1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao có Tên Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Well, về cái món từ lóng này cũng vui, nếu bạn muốn tìm hiểu thì để tớ post một topic rủ rê mọi người bàn luận về các từ lóng. Thực ra ngôn ngữ kiểu như vậy không phải là ngôn ngữ chính thức, mà cũng chưa hẳn là từ lóng (là từ ngữ chệch đi nói ám chỉ một cái gì đó).
    Người ta dùng từ kiểu như vậy có thể vì:
    + Vui vẻ.
    + Thể hiện cảm xúc.
    + Nói tránh đi một tý cho khỏi xúc phạm người nghe.
    + Oai hơn tý (cool).
    + Sáng tạo một tẹo cho có vẻ khác người.
    + Dùng mãi từ cũ hơi nhàm.
    Cái từ "choáng" mà tớ dùng thể hiện sự ngạc nhiên theo cách hơi buồn cười một tý (bị choáng = sốc vì một cái gì đó). Còn từ "tồ tẹt" là trêu đùa thôi, thường là trêu bọn "nhi đồng thối tai", tức là nói về một hành vi không được đúng kiểu lém.
    Hồi tớ mới trở về Hà Nội (năm 90-96 tớ phải xa Hà Nội), nghe người ta nói về từ "tinh tướng", nghĩa của nó là chê người khác kiêu căng ra vẻ biết nhiều về cái gì đó. "Mày cứ tinh tướng! Thực ra là thế này cơ...". Thanh niên có thể thay đổi từ này đi tuỳ theo ý thích, ví dụ thành tinh vi, vi tính, tướng tá, tinh tú... Ví dụ "nó vi tính lắm, cứ tưởng mình là nhất, cho nó một bài học đi". Thực ra là vì dùng tinh vi mãi thì cũng nhàm, đổi đi một tý, mỗi từ kia có một nghĩa khác hẳn, nhiều khi là mốt trong một lúc nào đó, có điều được dùng theo nghĩa tinh tướng. Những ý thích này thay đổi theo thời gian.
    Hoặc một số từ khác như "vật, vãi, mịa": Tức vật, to vật, sướng vãi, vãi linh hồn... cũng là nói chệch đi chút cho vui. Một số từ thì hơi tượng hình, tượng thanh... nên càng vui hơn.
    Cái món từ lóng này phụ thuộc vào địa phương, thậm chí phụ thuộc vào nhóm bạn bè mà bạn chơi với. Nó thay đổi theo thời gian, theo ý thích... Nhiều khi bạn dùng mãi một từ gì đó chán thì bạn đổi cách nói đi một tý. Nhưng mà hầu như là người ta hiểu, mà có không hiểu thì cũng chẳng sao, bởi nó như là biểu lộ cảm xúc là chính: thích vật thì cũng chỉ có nghĩa là thích, hoặc là rất thích, thế thôi.
    Người ở Việt Nam hiện nay ít dùng các từ chia địa phương theo kiểu cũ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam kỳ. Bởi vì nó có vẻ hơi phân biệt đối xử hoặc miệt thị. Bây giờ nếu muốn nói người vùng nào thì người ta hay dùng miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
    Chơi Tú lơ khơ bạn chơi từ hai người trở lên, chia mỗi bên 8 quân, có một trong 4 chất làm chủ, có nghĩa là đánh quân chủ vào chất nào khác cũng được. Lần lượt đánh và đỡ theo theo quân giống nhau, nghĩa là có quân giống như thế thì được tiếp tục tấn công, không đỡ được thì ôm hết cả bài lên, người tấn công lấy thêm bài cho đủ 8 rồi đánh tiếp. Cứ thế cho đến khi hết bài. Có các kiểu chơi khác thịnh hành ở VN với bài này là tiến lên, tá lả, xì dách (black jack). Người Việt ít chơi poker.
  2. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    Bác Stevensoma@ ơi, đọc bài "Người vợ Bắc Kỳ" của bác em thấy bác biết nhiều từ lăm mà

    Không có gì là không thể

  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Digs & các Bạn :
    Tôi nhờ xem các sách báo và ráng học hỏi hàng ngày . Có những chữ đọc để biết chứ chưa dám dùng . Một lần tôi lỡ dại dùng chữ "ngoài luồng" bị sai be bét, mắc cở lắm . Những chữ các Bạn viết cho nhau, tôi cũng tìm cơ hội ráp vào những câu đối thoại của mình nhưng không dám mạnh miệng vì không biết rõ ràng . "Choáng" là một thí dụ .
    Cám ơn Bạn đã ưu ái chiếu cố đến mục này .

    Được sửa chữa bởi - StevenSoma vào 12/05/2002 04:17
  4. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bác Steven có vẻ quan tâm đến chủ đề Hà Nội, bởi vì tớ thấy bác chỉ tham gia mỗi trong mục "public Hà Nội" này. Có một cuộc thảo luận rôm rả về Hà Nội trong box "thảo luận". Ở đó có khá nhiều tư liệu và thông tin về chủ đề "Hà Nội xưa và nay". Nếu quan tâm bác có thể click vào đây để cùng tham gia thảo luận và tìm hiểu cho vui:
    http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=44234
    You are what you know
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa Bạn Tamock :
    Tôi đã vào link Bạn chỉ dẫn . Phong phú lắm, biết ơn Bạn nhiều .
    Thân mến
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cam La, cà Láng, bột Báng, tương Bần
    Nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét .
    Vậy Đầm sét nằm ở đâu thưa các Bạn ?
  7. Saluy_Hanoi

    Saluy_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cam La, cà Láng, bột Báng, tương Bần
    Nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét .
    Vậy Đầm sét nằm ở đâu thưa các Bạn ?​

    Bạn vào theo link này nhá:
    http://www.vietnamtourism.gov.vn/v_pages/dulich/vh_lhoi/amthuc/b_thanhtri.htm
    -->Đầm Sét thuộc Thịnh Liệt - Thanh Trì
    À nếu mọi người ai biết có trang Web nào hay về Hà Nội có thể đưa link lên đây cho tất cả cùng biết được không. Riêng mình đang tìm hiểu về HN nên rất cần tài liệu.
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như từ Kg của bạn, từ này chỉ dùng với nghĩa trang trọng thôi hihi, tức là khi bạn dùng với người lớn tuổi hơn hoặc cấp trên của bạn ấy. Còn ở đây toàn bạn bè thì thay kính gửi bằng thân gửi hoặc "Digs & các bạn thân mến". Hoặc giả sử tớ là closed friend của ấy thì cái tiêu ngữ này có thể thay bằng câu "Ê chuckle hâm" he he càng vui
    I stand on my own, I don't need anyone this time. It will be mine, no one can take it from me, you'll see.
  9. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội là :
    -sông ở trong
    -ở trong sông
    -lội sông
    .................
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  10. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người đều biết địa chỉ WEB này rùi nhỉ?
    http://nguoihanoi.net

Chia sẻ trang này