1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao có người thề không bao giờ ăn thịt chó !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ngo_quynh_van_new, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình xin được phép can thiệp vào chuyện này nha !
    Mình đồng ý với những bạn cho rằng thịt chó là ngon , là bổ dưỡng ( mặc dù mình chưa hề ăn qua ). Nhưng mình lại tán thành tuyệt đối với những bạn được gọi là " Tha thiết kêu gọi hãy bảo vệ động vật " . ( Ở đây mình chỉ đề cập đến những động vật quí , và các loài chó .... , chứ không nói đến những con vật khác )
    Các bạn ơi , hãy nghĩ lại xem , chúng ta đã có khá nhiều thực phẩm rồi , nào heo , gà , vịt , trâu bò , cá .... chẳng kẽ như thế chưa đủ sao ?
    Đừng vì sự ham thích tìm tòi của ngon vật lạ mà sát hại đến những con vật trung thành như chó , mèo. Chúng đều là những con vật có trí khôn , giỏi và đặc biệt là trung thành với chủ . Chúng ta không nghe được những lời kêu cứu của họ , nên chúng ta không hề biết được những nỗi khổ của họ. Đúng là thịt của chúng ngon vì quá lạ với khẩu vị của con người chúng ta. Tuy nhiên , ngon thì chỉ ngon với những người ăn chúng , thế nhưng các bạn đã từng trông thấy cảnh làm thịt chó hay chưa. Mình chắc là trong số các bạn , không ít cũng đã thấy qua.
    Con người chúng ta thường có suy nghĩ , sống sao cho tốt , cho xứng đáng. Và khi chết cũng mong tìm thấy một cái chết êm dịu , nhẹ nhõm. Thế còn những con vật này thì sao đây ? Chúng bị giết một cách khá dã man và độc ác.
    Mình biết nói như vậy sẽ có nhiều bạn không đồng tình với mình , nhưng đây là những suy nghĩ của bản thân mình. Bạn hãy tưởng tượng thử xem nếu như có phép lạ , bạn hãy tự biến mình là con vật đó , có lẽ bạn sẽ cảm thấy .....
    Động vật ở khắp các nơi trên thế giới của chúng ta đã có nhiều loài đã bị diệt chủng , chính bởi những sự săn bắn bừa bãi của những nhà kinh doanh. Nếu như bạn là một con người yêu động vật như chó , mèo ... bạn có cảm thấy đau lòng khi con vật của mình yêu thích lại bị người khác bắt đi làm thịt không ????
    Có thể nói , nếu như hiện trạng này không có sự hạn chế thì loài chó , mèo chắc chắn sẽ bị tuyệt chủng như những loài vật khác. Bạn hãy nghĩ thử xem sẽ có khó khăn gì đối với chúng ta khi bên cạnh không có những con vật trung thành này nhỉ ???
    Một phút mặc niệm ........ dành cho nhưng con chó xấu số , trong đó có cả con chó mà mình yêu quý nhất ..

    [violet]
    Thiên Hùng
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    sao có người tốt thế nhỉ? bác làm ơn cho em chiêm ngưỡng dung nhan cái . bây giờ ở HLC có thêm người để mình ngưỡng mộ
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi phản đối ăn thịt chó, sát sinh quá trời. nam mô a di đà phật. Mình nghĩ là chắc lời kêu gọi không ăn thịt chó của chúng at thành công rực rỡ, để kỷ niệm cho sự kiện trọng đại này chúng ta tổ chức 1 bữa ăn thịt chó đi.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    ai ăn thịt chó nhà em give me nào nhe răng ra đăng ký cái nhể..........
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  5. Coke

    Coke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đang không đang lành, tự nhiên gặp cái chủ đề này, phải nuốt nước miếng ừng ực. Lâu quá rồi không được ,,,,ực ực,,, (xin lỗi, nói tiếp)...thưởng thức món đặc sản cha ông ta để lại. Chả biết bổ hay không bổ, thèm quá thèm quá hhhhaaaaàa .........

    Money can not buy happiness but can rent enough!!!!
  6. trugnhieu

    trugnhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Give me oi! khi nao anh len cho em thi se ghe sang nha em bat 1 chu len lam tiec chieu dai moi nguoi ko?
    Em muon anh bat chu mau gi?

    TB ki luat HLC -TH-
  7. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Theo như em được biết nhà chị give_me có 5 con chó , 2 con mèo và còn con gì gì nữa ấy ! Riêng chó mèo nhà chị ấy em không phản đối ! Các anh nhà mình rủ nhau đến chén sạch đi !
    To give_me : Sướng không ? Ai bảo toàn cậy lớn bắt nạt tui !
  8. burnt_heart

    burnt_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đoán không nhầm thì chó nhà Vân rất béo và đẹp! Xem ra hôm nào phải ghé chơi mới được, hơ hơ!Quá đã!Quá đã!Nếu thích anh trổ tài tại gia luôn, khà khà!À, nhưng mà tiêm phòng chưa vậy, hồi âm sớm để anh còn biết đường mang dụng cụ ....Bái bai!
  9. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hay noi khong voi thit cho.
    Ban co tuong tuong duoc khong khi con cho cua nha ban bi nguoi ta mo xe, bi nguoi ta nuong len, ham.... thanh du loai mon roi ban an no..... that la da man.
    Minh Ngoc
  10. vantuanhp

    vantuanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tuỏng tượng được không khi con chó nhà bạn mình bị người ta mổ xẻ,bị người ta nướng lên,làm....thành đủ loại món rồi bạn ăn nó....thật là...........
    Hôm nay hai mẹ con nó về ngoại,anh online,đùa chút cho thư giãn.
    DÙ TÔI BẤT HẠNH CŨNG ĐƯỢC MIỄN LÀ CÁC BẠN HẠNH PHÚC LÀ TÔI VUI RỒI!

Chia sẻ trang này