1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao có việc này xảy ra ????????????

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chieunhan, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Công an nhân dân vũ trang. Tên chính xác đấy bác Kiên ạ.
  2. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là quang cảnh vùng Bảy Núi rất là thơ mộng, đi chơi ở đây cũng vui vẻ hết xẩy
    Bọn Khờ-me đỏ ở đây phần lớn là bọn lính áo đen Niệc-đay của Ta Mok. Bọn này nổi tiếng là hung hãn nhất trong số lính Khơ-me đỏ. Chính bọn này là bọn tham gia tích cực nhất vào việc tiêu diệt khu miền đông thân Việt.
    Vào cuối năm 1978, cả quân đoàn 2 của ta cũng phải vất vả lắm mới tiêu diệt được bọn này để tiến vào lãnh thổ CPC.
  3. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vụ này là có thật, khoảng 3.000 người dân xã Ba Chúc bị tàn sát (chứ không phải là 30.000 như bác gì nói đâu), nhìn ảnh tư liệu trưng bày tại địa điểm mà rợn cả người. Em có một cuốn sách tham khảo nói về vụ này! Mấy bác thông cảm đợi lục ra rồi scan lên hầu các bác!
  4. minze

    minze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có nhiều nguồn tin khác chỉ nói có 1076 nạn nhân trong vụ Ba Chúc thôi , trong đó có khá nhiều dân CPC tỵ nạn nên rất nhiều người ko xác định dc danh tính . Đặc biệt hội Khmer Đỏ đã lợi dụng 1số người Việt gốc Khmer để chỉ đường ( sau bị bắt )
    http://www.youtube.com/watch?v=_h5vJRuK_rA
    Đây là là tập phim của tụi CPC ở Thái vừa đưa lên mạng
    http://video.google.com/videosearch?q=Khmer+Krom-Indigenous+Peoples+
    Đặc biệt xem đoạn này rất hài nói về em bé "nghèo khổ" Thary
    http://www.youtube.com/watch?v=aFI4ABg7hsM
  5. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Ấy zà! Từ năm 1959 kà lực lượng Công An Vũ Trang trực thuộc Bộ Nội Vũ. Từ năm 1979 hay là 1989 gì đấy là Bộ đội Biên Phòng thuọc Bộ quốc Phòng. Bộ Tư Lệnh nằm ở số 4 phố Đinh CÔng Tráng đối diện viện 108!
  6. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
  8. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - có khi KHƠME nó chập 3 - 4 người lại rồi bắt 1 viên đạn xuyên qua ttất cả .
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    vấn đề là hơn chục thằng dùng cách nào để tổ chức 3000 người xếp hàng được. Bác chưa tổ chức sinh hoạt tập thể bao giờ hay sao ấy Đến "quân lệnh như sơn" mà bắt 3 tiểu đoàn đứng tại chỗ để ông sư trưởng tát tai thì cũng mất ba bốn chục ông cán bộ đại đội khét tiếng mặt sắt gom, rồi cả trung đội quân y băng bó tay cho ông sư trưởng, nữa là cầm dao xiên chết từng ấy
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Bọn PP giết người đâu cần đạn.
    Vụ PP tàn sát đồng bào ta ở AG là có, còn số lượng 3.000 hay 30.000 thì chắc chắn là không có thực trừ mục đích chính trị (nếu có).
    Vì sao? Vì dân miền Tây NB ở phân tán, đâu dễ gì gom được vài trăm người. Huống hồ hàng ngàn, quả là không tưởng. Còn những nơi như thị tứ hay thị trấn đông dân thì... bố bảo.
    PP tấn công ta theo kiểu tập kích, đột kích những nơi hẻo lánh dân cư thưa thớt. Cho nên mới có chuyện nhiều nơi bị chúng giết hết mà cả tuần sau ta mới biết.
    Về độ tàn bạo thì PP quả là vô địch.
    Có mấy cuốn truyện về PP không biết có ai đọc chưa?:
    - Ngọc trong đá của Nguyễn Đông Thức.
    - Bên dòng Sonet (tên sông không nhớ có viết đúng chính tả không? tác giả cũng không nhớ) nói về anh bộ đội VN tên Tùng lấy vợ người CPC ở Stung Treng, phía bắc CPC. Đọc cuốn này mới thấy mức độ khủng khiếp của PP.

Chia sẻ trang này