1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cô ấy đau

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi puaboy, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hay nhở....:D
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    chắc là chị nhà bị vấn đề tâm lí thôi .... ku fải nhẹ nhàng, vuốt ve ........ fía dưới muốn làm gì thì fải có sự hỗ trợ của fía trên mới thắng nhanh được chứ ..... ku cố luyên thuyên hay làm chị nhà fân tâm đi ............... chậc, muốn đánh đồn địch thì fải dùng mưu, chứ sức + vũ khí có mạnh thì cũng chưa chắc đã thắng
  3. anjella

    anjella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua em có xem một film ( hình như của Pháp) Artemisia . Nói về một cô gái (lớn hơn em 1-2 tuổi) muốn làm họa sĩ, nhưng vì những quan điểm của xã hội ngày xưa không cho phép, cuối cùng cô gái đó bị kết án làm hỏng 10 ngón tay bằng cách dùng dây kéo cho chảy máu.
    Trong phim có cảnh, một nhà họa sĩ xxx với cô gái đó. Vào lần đầu tiên, khi ông ta bất ngờ đẩy mạnh vào, và cô gái đó đau đến nỗi khóc nhiều lắm, lấy tay ôm cái ấy, khi cô ấy đưa tay lên thì thấy tay dính máu, và đánh nhà họa sĩ rất nhiều, rồi khóc đi về.
  4. lightstar

    lightstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    em kể câu chuyện đó với ý gì?
    anh đoán là sau lần đó, chỉ hôm sau hoặc cùng lắm là hôm sau nữa cái cô bé kia lại mò đến tìm ông họa sỹ ấy và lại tiếp tục "ấy"
  5. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    với chuyện kể ở trên thì...nhạt quá à... chẳng có gì là hồi hộp gay cấn cả.
    Còn nói với puaboy nè: anh thấy ở đây toàn thầy rùi thôi, hay em thủ lại lần nữa xem sao. Nếu vẫn thế thì hay em đưa cô ấy đến anh khám cho. Biết đâu về lại bình thường.....
    Ah hỏi thêm em là hay súng của em nó....qúa cỡ nên cô ấy sợ??
  6. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0


    Xương đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt.... nhớ nhau suốt đời

    Hí hí! Thế đấy pác à! Phải khéo léo biến xương thành thịt!
  7. caotuanvu

    caotuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hôm nào cho tớ gặp bạn nhé, mình giao liu tí tớ trả biết gì, đúng là khờ thật, tớ ở hà nội, còn bạn sống ở đâu?
    Được caotuanvu sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 30/11/2006
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    em fải nhớ cái câu này của cưng
    @ Ku post bài ở trên : chỉ sợ Ku ko chịu nổi nhiệt của tớ
  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    kinh quá toàn các cao thủ ,
  10. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết anh có cảm tình hay anh thấy tính cách em khá mạnh mẽ nên hôm nào em cho anh thử chịu nhiệt độ của cái lò vi sóng của em nhé

Chia sẻ trang này