1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cô ấy đau

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi puaboy, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puaboy

    puaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi lạc chủ để hết cả roài. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chia xẻ. Em kể tiếp nhé
    Tự nhiên sau chuyện này em thấy mình lại muốn trở thành một người tốt (Trước đây giống Chí Phèo hay nói: Ai cho tôi là người lương thiện đây. Hihihi. và cứ sống bừa bãi). Bi giờ gặp được nàng và sau vụ em kể trên tự nhiên lại có cảm nghĩ mình phải có trách nhiệm với nàng sau này. Thế mới hay chứ. Có bác nào giống em không.
    Dạo này nàg cứ hay hỏi em, Có phải anh yêu em vì ******** không. I em trả lời là không nhưng thực ra lúc nào cậu nhỏ cũng muốn đội đất mà lên. Nhưng mờ vẫn còn lí trí. Khi nàng bảo không thì mình cũng tôn trọng không làm gì quá trớn cả. Cũng khó nhưng vẫn làm được (Chả như mấy nàng trước kia càng bảo không em càng lần tới. and every thing OK).
    Có lẽ tình yêu làm phần con trong mỗi chúng ta ít đi đúng không
    Dưng mà em nói thật là đàn ông thì đối với người mình yêu thì muốn xxx cả ngày. Chả thằng nào khác cả các bác nhể.
    Em cứ huyên thuyên như thế vừa là muốn tâm sự, vừa muốn giãi bày với các bác đặng có những lời góp ý chân thành. Mong các bác cho cao kiến
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    cưng tâm lí thoải mái, lại đả thông được tư tưởng thế là rất đáng khen ... nhưng cái đoạn bôi vàng vàng ý ạ ... nó lại làm em nhớ đến câu ny em nói ... khi yêu thực sự thì ham muốn chẳng là gì ... yêu nhau thì làm cái chuyện kia cũng chả có gì ... nhưng anh tôn trọng em , muốn giữ gìn cho em .......... đại khái thế ... Mah hunnie iz so kool
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thế em có muốn... ko ? Em có muốn giữ ko?
    Lạ nhỉ. Kinh nghiệm đầy mình mà kêu chưa biết gì thì cũng hơi lạ
    Mà thôi giữ được cũng tốt. Giống mình ngày xưa . Càng ko biết gì thì lý thuyết càng vững . Biết rồi thì lý thuyết chạy đi đâu hết lại về Mo
  4. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hơ!
    Giữ là 1 chuyện... Hiểu biết là chuyện khác....
    Chứ cái này thì film ảnh báo chí đầy ra...
    Dù biết HIV lây qua TD,... nhưng ối kẻ vẫn nhiềm HIV qua TD ầm ầm..
    Đó là chuyện fình fường thôi pác ạ!
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ham muốn là chuyện bình thường của con người mà... em thì lại là 1 con ngươì hoàn toàn bình thường ... còn chuyện muốn giữ thì tất nhiên là em có _ nhưng giữ và dành cho người em yêu thực sự ...
  6. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đỏ đỏ ở trên ............................
    Đàn ông lấy tình yêu để mong có ********
    Đàn bà lấy ******** để mong có tình yêu
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Oé !!!!!
    Không biết nói gì hơn ...người kinh nghiệm có , người lý thuyết có ...người bậy bạ có ....không biết nên nói gì !
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Giá mà ex tớ cũng nghĩ như puaboy
    Lần đầu tiên của tớ, khi thấy tớ ra máu ex nói (Thề có chúa):
    - Em bị làm sao vậy? Anh đưa em đi bác sỹ nhé!
    - Em đau.
    - Em bị thương hồi nào?
    - Anh làm em đau.
    - Anh có làm gì đâu.
    - Anh là người đầu tiên...
    - Anh....
    Tớ khóc sau mẩu đối thoại ấy, không khí trở nên chìm lắng và nặng nề. Lần đầu tiên như vậy đấy.
    Rồi tớ cũng hiểu sao ex lại có những câu hỏi và thái độ ngây ngô như thế.
    Vì ex thành đàn ông bởi công của 1 gái Thái.
    Vì tất cả những lần sau đó và trước với tớ ex đều được gái Tây "phục vụ"
    Vì ex được nâng niu, bao bọc, học hành tối ngày nên xa lạ với những chuyện mà ai cũng hiểu.
    Vì ex là ex và vì ex không bao giờ có thể thay đổi.
    Chuyện cũ, người xưa...
  9. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Dạ! ngày xưa là hôm nào ạ! SS có thể hỏi ối kẻ cũng chả biết...
    Khi xyz lần đầu tại sao ra máu đâu mà!
    ^^
    Mấy em cứ iêu những thằng đấy... rồi cưới..
    Chả lo sợ chuyện còn hay mất!.. Cái j cũng vậy thôi! Lần đầu cũng lạ lùng,,,, ^^ và .... tại sau phải kêu đau nhỉ!
    Lúc xung trận không.... kêu đi!
  10. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng người yêu em giỏi nhịn!
    Nhưng không hiểu ổng về nhà có chui vào WC tự xử không (đi chơi và ôm ấp người đẹp cả tối chịu thế quái nào được :P)

    Chàng hiện tại em chưa yêu thực sự à? Hỏi rất thật lòng.
    Chàng ấy mà đọc được cái này chắc xìu quá...

Chia sẻ trang này