1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cô ấy lại sử sự như vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi garcon, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garcon

    garcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cô ấy lại sử sự như vậy?

    Tôi đang để ý một cô gái,từ rất lâu rồi.Chúng tôi cũng đã có một số lần nói chuyện với nhau.Cô ấy rất thoải mải,giữa chúng tôi cũng có nhiều diểm tương đồng.Phải côngnhận là cô ấy rất nổi:hát hay,xinh đẹp.nhưng tôi tự thấy mình cũng xứng với cô ấy,hơn nua cô ấy cũng chưa có người yêu.Tôi nghĩ chúng tôi sẽ là một cặp rắt xứng đôi.Thế nhưng hôm vừa rồi sinh nhật cô ấy,tôi có đến tănghoa cho cô ấy,nhưng cô ta đã từ chối không nhận,(lúc đó ở ngoài cổng trường,trước mặt bao nhiêu người).
    Tại sao cô ấy lại sử xự nhưthế?tôi chẳng làm gì sai cả.Hơn nữa,tôi là một người con trai,một quân nhân(tôi là một sinh vien quân sự),tôi thật sự đã bị xúc phạm .Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chắc tại vì cô ấy mắc cỡ đó thôi ...bạn ơi đừng buồn mà hãy cố lên ..đi nhé ty là thế đấy ..coi vậy chứ ko phải vậy đâu con gái mà thông cảm đi (chưa có gì hết mà bạn tặng hoa cho người ta ..thì hơi kỳ đấy )
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hic....hic.........ông bạn ơi đừng có buồn nữa............cái vụ tương tự như thế em bị ít nhất là xấp xỉ 20 lần rùi đấy.............kết quả là ngày hôm nay em thành con Ếch ngồi tận đáy giếng đây này........hihihihihihi..............
    Mưa dầm thấm đất..........thiếu sinh quân mà chẳng học được bài học nào từ quân đội sao nhỉ? Tấn công và tấn công cho đến lúc nào hy sinh thì mới chịu thua chứ ......dũng cảm lên "Chiến sỹ"......

  4. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hì hì! trước khi góp ý cho bạn thì bạn hãy nghe mình một chút người ta mới từ chối nhận hoa của bạn mà bạn đã cảm thấy bị xúc phạm như thế, thì cái tự ái của bạn hơi bị to đấy . Mà bạn là sinh viên quân sự thì đã sao? chẳng nhẽ cứ là quân nhân hay cảnh sát thì ai cũng không có quyền từ chối nhận hoa? Rõ vớ vẩn. Bạn nghĩ bạn là sinh viên quân sự thì người ta ko dám từ chối nhận hoa của bạn sao??? . Có lẽ nếu người ta nghe được cái câu này của bạn thì bạn có tặng hoa thêm 100 lần nữa thì cũng thế thôi .
    Còn việc lí do ko nhận hoa của bạn có thể có rất nhiều cách giải thích. Cô ấy và bạn nói chuyện rất thoải mái , Thế chắc gì cô ấy đã có tình cảm đặc biệt, biết đâu cô ta coi bạn như một người con trai bình thường, biết đâu cô ta nói chuyện thoải mái với cả đống người khác ??? Như thế thì việc bạn có tình cảm gì với cô ấy thì cô ấy cũng chẳng quan tâm làm gì.Cô ấy rất nổi, hát hay , xinh đẹp biết đâu cô ta có chàng nào từ lâu rồi thì sao. ( điều đó là tất nhiên vì nếu là tui tui cũng bám cô ta ) thế thì việc bạn tặng hoa mà bị từ chối là điều bình thường.Mà việc tặng hoa cũng phải tuỳ vào hoàn cảnh. Cũng có thể như bạn huynhquochien nói : do cô ta ngượng . Cũng có thể do cô ấy cảm thấy cái cách bạn tặng hoa không đúng lúc đúng chỗ. Hoặc lúc đó cô ta có việc gì bực mình chẳng hạn. Con gái xinh thường hay có cái kiêu căng của họ.
    Nói tóm lại là bạn không nên vì chuyện đó mà cảm thấy bị xúc phạm. Mà nên coi đó là bài học của mình , xem lại xem lí do gì mà cô ta từ chối bó hoa của bạn ( ví dụ như lúc nào đó đang nói chuyện vui vẻ với cô ấy bạn hỏi tại sao cô ấy từ chối bó hoa của bạn bữa trước) . Mà mình khuyên bạn thật lòng là nếu yêu thật lòng thì bạn nên giảm bớt cái tôi trong con người bạn đi, nếu không sẽ có ngày cái tôi đó làm hại bạn đấy . Chúc bạn thành công và hi vọng là không bị cô nào từ chối nhận hoa nữa
  5. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ối vời, tặng hoa thì có gì là sai đâu !!! Mà cô bé đó không nhận ! Chẳng nhẽ nhân hoa là phải yêu àh? đó là tấm lòng của người khác. Làm như vậy cô bé đó chỉ càng làm người khác nghĩ xấu về mình thôi, có gì hay ho đâu. Về sau nghĩ lại cũng sẽ hối hận thôi. Mà một người như thế bạn quan tâm làm gì. Chán quá
  6. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    hơ`... toàn thấy các anh giai với em giai trả lời à... nếu chỉ mới bị từ chối hoa một lần mà đã nỗi cục tự ái to đùng thế kia thì làm sao mà tán tỉnh được ai...
    còn người ta ko nhận.. biết đâu người ta cũng thích nhưng lại ngượng nên ko nhận thì sao?
    suy nghĩ rộng và thoáng ra một chút... đàn ông con trai cơ mà...
  7. garcon

    garcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ý tôi muốn nói ở đây là thái độ sử xự của cô ấy,ít ra vì phép lịch sự tối thiểu,cô ấy có thể nhận trước mặt tôi,rồi sau đó có thể đem vứt đi củng đuọc.Hãy thử đặt các bạn vao đia vị của tôi lúc đó,trước mặt bao nhiêu người như vậy,các bạn có còn dám nhìn ai nữa không?Tôi có thể khẳng đinh là cô ấy chưa có nguòi yêu(ít ra là cho đến thời điểm này).Chẳng lẻ cô ấy không nghĩ chút nào cho tôi ư.Tôi có thể khẳng định là cô ấy không phải là người kiêu căng,đỏng đảnh.Từ đó đen giờ,tôi dã không còn gặp lại cô ta nữa,dù chúng tôi học chung trường.Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm sao.Thật sự bỏ cô ấy là một đièu khó khăn với tôi.Nhưng chủ đong quay lại thig kho quá,bởi vì cái tôi của tôi quá lớn.
  8. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cô này chắc quen được con trai tung hô nên mắc bệnh kiêu như con hươu rồi . Tặng hoa thì có gì nhỉ, ai tặng mình mình nhận tất nhất là vào SN chứ. Mình nghĩ là cô ấy ko muốn bạn hiểu lầm tình cảm cô ấy dành cho bạn ( bạn tặng 1 bông hồng à???) hay là cô ấy mắc bệnh" di ứng hoa hồng nhỉ" . Lần sau muốn tặng gì chờ ở chổ nào vắng vắng đi có phải đỡ khổ ko, nhất là với 1 người có lòng tự trọng cao như bạn.
  9. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn làm thế nào mà tặng hoa người ta cũng không nhận thế?Hay là lúc đó tình cảm bộc lộ ra ngoài nhiều quá làm người ta sợ?He he nhưng tôi nghĩ là cô bé kia cũng có vấn đề vì hoa có gì mà không dám nhận.
    He he phận làm thằng đàn ông thì luôn luôn phải nín nhịn chị em,ông bạn có thái độ như vậy là không được rồi,một điều nhịn là chín điều lành chứ không phải là chín điều hèn đâu,he he
  10. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ờ nói chung là thông cảm với bạn garcon ạ. Trong trường hợp đó cô ấy thấy ngại , nhưng nếu cô ấy không nhận thì bạn còn ngại hơn nhiều . Nói chung là kém tế nhị , thiếu tâm lý  . Người con gái khéo léo sẽ không bao giờ xử sự như thế .     Khi cô ta nhận bó [​IMG] đó, có thể không hẳn là vì cô ta thích nó , mà chính là để giữ thể diện cho bạn trước bao nhiêu người thôi.   Tuy nhiên là đàn ông thì đừng để bụng ba cái vụ lặt vặt đó .Đàn bà con gái là chuyện nhỏ . Đàn ông con trai làm chuyện lớn , chuyện nhỏ như vậy bức xúc làm gì [​IMG] Vui vẻ đi [​IMG]

Chia sẻ trang này