1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cô ấy lại từ chối??????????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cô ấy lại từ chối??????????????????

    Tui có một thằng bạn thân,nó fall in love với một cô nàng rất đáng iu,và nàng cũng ...có cảm tình với nó.Sau khi đã chắc chắn là nàng đổ mình rùi chỉ chờ có câu nói quan trọng nhất từ phía nó thôi nên nó đã mạnh dạn ngỏ lời.Và nàng đã..............từ chối.Thật đau đớn cho nó thay,nàng dù iu nó nhưng ko hỉu sao lại từ chối,bây giờ nó đang tụt dốc thê thảm.Các bác có tối kiến gì giúp nó với.Lạ nhẩy làm sao nàng lại từ chối chớ????????????????Có bác nào bít hông cho em hay zới!

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Dễ bỏ xừ!
    Thứ nhất: Bạn của chú đã ăn dưa bở của em ý.Con gái bây giờ thực dụng lắm ,luôn cần có 4 tiêu chuẩn Giàu có (số 1),Đẹp trai,Galant,Tán giỏi...
    Thiếu tiêu chuẩn số 1 thì vứt!
    Thứ hai: Có thể bạn của chú tỏ tình "ngu quá". Đem nó ra hàng bún mà nói em không yêu anh thì anh sẽ đâm đầu vào bát bún nghìn rưỡi chết cho em xem ==>lại chẳng chết đứ đừ ấy chứ!
    Hê hê ==>gọi VTB ra dạy cho vài chiêu,bác VTB nhỉ!
    Jimmi

    Đừng hỏi vì sao!Anh hát vu vơ.
    Đừng hỏi vì sao!Anh ngu anh ngơ anh thức trắng đêm.
    Đừng hỏi vì sao!Anh đã yêu em.
    Đừng hỏi vì sao tim anh bây giờ riêng bóng hình em!

    Được sửa chữa bởi - jimmilove641 vào 14/05/2002 11:12
  3. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    chiu biết được thì bạn sẽ không còn là con trai nữa , chỉ có thể khuyên bạn là nên kiên trì không nên từ bỏ thôi , có công mài sắt có ngày nên kim
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hai bác nói đúng đấy, có thể ông bạn quí hóa của bác nhoc_cj đã ăn dưa bở đấy, tại vì mấy ông này ko hiểu tâm lí con gái đâu, cứ một tí xíu lại tưởng bạn ấy thích mình rồi ===> đề nghị bác nhóc về bảo lại ông bạn vàng đi nhé, phải học tâm lí con gái trước đã.
    Ờ, nhưng cái trường hợp mà bác gì đó bảo là hoàn cảnh tỏ tình ko hợp lí thì cũng có lí đấy, chị em là thích chỗ đèn nến lung linh, nhạc van cổ điển cơ....các bác liệu mà khuyên bảo ông bạn đó nhé!

  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Yeah, yeah, chú Jimmi này đúng là anh em tốt... hì hì.. cứ bảo thằng bạn của Nhoccj đưa bạn gái ra đây, đảm bảo đổ cái rầm ngay....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    <img src="http://tieubao.netfirms.com/lazio.gif" border=0>​
    Được sửa chữa bởi - Vi Tieu Bao vào 14/05/2002 13:46
  6. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bán sách đây:
    1. "Bạn gái nghĩ gì?" (tác giả Trần Hào Linh, TQ), giá 27000 VNĐ
    2. "Bạn gái - 101 thắc mắc ngại hỏi" (nhiều tác giả), giá 11500 VNĐ
    3. Cái này cần thiết khi người đọc không hiểu 2 quyển trên nói cái gì --> hãy mua ngay quyển "Phân tích tâm lý tội phạm 1+2" (nhiều tác giả, NXB Pháp Luật)

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  7. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    To VTB: He he...lại bị tóm chân nhá, bác cứ thế thì em mừng. Sắp có tin buồn cho bác đây.
    pinocchio
    Được sửa chữa bởi - pinocchio vào 14/05/2002 12:40
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui , em thấy con gái bây giờ hay đi buôn dưa bở lắm, chỉ khổ anh em ta thôi , muốn có đưọc một khoảng bình yên cũng khó lắm...
    Làm con trai cũng wá khổ....
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    He he!!!!!!!!Các bác nhầm to rùi bạn em nó tỏ tình trong một hoàn cảnh hết sức ...rồ mantic,một bông hoa hồng nhung cùng với một bản tình ca...hình như là love story(bài hát mà cô ấy thích nhứt),tất nhiên là hông phải do nó hát rùi(nó mà hát thì cô ta từ chối còn có lí do).Cô ta cũng nói với nó là rất có cảm tình với nó nhưng ko thể nhận lời được,lí do thì cô ta chỉ nói ngắn gọn là"đâu phải cứ yêu là phải nhận lời"==>thế có đau nó ko cơ chứ.
    Thật khó hỉu,bạn em thì thật là chẳng có chỗ nào đáng chê cả.

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Nè ông Shoghun kia, ăn nói cẩn thận nhá, cái gì mà ăn dưa bở hả?? Ông cứ làm như tụi này xấu tính lắm ko bằng?? Nói con gái thế thì ông yêu làm gi?? Ko sợ bị cô nàng cho ăn dưa bở hay sao??Hic, cái trình độ của ông thì cũng dễ bị ăn dưa bở lắm đấy!! he he.........
    Chiquichita

Chia sẻ trang này