1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI KHÔNG ĐƯỢC Ở BÊN NHAU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuanhung, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhung

    xuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI KHÔNG ĐƯỢC Ở BÊN NHAU

    Tôi và em quen nhau trong một buổi sinh nhật,tôi đã hẹn em đi chơi và chung tôi đã hiểu nhau,chúng tôi yêu nhau từ đó. Ngày tôi đi thi đại học thì em đang học lớp 11,chúng tôi đã hẹn,đã thề.........Ngày tôi bước chân ra đi cũng là ngày tôi mất em mãi mãi.Chỉ một năm chúng tôi ít gặp nhau mà tinh cảm của em đã thay đổi.Tôi đã thi trượt đại học và giờ thì đang là một người lính.Em đã xa tôi,tôi không biết còn hai năm trong lính nữa mình sẽ sống ra sao


    L X H
  2. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác tự hỏi là sẽ sống ra sao. Tôi xin trả lời là sống tốt , sống khoẻ. Trên đời này không có chuyện ai không có ai là sẽ không sống được.
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com
  3. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bac Xuan Hung oi! Em noi that voi bac, con gai nhu cai ba kia thi bac can gi phai nghi den, thay long doi da thi thoi! Minh la con trai thi cu song thoai mai di, toi gi ma nhu the!
    Tren doi nay thieu gi con gai hop voi bac, khi bac xuat ngu thi tha ho chon!
    Chuc bac may man!

    des_hn
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Trên cõi đời lộng gió này ko có thứ gì ko cần thiết mà lại tràn ngập như nước mắt của những kẻ khóc cho cuộc tình tan vỡ của mình. Nhưng ta vẫn sống và vẫn phải sống đó thôi .Thời gian sẽ giúp làm dịu mọi nỗi đau.Và có những khi sau đó ta nhìn lại thấy cuộc tình đó thật chẳng đáng để cho ta buồn nhiều tới vậy.Đọc trường hợp của bạn tôi thấy đúng như vậy đó.Người con gái đó ko xứng đáng với tình cảm mà bạn dành cho cô ấy.Hãy wên đi bạn ạ!!!!!!!!!!!!!!!

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm.
  5. haminh1972

    haminh1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Forget her.............. that's it
    Quen co ta di ban, minh la con gai minh cung khong chap nhan duoc. Chet chi thiet cha me ban toi, buon kho chi thiet cho ban toi, hay doc tap truyen Khi Nguoi Ta Tre cua Phan Thi Vang Anh, hehhehhehe, khi lon tuoi hon ban nghi lai "Sao khi do minh ngu ngoc" the????????????
  6. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa, chẳng nhẽ bạn không hiểu tại sao ??? Câu trả lời đơn giản quá. Hai người không hợp nhau, cô ấy không yêu bạn. Mà khi đã không yêu thì tiếc làm gì. Vui lên nhé !!! Bạn là một chàng trai mà. Cũng mong là môi trường quân đội sẽ làm cho bạn cứng rắn hơn.
    Sutumom
  7. xuanhung

    xuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN MỌI NGƯƠI ĐÃ AN ỦI .........!!HIC!!......
  8. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khà khà !
    Tên này kể chuyện nghe ...súc động ghê !
    Thân đã làm lính ,nửa đời đã lăn đã lộn ,đã chịu bao nỗi từ ngày thi trượt ,vậy mà không chịu nổi một lần bại trận sao ?
    Còn cái thằng tôi đây ,chẳng phải cao siêu gì ,chẳng phải lính ,chẳng phải lăn cũng chẳng phải lộn ,thế mà vẫn khoẻ phây phây ,vẫn sống vui ,sống khoẻ ,dù thất tình chỉ là chuyện cơm...rằm .Quên đi Hùng ơi !!!
    Chết chỉ một lần ,nhưng khi còn sống không yêu một lần...
    Sơndương
    Kẻ đơn độc...

Chia sẻ trang này