhạy cảm quá. Nói chung cái gì quá cũng không tốt bác nhỉ.
    Bác hãy xác định đối tượng và quyết tâm cưa một em đi. Em quân sư cho. Em được cái là lý thuyết cưa cẩm hơi bị giỏi nên toàn được làm quân sư cho bạn bè, nhưng chuyện của mình thì lại chẳng đi đến đâu do cái tính nhạy cảm và lãng mạn của em nó đã làm cho em không được sáng suốt cho lắm trước người mình quý mến.
    Ôi ngày mai em lại được đưa lên bàn cân ở cơ quan để phân chia công việc rồi. Giá như trong lúc này đây có một cô em gái kết nghĩa thực sự bên cạnh em thì đỡ căng thẳng biết mấy. Em đúng là thiếu thực tế khi mong chờ vào một tình anh em kết nghĩa thân như anh em ruột.


    Xương rồng 78

  5. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ============================
    Có lẽ mình cũng đã được nhiều người tâm sự trong chủ đề này, qau đó mình cũng sáng mắt lên được bao nhiêu. Mình hy vọng sau một thời gian nữa mình sẽ tìm được một người mà họ chia sẻ với mình cái tính không được bình thường cho lắm ấy.
    Mình sẽ sớm trở về để tìm người yêu, mong bạn giúp dù chỉ là lý thuyết
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, hoá ra bác này bác ý vẫn đang ở bên RUSSIA, thảo nào lo xa thi'''' hông bít, hihihi
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    bà chị này toàn đi câu bài, cứ đúng chỗ nào người ta tâm sự bức xúc nhất thì vào đó câu. dốt thì ra chỗ khác hớt lẻo nha
    có lẽ cũng đừng cầu toàn quá khi yêu, biết cảm nhận, xẻ chia biết yêu thương và rung động tình yêu sẽ đến
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ơ, chim cú hả ku em, thôi ngoan bao giờ chị dắt đi mua bim bỉm nha, hí hí
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  9. swd

    swd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Đọc mấy bài bức xúc của các bạn tôi thấy cũng thông cảm ra phết. Tình hình chỗ tôi thì hơi khác. Vấn đề ở chỗ 95% đồng nghiệp của tôi là nam giới, và nhiều người trong số họ outstanding quá. Bright head, willingness to work hard, nhiều hoài bão và dự định. Tiền cũng kiếm được kha khá, mà công việc thì không boring. Khi đi học nước ngoài, làm TA, RA, giáo sư bên đó cứ như bắt được vàng, kiếm được món hời quá. Thế mà số bạn trẻ chưa có girl friend còn nhiều lắm. Còn dạng 3x như tôi thì thật ra không còn nhiều, nhưng vẫn có.
    Xem ra vấn đề hôn nhân đã trở thành nóng bỏng đối với một bộ phận thanh niên Việt nam hiện đại. Chung quy lại cũng chỉ vì standards cao quá, mà những người này lại rất ít có cơ hội gặp nhau. Các chàng outstanding thì chỉ muốn kiếm một cô nàng xinh xắn, thông minh, và cũng working hard như mình. Nhưng khổ một nỗi công việc đã chiếm gần hết tất cả quỹ thời gian, mà chẳng mấy anh chàng lại được làm việc với nhiều nữ giới, chỉ trừ mấy chàng chọn nghề kiểu như finance... Các anh làm technical, computer science thì coi như là mất điện. Các nàng potential partner thì cũng quá busy, và thường cũng ít được tiếp xúc với nam giới trong công việc. Đối với bộ phận giới trẻ này success đã trở thành một thứ ma tuý, càng có nhiều thì càng cảm thấy ít, càng làm việc càng có nhiều ý tưởng, kết quả là công việc ngày càng nhiều.
    Có bạn ở trên nói sao không đi học nhảy để mở rộng giao tiếp? Thật ra dancing rất hay, nhưng rõ ràng nó không hợp lắm với nhiều người trong số chúng tôi. Đi học nước ngoài bao nhiêu năm còn chả buồn ghé qua sàn dancing của sinh viên lần nào nữa là giờ về VN lại đi học cái đó, mà cũng chỉ để kiếm bạn.
    Tóm lại là nan giải quá, cũng may là hồi trước mình cũng đã kịp yêu rồi, chứ không thì chán lắm! Chúc mọi người vui vẻ và nhanh chóng tìm được một nửa của mình.
    __________________________
    0 error(s)
    0 warning(s)
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @Loveless : bác có câu bài đâu cơ chứ nhỉ, em toàn thấy bác góp ý và gợi ý cho mọi người đấy chứ, bác Chuong lao cai bang sai roi, nhận lỗi đi
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444

Chia sẻ trang này