1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cô ấy dạo này khác quá.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 19/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    mình xin ngắn gọn câu chuyện như sau: bạn ý vừa ra trường, mình còn 1 năm nữa. độ này bạn i lạ lắm đi chơi cùng thấy trẻ con thì cứ nhao nhao lên . lúc nói chuyện thì hay vẽ ra cho mình 1 tương lai tươi sáng đấy là bạn ý sáng sáng tối cùng mình nấu cơm rửa bát , bạn ý còn muốn đẻ 2 đứa con 1 trai 1 gái, bạn ý còn bảo sau này chỉ cần mỗi tháng "bố trẻ con" cho "mẹ trẻ con" nghỉ ngơi 2 ngày trong 1 tháng không phải làm gì hết .
    hôm tip bong da chat luong Viet Nam rồi dọn dẹp đồ để đưa bạn í về quê mà mình thấy bạn ý còn giữ cái quyển nháp mình dùng từ năm lớp 12 đến giờ(4 năm rồi đó ) mấy hôm sau thì bạn ý cứ trêu mình là bán quyển nháp ấy cho bà đồng nát( bố khỉ giữ 4 năm để bán đồng nát á), sau đó thì bạn ý lại điệp khúc sau này- sau này sẽ rèn chữ cho con và mang quyển ý ra để nó biết chữ bố nó xấu ntn, chữ mẹ nó đẹp ra sao rồi thì blah blah.

    mấy thánh cho em hỏi là em có cần gọi điện về quê báo tip bong da chinh xac nhat bố mẹ trồng trầu với nuôi sẵn đàn lợn không?

    hôm 16-6 rồi bạn ý về trường lấy bảng điểm để đi xin việc mà không được, lại thế phòng ktx của bạn ý thì về quê gần hết có mỗi bạn ý với 2 ng khác, bạn ý kêu buồn . À mà mãi đến tận gần 8h tối em mới ntin cho bạn ý tip bong da uy tin thì bạn ý kêu buồn. Thế là em rủ bạn ý đi chơi, trường bạn ý cách chỗ em trọ gần 40km với cả em vừa từ nhà ra chỗ trọ nên bạn ý tưởng em đùa, với cả có đi thì cũng đi đâu được. Em bảo đi hết đêm luôn, đi xem những người Hà Nội không ngủ. Điên vậy mà bạn ý đồng ý đi. Tầm 10h30 em có mặt đón bạn ý đi chơi, nửa đêm thì 2 đứa lội đc về Hà Lội, đi loanh quanh rồi lên cầu Long Biên ngồi hóng mát nói chuyện. Nói chuyện đông tây nam bắc chán chê thì bạn ý bảo là em chậm , em chả hiểu tử vi bói toán cái gì lúc ấy luôn, rồi bạn ý bảo em chậm những tận 2 lần. Lúc ấy em mới lờ mờ hiểu là chậm vì lúc bạn ý cho mình cơ hội thì k biết nắm lấy. Ngày xưa còn học C3 thì cũng vị bận ôn thi với cả chơi game nên cũng chẳng để ý gì, có thích bạn ý nhưng k nói(hồi đó mê game lắm, tuần rảnh 3 buổi chiều là 1 buối half-life 1 buổi đế chế và 1 buổi đột kích). Đấy chắc là lần chậm thứ 1, còn lần chậm thứ 2 hình như lúc 2 đứa học đh hết năm nhất sao ấy, lúc ấy em có nc với bạn ý nhiều lắm nhưng lúc đó chả hiểu sao em lại bơ bạn ý tận 6 tháng liền từ hè đến tết k nói chuyện gì. Sau đó thì chỉ thi thoảng nói chuyện thôi mãi tận tết vừa rồi em mới ntin chuyện trò thường xuyên với bạn ý(sau 2 quả chậm bạn ý yêu thằng khác, chia tay mùa đông năm ngoái ). Không biết em có chậm thêm lần 3 nữa không. Hôm nay bạn ý bảo hôm nào đi xem phim, xem phim kinh dị luôn em đang tính hay làm 1 trip xem phim dạo mát rồi bày tỏ luôn. không biết thế nào cho em vài lời khuyên với

Chia sẻ trang này