1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng tôi không yêu được ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivanov, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng rùi, sai rùi thì xin lũi đi,,ở đây có mỗi em @witch141v là hỉu mình, em @witch141v dễ thương quá đi thôi
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  2. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hic, tình cảnh giống mình quá. Kiếm được một người vừa ý thì lại để tuột mất. Đến bao giờ mới quên mối hận này.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @Loveless : em chả bênh bác thì em còn bênh ai, trong topic này thấy bác nào cũng than thở chán như con gián ấy, có ai lạc quan như bác và em đâu. mọi người hãy nhìn bác loveless mà học tập nhé ( em quảng cáo bác hay nhờ bác nhờ)
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ đề này dựng lên để nói cho tất cả những người đã thử yêu và đã thất bại!!!!mọi người đề phải chờ để gặp một người hợp ý thì mới có thể sinh ra tình yêu!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi, thế bác tưởng rằng mọi người đã tham gia vào cái tóp píc này mà lại không biết mình đang bình loạn về vấn đề rì hử, hic híc, đúng là (pố) già rùi có khác, lẩm cẩm thí hông bít , còn cái vấn đề đẻ ra một tình yêu ý, một mình iem vẫn iêu được như thường mờ, hê hê hê
    em @witch141v xinh gái và dễ thương ơi, cảm ơn em đã bênh vực và quẳng káo rùm chị, chị cảm ơn em lắm lắm. Em thật tốt bụng và dễ thương .hí hí, iêu mờ làm rì cho đời nó liêu xiêu em nhở, thôi tốt hơn hết là ứ thèm iêu nữa cho ló an toàn, hê` hê`
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 04/02/2004
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hehe, em cũng xin giới thiệu trước, em là girl !
    gớm, nghe các bác các chú nói chuyện ko có người yêu làm em thấy hết cả buồn vì chuyện bị điểm kém ở trường rồi ! thanks trước nhé !
    Em cứ tưởng mấy bác, mấy thầy học khoa học và giảng dạy khoa học thì phải suy nghĩ khoa học lắm chứ, sao lại nghĩ quẩn thế nhỉ !( hoá ra là ko phải chỉ có dạng hoạt động xã hội như em mới nghĩ " quẩn " như thế => sướng ! )
    Ôi, biết nói thế nào bây giờ, chả biết các bác thấy thế nào chứ em thấy girl bây giờ coi việc học vấn người yêu là cao lắm đấy , và mức độ lãng mạn trong tình yêu cũng cao chẳng kém ! bác thử nghĩ xem, bây giờ lấy chồng về, chẳng nhẽ lại lấy một ông như khúc gỗ, hỏi han thăm nom vợ cũng không biết ! rồi khi nào vợ cần đi shopping cũng không đi cùng ! rồi những mẩu chuyện vui, những tình huống gay cấn cũng chẳng biết ! thế thì ai mà chấp nhận nổi cơ chứ !
    đấy, các bác học khoa học, chắc chắn hơn em một cái đầu ! thế thì các bác cũng phải biết hiện tượng "thăng hoa" trong hoá học chứ ! em nghe ở đâu đấy còn có thuật ngữ " thăng hoa trong tình yêu " cơ ! các bác thấy có đúng không ( em thì miễn bàn về vấn đề này ! )
    Hừm, nhưng được cái em mới 19 nên chắc là chưa lo lắm bị ế. Song tình hình là cũng rất tình hình, em thấy khó mà yêu ai được ( còn có ai yêu mình không thì em xin chiu ). Các bác là cứ lo cho sự nghiệp thôi. Nhưng người thành đạt đâu phải chỉ được đánh giá ở phương diện sự nghiệp mà còn ở nhiều mặt nữa chứ, ví như gia đình.Giá mà các bác để 1/4 thời gian cho khoa học để cho các chị em và để hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống đời thường thì cũng đã tốt lắm rồi . Bác ơi, theo quan điểm triết học mà thầy em dạy thì phải nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và phải thay đổi phương pháp cho phù hợp. Khoa học là ko ngừng update thông tin và đổi mới nó chứ ( em nghĩ thế ! ) Trong tình yêu cũng thế, ko biết làm mới mình thì kết quả thảm lắm các bác ạ ! Luôn tự hoàn thiện là xu hướng chung mà !
    Em viết những dòng trên chỉ là những dòng suy nghĩ của em thôi, kính mong các bác đừng hiểu lầm là em " vượt mặt " bác. Em không dám đâu, bởi vì xét về kiến thức và tuổi tác thì các bác vẫn làm thầy em mà !
    à, nhân tiện đây cho em hỏi, địa chỉ email của bác để có bài tập nào không hiểu thì em xin được bác chỉ giáo, được không ạ ?
    cám ơn bác ivanov !!!!!!!!!!!
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    em @witch141v xinh gái và dễ thương ơi, cảm ơn em đã bênh vực và quẳng káo rùm chị, chị cảm ơn em lắm lắm. Em thật tốt bụng và dễ thương .hí hí, iêu mờ làm rì cho đời nó liêu xiêu em nhở, thôi tốt hơn hết là ứ thèm iêu nữa cho ló an toàn, hê` hê`
    [/quote]
    iem là iem nhất trí với bác , yêu làm gì cho khổ. Mờ tại iem thấy có ông nhà thơ nào ông ý kêu " Yêu là chết trong lòng một ít " ô hay yêu chả được gì bác ah tự nhiên lòng mề của mình lại bị mất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống, hỏng thế là hỏng bác ạ nên yêu làm gì bác nhở, sống như bây giờ tinh thần vừa thoải mái, sướng hơn nhở bác nhở <A
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 04/02/2004
  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Quên đi, delibab! Thử cưa hết girl trong topic này xem nào!
    Yêu nhất em H`
    Yêu nhì anh Tr
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng có hai cái đèn xanh bật lên bật xuống kìa!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ôi em bé đồng hương xứ Nghệ của anh .Bình tĩnh nào em .Xưa nay anh chả mấy khi cưa gái đâu ,toàn các cô đến cưa anh thôi em à [​IMG]
    Bác Ivanov ,em bảo bác .Tán gái dễ lắm bác ạ .Em thì em thấy thế chứ chả biết thấy thế nào hơn .1 là bác cứ ba hoa như em đây cũng khối đứa chết ,2 là bác làm mặt lạnh phát , 2 tháng sau bác không có bồ cứ tới đập vỡ cái mõm thối của em ra .Thiệt tình
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !

Chia sẻ trang này