1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao có chiến tranh Vietnam và Trung Quốc năm 1979

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi namtu007, 26/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtu007

    namtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy thằng TQ đểu cáng, nó đô hộ mình 1000 năm, giờ chắc còn muốn xâm lược mình tiếp đây.
    Hôm qua tôi đọc trên mạng, báo tiếng Anh online của tụi nó nói là 2015 nó sẽ qua mặt Nhật Bản, 2050 sẽ qua mặt Mỹ, tới lúc đó chắc là VN mình mệt với nó.
    Hiện tại nó đang có phong trào không dùng hành hóa của Nhật, tôi thấy VN mình củng nên phát động phong trào như vậy, chứ để hành hóa của nó tràn vô thì nền kinh tế của mình có mà chết.
    Không biết hồi 79 bên mình chết co nhiều không hí?
    Mà tui thấy cũng lạ, Campuchia nó 10tr dân, hiện tại có 1 tr người Việt, qua campuchia xài tiền VN cũng được, vậy thì có một lúc nào đó mình sẽ đồng hóa dăn campuchia không???
  2. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    He he thế bác tưởng mình vác quân qua đánh thằng pôn pốt ko thôi à, biết đâu được đấy....
  3. namtu007

    namtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    à, đúng rồi, bác nào có sách giáo khoa lịch sử, kiểm tra xem thử trong đó viết như thế nào, hồi tôi học chẳng thấy nhắc gì đến chuyện này cả
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Tôi mới vô TTVNOL, hay thật.......
    tôi rất quan tâm đến cuộc chiến 1979 với TQ,
    giờ mới biết ...............
    Tôi không biết những từ viết tắt là gì , chỉ biết vài từ thôi,,,,,,,,mong các bạn cho biết..........
    ví dụ NC là gì ? BC chướng a ?
    -----------------------------------------------------------------
    Theo tôi, cái hồi 1979, LX và TQ cãi nhau gì đó, rồi mâu thuẫn, TQ không cho LX đặt căn cứ hải quân ở TQ rồi sao đó tôi không biết................
    Hồi năm 1979 Pôn-pốt đánh mình ở Tây nam, lúc đầu mình không chỉ đánh lại tự vệ thôi..............thủ tướng Hunen của CPC bây giờ nói hồi đó muốn VN nhảy vào CPC đánh pônpốt, VN thì không muốn vì chiến tranh 1975 vừa kết thúc, sau đó hun xen nói may mà VN quyết định vào CPC đánh pôn pốt. ......có mấy ông tướng kể lại là giúp CPC thoát khỏi nạn diệt chủng.Ngay cả quốc vương xihanúc cũng thừa nhận VN đã cứu gia đình ông ta. Còn bây giờ xihanúc lại ở bắc kinh chữa bệnh..............các bác thấy lịch sử quái dị chưa.................mấy thằng làm chính trị ở Bắc kinh quái quá xá......tui không ưa TQ chút nào.......chỉ thích văn hóa và những vấn đề không liên quan đến việc xung đột 1979 thôi.
    báo chí nói là Đặng tiểu bình đánh VN là để xem liên minh quân sự VN-LX như thế nào !
    hồi nhỏ tôi đọc tạp chí văn nghệ quân đội , biết tụi pôn pốt có mấy cái khẩu hiệu " cờ hồng trung nam hải " thấy mà ghét ! tui cũng ghét Giang thanh luôn, ghét ***************** luôn ........hồi 1972 Ních xơn đi thăm TQ rồi sau đó Mao trạch đông khuyên ta ngừng chiến đấu và khuyên Mỹ đừng bỏ Đông nam á đó nhá các bác .... ghê chưa ......tôi chả ưa lão Mao chút nào.
    bây giờ ngó tiềm lực quân sự TQ mà thấy ngán !
    Mình thì giỏi nhất là lục quân rồi ........... không ngán tụi TQ chút nào .................tôi không lo chiến tranh trên bộ ............. mình sẽ thắng thôi...............vì mình hiểu đất nước mình mà ..............biên giới phía bắc rất phức tạp......địa hình núi non ........... chỉ đánh bộ thôi .... có máy bay trực thăng cũng thua liền ! TQ làm gì nổi .........
    tui chỉ lo hải quân nhà ta quá yếu ......hồi 80 rồi 90 gì đó tụi nó lấn cấn ở TS ........ giá mà tụi Nga bán cho ta vài trái ngư lôi siêu khoang thì hay thật ! mình cải tiến rồi chế thêm là đỡ lo ................... 5000 km/giờ mà các bác. đi nịnh cha pút-tin đi bà con .......đi không .............
    còn không quân thì mình cũng có ít đồ chơi ........chơi lâu thì sẽ hết ........... lấy đâu mà xài thêm ............... khổ quá các bác . tui cũng vô mục kỹ thuật quân sự nước ngoài đọc thấy nhiều hiểu biết về war 1979. cảm ơn nhé...cho các bác *****
    nói chung tôi tin tụi TQ thiệt hại nặng hồi 1979 !!!! đồng ý chớ
    người VN mình đâu có thù dai như tụi TQ.
    Tụi nó inh ỏi lên quá trời ......... lại thù dai nữa .......... mình bị thiệt hại 2 triệu người chết đói mà có la inh ỏi gì đâu .............chả có yêu cầu tụi Nhật bồi thường .........còn tụi TQ thì............. chắc tụi nó vớ bẫm khi inh ỏi đó chớ ............
  5. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    NC="mình", BC=...x (bác tự hiểu)
    Ngày trước để bảo mật thông tin thì anh em còn dùng từ "Lào" để ám chỉ NC nữa cơ. Còn cu BC thì nhiều cách gọi lắm.
  6. RojamC

    RojamC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bọn tàu khựa, vừa tham vừa thâm mà nó là thâm có trí tuệ mới khó cho mình chứ, dân mình thì tham nhưng mà ...... nên toàn bị lừa
  7. chienbinhVN

    chienbinhVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Minh thi kien thuc rat it oi nhung thay cac bac tinh than yeu nuoc wa hang say nenminh cung gop vui
    Hoi do minh co doc tai lieu noi TQ dung chien thuat bien nguoi de tan cong VN ta vao nam 1979 va thu duoc nhieu thang loi.Co cuu chien binh ke lai rang "ban den do nong"ma van thay chung tien len.The moi kinh chu!
    VN ta luc do cung ko de phong khu vuc phia Bac mac du luc do ta biet bon Tau da co da tam(vu Nĩon tham TQ)nen bi danh up.
    May ma anh em Lien Xo keo wan dan tran o bien gioi,lai con danh don ngoai giao nen Tau khua moi rut
    Bon TQ da tam doi doi,ta ko kheo de phong thi nguy to.Chung no con thu dai nua moi chet nguoi ta chu.Chung no cu lai nhai rang VN ko biet on chung ma con theo phe LX
    Tau khua nuoi lu diet chung Pon Pot chac chan cung muon dung tui no danh VN ta de thoa am muu banh truong
    Ve tiem luc quan su,minh cung dong y voi ca bac rang ve luc quan thi ta khong ngan thang nao nhung hai quan thi hoi bi...yeu wa.Voi bo bien dai nhu nuoc chung ta hien nay thi khong nhanh chong sam do choi de bao ve thi dan dan chung no lan het hai dao.
    Xem may cai ban do bang tieng Anh ma thay ghet.Dao Hoang Sa,Truong Sa cua chung ta ma no dam ghi ba cai ten tam xam ba lap bang tieng Tau,that khong nhin noi.
    Nhung ma minh xem trong tu dien "Cong dong Phap ngu" luc gioi thieu ve VN minh thi dao Hoang Sa,Truong Sa tro ve dung chu quyen cua minh.The moi vui.It ra khong phai ca the gioi deu phai tin bon Tau khua!
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước học chính trị, ông thầy dạy mình kể. Tại các đảo san hô ko có đất để xây nhà fải vác nguyên vật liệu ra đó để xây nhà nổi trên các trụ bê tông, rất tốn kém và vất vả. Đã xây được, bộ đội ta ra đó giữ thế mà một hôm bọn tàu vác lũ lưọt tàu bè ra, vác loa rõ vào trạm gác ta nói: "Hỡi các chiến sĩ VN, các anh đang giữ đảo của TQ chúng tôi, vậy xin mời các anh lên tàu để chúng tôi đưa các anh về nhà". Mời mời cái thằng ..ụ chúng nó ý, rõ ràng đảo của ta nó lại dám bảo của nó. Bộ đội ta nghe ngứa ..ái quá vác súng ra nã cho nó một trận, nó cũng chẳng chịu kém, bắn nhau 1 hồi... quân ta hết đạn. Bọn chó lên khiêng từng chiến sĩ của ta xuống tàu, có anh kiên quyết trèo lên cột cờ ôm khóc, nó cũng gỡ xuống nốt. 15 ngày sau các chiến sĩ của ta bị trả lại VN. Lúc đấy ta mới biết là mất đảo, ra đến nơi thì chúng nó đã có hàng tá người ở đấy, cột mốc cờ xí đầy ra rồi. Chỉ vì nghèo mà chẳng trang bị được cho lính tráng, nên ko liên lạc được với bờ, đến lúc mất đảo rồi mới biết. .
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    trước kia, quan hệ 3 nước VN, TQ và LX rất tốt đẹp. LX đã giúp đõ TQ đánh Nhật, TQ và LX cũng đã giúp đỡ VN rất nhiều trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu ..................
    Quan hệ TQ và LX bắt đầu rạn nứt từ mấy cái chuyện căn cứ quân sự gì đó mà TTVNOL nói rồi. Mấy bác nhà mình cũng đã biết cách cân bằng với LX và TQ khi 2 bên mâu thuẫn. Rồi thằng Mỹ chơi con bài TQ, dụ khị TQ để mà mình hết đồng minh và nó đã thành công phần nào nhờ ngoại giao bóng bàn. Mao cũng đã tuyên bố này nọ mà tôi đã upload rồi. bắt đầu là TQ chiếm HS từ tay VNCH hồi năm 74, rồi đến năm 1975 nó cũng tính thịt luôn TS, may mà mình ra sớm nên mất ít thôi. Vì tụi nó đánh hơi thấy mùi dầu mỏ ở đó nên . ...... thèm ăn .
    này, ở TS có nhiều dầu mỏ hơn tụi ả rập , I-iếc không nhỉ ?
    Chuyện hàng xóm ăn vụng, qua mặt, hớt trên tay kiểu đó thì không phải là chuyện lạ ở TQ, tụi mình cứ đọc Tam quốc Chí hay kiếm hiệp Kim Dung là hiểu rồi. Lịch sử TQ đầy rẫy chuyện như vậy. Mình là nước nhỏ, TQ coi mình không ra gì không có gì lạ. Các thế lực phong kiến phương bắc xâm lược nhiều rồi, lúc nào mình cũng phải đề phòng nó thôi.
    Thế rồi TQ ủng hộ Pônpốt. Tại sao TQ ủng hộ pônpốt ? tôi nghĩ rằng tụi TQ hồi đó ngu si dốt nát, tụi nó tưởng rằng tụi nó đánh bại Mỹ ở Triều Tiên bằng chiến thuật biển người của nguyên soái Bành Đức Hoài là vô địch thế giới rồi ! đất nước của tụi nó rộng lớn nhiều dân .............. nên tụi nó cho là vĩ đại ! là số một ! chỉ có vậy thôi nên coi thiên hạ chẳng ra gì ! mấy nhà lãnh đạo TQ hồi đó toàn là nông dân mà ra, biết gì về tri thức ! được 1 tí vĩ đại kể trên là coi tri thức chẳng ra gì !
    Lúc đó đã diễn ra thời kỳ ***************** ở TQ, các bạn biết là thời kỳ CMVH rồi đó, văn hóa phương tây như đàn violon, piano bị cho là lai căng, chẳng ra gì ......... đơn giản vì tụi nó dốt ! dốt quá xá ! tụi pônpốt cũng vậy, nên không thích tụi tri thức cầm quyền ! vì tụi pônpốt cũng nông dân tuốt luốt, nên tụi nó căm ghét tri thức ! chung 1 chuồng ! tụi pônpốt lùa dân CPC về nông thôn, tàn sát những nhà tri thức ! tụi nó căm thù tri thức tới cỡ đó đó ! tất nhiên tụi pônpốt có TQ đứng sau lưng thì đứa nào dám đụng tới nhỉ !
    chỉ có mấy bác nhà mình thôi ! tất nhiên mấy bác nhà mình qua CPC cứu CPC thoát khỏi nạn diệt chủng pônpốt ! tức là đụng tới TQ rồi ! lại còn chơi kỹ với LX nữa chứ ! thế là tiêu tùng Lạng Sơn !!!!! đúng lắm chứ !!!!!!
    Sau khi thất bại nặng nề ở Lạng Sơn, TQ mới khôn ra ! biết rõ biển người chẳng là cái quái gi hết , lão Đặng có 1 câu nói để đời ?o không kể mèo trắng hay mèo đen, miễn là làm ra tiền là được ! ? từ đó TQ mới bắt đầu phát triển như chúng ta thấy ngày nay.
    Lịch sử TQ có ảnh hưởng rất lớn tới loài người, chúng ta khộng lạ gì họ vì đã từng bị đô hộ , thời kỳ CMVH, Mao dùng trẻ nít đi cướp chính quyền ! tiểu hồng vệ binh , Mao cáo già thật ! chuyện này tôi không rõ là đã có ai xử dụng chưa ? chúng ta thấy rõ là Mao đi trước thiên hạ về khoản tự do nhân quyền mà Mỹ và EU thường rêu rao ngày nay nhé !!!!! nhé ................
    Không thể tin TQ được ! phải đề phòng nó thôi !!!!!
    không hiểu có bác nào ở bộ chính trị Hà Nội online ở TTVNOL không nhỉ ?
    TQ ngày nay khác hẳn xưa rồi , họ khôn ngoan và thông minh rất nhiều, các bạn có nghĩ là war TQ và Đài Loan nổ ra không ? tôi tin là sẽ có thôi ............. rồi Mỹ sẽ nhảy vào ngay. VN có nhiều .............. cô dâu ở bên ĐL nên cũng bị rắc rối nốt ! ngán quá đi. Chắc tương lai mình sẽ có căn cứ QS cũa Mỹ quá đi !!!!! các bạn có tin không ? để chuyện đó không xảy ra khó quá !!! tôi chỉ muốn VN mình trung lập thôi. tụi TQ mà thịt cái TS thì dễ ợt !!!!!!! đánh nhau trên bộ thì không lo, nhưng lâu dài thì phải liên minh với ai đó thôi. Nghèo mà ! Ở đất nước mình hiện giờ phong trào thi đua yêu nước còn manh mún lắm ! Hết cái ngày xưa hừng hực rồi ........... người Mỹ nhận xét người VN mình : ?o 1 người làm thì tốt , 3 người làm thì dở , 7 người làm thì hỏng ! ? chả sai chút nào !!!!
    ngán thật !!!!! các bác có ý gì cho lanpurge biết với ................nhé !!!
    à quên , tui không có bi quan đâu nhé ! tui yêu nước lắm đó, tui đang tính toán đó,
    5 năm nữa ......................vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người .... độc lập ..... tự do !
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 03/08/2005
  10. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ trong môn học tt HCM có câu " độc lập tự do fải gắn liền với ấm no hạnh phúc nếu ko thì độc lập dân tộc ko có ý nghĩa "
    Tớ nghĩ đã kem thì fải có thầy cơ mà fải kiếm thằng thầy nào tốt chứ với đội thằng đểu lên mà làm thầy thì chỉ có ăn cám.
    Mà bạn nào hỏi về bộ Chính trị à, yên tâm đi, các bố nhà mình khôn lắm chẳng qua lực bất tòng tâm thôi, anh em mình ở đây chẳng qua là tán fét xem suy nghĩ mọi người ra sao thôi.
    Còn bác nào định bảo mình tẩy chay hàng TQ thì fải nghĩ lại đi. TQ ko so được với Nhật Bản và VN lại càng ko so được với TQ. Muốn đè được nó thì mình sẽ fải trở thành một " thần kỳ Việt Nam " theo gương Nhật Bản. Đến Mỹ còn fải kinh bọn khựa nữa là tép riu như mình.
    Luôn tin tưởng lạc quan nhưng cũng đừng quên mình là ai.
    Được AK47S sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 03/08/2005

Chia sẻ trang này