Chào các bạn thực sự mình cần được giúp đỡ .Chuyện là thế này : Mình biết cô ấy cách đây 4 năm rồi và sau vài lần tiếp xúc mình đã thương cô ấy ,nhưng cô ấy lúc đó chỉ coi mình là bạn ,nhưng mình vẫn chờ và nhìn các mối tình nàng trãi qua mà lòng buồn nhưng nào dám nói.Rồi đùng một cái cô ấy chia tay với bạn trai ,lúc đó mình thật buồn cho cô ấy,nhưng mình lại vui vì mình đã có cơ hội và mình đã tiến tới(vì tình cảm 4 năm trời ấp ủ đã quá lớn) và thật không ngờ cô ấy....chấp nhận tình cảm của mình(lúc đó mình nghĩ vậy). Mình thật vô cùng hạnh phúc khi được chăm sóc cô ấy ,mình làm mọi cách để chiều chuộng cô ấy (đáng buồn là cô ấy chấp nhận tất cả sự chăm sóc của mình). Rồi một thời gian cô ấy bỗng trở nên xa lạ với mình,tìm mọi cách lẫn tránh mình (nói chuyện thân mật với một bạn trai xa lạ trước mặt mình,ngộ một điều là thấy mình tới cô ấy mới gọi kêu bạn trai dó lại,vì vậy mình mới cho là cô ấy ngụy tạo). Mình thật sự đau khổ khi cô ấy đối sữ với mình như vậy.Tại sao cô ta không nói thẳng từ đầu là không thương mình? Tại sao cô ấy lại có thể đem tình cảm cua mình ra đùa giỡn như vậy ? Tại sao cô ấy vô tâm dến như vậy dù cô ấy thừa biết mình thương cô ấy dến mức nào ? Dù thời gian đó cũng đã qua rồi ,nhưng mãi mình không hiểu tại sao.các bạn có thể góp ý cho mình không? CHÂN THÀNH CÁM ƠN !!!! GOGO
Nghĩa là cô ta không có gi gỉ gì gi với chú mày đâu. Anh đau lòng cho chú mày lắm nhưng mà phải nói thẳng nói thật, chú mày hiểu chưa? Anh gặp nhiều nàng từng dùng chiêu này nên chẳng lạ. Cô ta yêu bao nhiêu người nhưng chẳng yêu chú đến một lần, không thấy tự ái à, không chán à? Thành thật khuyên chú mày hãy quên mối tình ấy đi. Đời thiếu gì các loại cá khác chứ ha? Vanilla Sky
chính xác đấy Vất vả gian nan lấy được vợ. Trở thành con nợ mới thấy ngu. ---------------------- Đời là củ chuối. Tình là củ khoai.
ban nay don gian thoi ma ,co ta ko yeu ban nhung chap nhan tinh cam cua ban chi vi de quen di nguoi con trai ay thoi co le gio day co ay ,da quen duoc han roi nhung tinh cam voi ban la gia doi nen ko the duy tri duoc lau nen lan tranh vay thoi hay mo long ra voi moi nguoi va quen co ay di chuc ban vui ve hoa quynh
Chuyện gì đã qua thì hay cho nó qua đi bạn ạ, nghĩ về một người con gái không biết trân trọng tình yêu như vậy làm gì. Cô ta chỉ thích đùa giỡn tình cảm với bạn mà thôi, cái thời gian cô ta nghĩ tới bạn chẳng qua chỉ để lấp chỗ trống, khi tìm được đối tượng mới thì cô ta goodbye bạn là chuyện bình thường. Với kiểu sống đó thì trước sau cô ta cũng phải trả giá cho lối sống buông thả của mình.
Mình Chân thành Cám ơn các bạn đã góp ý !!! Thật ra sự việc đã trãi qua và mình cũng đã quên cô ấy nhưng mình nghĩ chuyện này không phải là chuyện hy hữu nên mình viết lên đây mong các bạn góp ý và rút kinh nghiệm lẫn nhau. HÃY NGHĨ CÔ TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ DUY NHẤT BẠN SẼ CHINH PHỤC ĐƯỢC CÔ TA.(Trích từ một câu ngạn ngữ ) GOGO