1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao có việc này xảy ra ????????????

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chieunhan, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieunhan

    chieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có việc này xảy ra ????????????

    Xin trích dẫn từ nguồn www.thixachaudoc.com trang chính thức của thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang như sau (link: http://thixachaudoc.com/tourOther.html), bác nào thích thì có thể kiểm tra lại mà xem những gì tui nói bên box lịch sử xem có đúng không:

    Nhà mồ Ba Chúc
    Nhà mồ Ba chúc là một địa điểm ghi dấu tội ác man rợ của bọn diệt chủng Pôn Pốt đã xâm lược và sát hại hàng ngàn người dân Ba Chúc. Ba Chúc là một xã miền núi thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cách biên giới Việt Nam - Campuchia 7 km, có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống và là trung tâm của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Trong chiến tranh biên giới Tây nam, tại xã Ba Chúc bọn diệt chủng Pôn Pốt đã tập trung hàng sư đoàn đánh vào trên 30 lần, bắn hàng nghìn quả pháo vào các khu dân cư đông đúc. Chúng đi đến đâu là đốt phá nhà cửa, cướp bóc tài sả, hãm hiếp phụ nữ, giết người hàng loạt đến đó. Những thủ đoạn giết người man rợ hơn cả thời kỳ trung cổ được chúng thực hiện như: Người lớn chúng đập đầu bằng tầm vông, bằng dùi; trẻ em bị xé xác làm hai ném vào lửa hoặc thảy lên trên không rơi xuống cho chết; riêng phụ nữ, chúng hành hạ, hãm hiếp một cách tàn bạo. Qua 11 ngày lấn chiếm (từ 18-4-1978 đến 29-4-1978), giặc đã giết hại dân lành xã Ba Chúc hơn 3.0000 người. Nhà mồ ba Chúc là di tích căm thù bọn Pôn Pốt được xây dựng trên một khoảng đất giữa hai chùa Phi Lai và Tam Bửu, cách núi Tượng (Liên Hoa Sơn) 100 mét về hướng dông. Nhà mồ có hình lục giác, mỗ trụ cột đỡ mái nhà dược kiến trúc hình tượng như bàn tay đẫm máu đang vươn thẳng lên. Bên trong nhà mồ làm một khung hộp kiếng tám cạnh, chứa đựng những bộ hài cốt gom được của người dân vô tội bị bọn diệt chủng Pôn Pốt thảm sát.

    Chùa Tam Bửu
    Chùa Tam Bửu xây dựng năm 1992 do ông Ngô Tự Lợi, một sĩ phu yêu nước của phong trào Cần Vương bị Pháp truy nã từ Mỹ Tho chạy về Ba Chúc, dựng chùa để che mắt địch. Chùa Tam Bửu là tổ đình của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Vào đầu năm 1978, khi bọn Pôn Pốt đánh sang, nhân dân khắp nơi trong xã chạy vào chùa trú ẩn. Ngày 13-4-1978, quân Pôn Pốt bắn phá vào hậu liêu của chùa, làm một mảng tường hư sụp, đồng bào vào trú ẩn tại đây vừa bị thương, vừa bị tường đè, tiếng kêu la thảm thiết, máu loang đầy nền chùa, làm 20 người bị thương, 40 người chết. Người chết, người bị thương nằm chồng chất lên nhau. Đến ngày 20-4-1978, bọn Pôn Pốt tràn vào chùa lần thứ hai, chúng bắt hơn 300 người đem ra ra khỏi chùa cướp hết đồ đạc rồi phân ra nam nữ. Nam đưa về hướng cánh đồng Lạc Quới, nữ về hướng kinh Năm xã, còn lại bốn người già yếu bệnh tật đi không nổi chúng lôi vào nhà khách bắn chết, sau đó đốt chùa. Riêng 700 người bị bắt chi có 2 người sống sót trở về, còn bao nhiêu chúng hành hạ, hãm hiếp phụ nữ và giết hết ngoài cánh đồng gần chùa.

    Chùa Phi Lai
    Chùa Phi Lai nằm đối diện chùa Tam Bửu, cách núi Tượng 100 mét về hướng đông, được xây dựng vào ngày 19-1-1877, do tín dồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa dựng lên. Ngày 13-4-1978, bọn Pôn Pốt dùng pháo lớn bắn vào xã Vĩnh Gia, An Nông, Lạc quới và Ba Chúc, nhân dân quanh vùng phải chạy vào chùa Phi Lai để tránh đạn pháo. Đồng bào tin vào đình, chùa, miếu nên số người vào ẩn náu trong chùa trên 250 người. Đến ngày 20-4-1978, quân Pôn Pốt tràn vào chùa Phi Lai, chúng bắn bừa bãi vào hầm trú ẩn của nhân dân làm chết 50 người, những người sống sót chạy ra ngoài cũng bị chúng sát hại, thây nằm chồng chất quanh chùa khoảng 100 người. dưới bàn thờ Phật có 40 người ẩn trốn, chúng dùng lựu đạn ném xuống làm chết 39 người, chỉ còn một phụ nữ sống sót vì chị này ở sát trong kẹt. Hiện nay chùa còn dấu nứt sau vụ thảm sát ấy.

    Lần này có dẫn chứng cụ thể, trong 11 ngày có thể đem bao nhiêu quân đi chiếm lại Ba Chúc nhỉ? Đừng bảo là không có thời gian nhá.
    Biết cái đại lý bưu điện nằm trong khuôn viên nhà mồ là nơi làm việc của chị tôi, sang bên ấy đi lang thang nghe các cụ già kể lại những ngày ấy mới biết dân mình mong bộ đội vào như thế nào! 11 ngày hy vọng và khi quân ta đén thì quê Ba Chúc còn lại cái gì nhỉ??? Tôi không có ý công kích ai, cũng không có ý muốn phản đối chính trị gì cả mà chỉ muốn làm rõ việc này vì với tôi Ba Chúc như một quê hương thứ hai vậy.
    tôi cũng chẳng ngại đưa địa chỉ của mình ra đây :
    chnhan_31c2@agu.edu.vn
    Chiêu Hồng Nhân 31C2 Phòng 101 KTX Đại học An Giang
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Năm 78 không thiếu những điểm bị lấn vào từ 10-20km, bị chiếm đóng trong nhiều tháng. Cũng không thiếu những điểm cho đến tận tháng 1-79 mới giải phóng được.
  3. chieunhan

    chieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cái tui thắc mắc là tại sao biết dân bị tàn sát như vậy mà quân đội ở sát bên đấy lạ không ào vào cứu, 1 sư đoàn không đủ àh??? Ông biết ở Châu Đốc khi ấy có bao nhiêu quân không ha? Nên nhớ lúc ấy tình hình đang căng thẳng nên biên giới lúc nào cũng có quân biên phòng sẵng sàng ứng chiến cả.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    nói cho mình biết đi đơn vị nào, bao nhiêu quân, đóng ở đâu ?
    Vụ Ba Chúc thì khi quân Polpot rút đi thì ta mới biết chúng nó điên đến như vậy, giết sạch cả 1 làng gà chó cũng không tha.
  5. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    giặc đã giết hại dân lành xã Ba Chúc hơn 3.0000 người.
    Chính xác là 30000 người hả anh ?
    Chùa Tam Bửu
    Chùa Tam Bửu xây dựng năm 1992 do ông Ngô Tự Lợi, một sĩ phu yêu nước của phong trào Cần Vương bị Pháp truy nã từ Mỹ Tho chạy về Ba Chúc,
    Thế còn lịch sử ngôi chùa này thế nào anh ?
    Được anhkhoayy sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 26/02/2007
  6. chieunhan

    chieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    có lẽ web kia nó ghi sai rồi. 3000 có vẻ hợp lí hơn. Nếu bạn muốn biết về mấy ngôi chùa đó thì khi nào rảnh lại ghé Ba chúc đi, nếu đến thăm quê tôi thì miễn phí chỗ ở, nếu không ngại thì đến nhà tôi vậy lúc nào cũng sẵn sàng chào đón "du khách" mà.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Không biết thật. Xin được chỉ giáo, đơn vị nào, có bao nhiêu quân, tình hình họ thế nào, ngồi chơi uống nước chè hay cũng đang căng ra mà đánh nhau với địch ?
    Rút được 1 sư thời bình thì dễ, còn lúc đánh nhau khắp dọc biên giới là cả vấn đề.
    Bộ đội biên phòng thì một đồn gần trăm người quản lý một dải mấy chục cây số, mỗi tỉnh cộng thêm 1-2 đại đội biên phòng cơ động, không bị bao vây xoá sổ cũng đã có thể coi là kì tích.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 26/02/2007
  8. vuvkhuong

    vuvkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Chiêu Nhân ! Về vụ biên giới Ba Chúc năm 78 theo tôi nghĩ thì như sau : Không phải là ta không thể phòng thủ biên giới để không cho tụi Pon pot qua , ta cố tình để cho tụi nó qua để lấy cớ với Quốc tế hòng ........khó dùng từ quá ! ( ta đã chủ động di dời dân đi - Co huy động phuơng tiện chở dân nhưng dân không đi ) Khi tụi nó tới dã man quá mới trốn vào các hang và vào chùa . Sau khi đã có lý do thì như bạn biết ta làm chủ cam chỉ mất không tới 1 tháng !
    Tiện đây nghe các bác lớn tuổi kể mà còn tức ! Chỉ có 3 thằng lính của nó thôi mà nó lùa ( không trói ) +80 ngưòi của mình ra đồng bắn hết ( chỉ con một người giả chết là sống ) . Phải có ngưòi đồng lòng ào vào cướp súng tụi nó thì chăc không tới nỗi như vậy .
    Nêu các bạn về vùng này những năm đầu 90 thế kỷ trước sẽ dễ nhận thấy các "Khạp " nước sạch để bên đưòng cho nguời đi đường uống - Hồi đó quán xá không nhiều như bây giờ - Một chi tiết nhỏ thôi nhưng nó phản ánh đúng tính cách của người dân nơi đây !
    Các Bác về lễ hội ở đây sẽ không lo bị chặt chém như các lễ hội nơi khác , về đây các bác sẽ được ăn uống miễn phí ( còn ngủ thì chùa rất rộng ,tính theo tỷ lệ đầu nguời thì nơi dây có chùa / số dân sẽ là rất cao đấy )!
  9. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    cớ gì bạn àh, cớ thì có đủ cách lấy, chẳng lẽ nhà ta ngu đến mức hi sinh mạng của đồng bào để wa hốt thằng Cam !
    vấn đề là do ta vừa giải phóng xong, kinh tế hết sức khó khăn, bị bao vậy cấm vận nữa. Mở ra 1 cuộc chiến tranh là cả 1 vấn đề, xây dựng kinh tế 30 năm mới đc 1 chút thành quả, nhưng để mất 30 năm xây dựng ấy thì chỉ cần 1 cuộc chiến thôi!
    Vả lại ta chưa biết đc thái độ của ỹ, Liên Xô, liệu đánh Cam thì Mỹ nó có viện cớ nhảy vào lại không?Rồi liên Xô có ủng hộ không (lúc đó tiến bạc, thiết bị công nghiệp, nhu yếu phẩm)ta phụ thuộc 100% vào Liên Xô và Đông Âu, chúng cắt 1 cái thì ta chiến đấu bằng cái gì??
  10. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Ghi gì kỳ dzậy?

Chia sẻ trang này