1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con dâu lại sợ mẹ chồng mà không sợ cha chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng nàng dâu - khác máu tanh lòng, với lại xưa nay lệnh ông không bằng cồng bà vì thế thường thì nàng dâu ngại mẹ chồng rồi, cũng có nhiều nàng dâu không phải loại vừa bật mẹ chồng chan chát ý chứ
  2. chohang231

    chohang231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cha chồng ngủ với con dâu............nên con dâu sợ mẹ chồng do sợ oánh ghen
  3. chohang231

    chohang231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cha chồng ngủ với con dâu............nên con dâu sợ mẹ chồng do sợ oánh ghen
  4. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG RA LÀ MẸ CHỒNG SỢ NÀNG DÂU ĐẤY CÁC ẺM ƠI.
  5. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG RA LÀ MẸ CHỒNG SỢ NÀNG DÂU ĐẤY CÁC ẺM ƠI.
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nàng dâu cứ như mấy em 9X bây giờ thì không chỉ chồng sợ,bố chồng sợ mà cả mẹ chồng cũng phải ngán luôn .
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nàng dâu cứ như mấy em 9X bây giờ thì không chỉ chồng sợ,bố chồng sợ mà cả mẹ chồng cũng phải ngán luôn .
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện con dâu sợ mẹ chồng của mấy bạn , mình kể một chuyện có thật gần nhà mình. , Gần nhà tớ có một bà dâu sư tử, cậy mình đanh đá bắt nạt chồng..anh chồng cũng bê tha có lần hai vợ chồng cãi nhau , đang ăn cơm ném cả mâm ra đường , còn cầm bát đập bể đầu chồng.. lại còn chửi bới coi thường nhà nội ghê lắm.Mấy đứa con nhà ấy hùa theo mẹ đến phát sợ.Bà già mẹ chồng nghe lời ngon ngọt của con dâu bán nhà đi về ở cùng con,đưa hết tiền cho nó rồi bị coi thường, hắt hủi như con ở. Hôm rồi còn đuổi bà già ra đường,nghe nói vậy....Mình qua chơi tình cờ thấy bà già ấy nằm cái phản ở góc cầu thang nhìn khổ hơn cả con chó nhà ấy . Hôm lâu lâu cách đây mấy tháng mình thấy nhà đó có tang hỏi ra mới biết bà già vừa chết. Mẹ mình đi chợ thỉnh thoảng thấy bà ấy hay lê la ở mấy cái quán ăn gần nhà phụ mọi người việc này việc kia cũng hay cho bà ấy ít tiền..nhìn tội lắm. Mà ko hiểu sao Trời cho bà ấy sức khoẻ...ko bệnh gì cả, sống gần 100 tuổi mà răng chẳng rụng cái nào. Mẹ mình đi đám ma bà ấy về bảo khu phố người ta dị nghị nhiều lắm, thấy bảo bà ấy chết vì đói chứ chảng có bệnh gì.
    đời còn có nhiều người con bất hiếu, nhu nhược và dã man quá
  9. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì do mẹ chồng thương con trai mình hơn là bố chồng nên mẹ chồng hay quan tâm, xét nét người con gái thứ 2 trong cuộc đời của con trai mình, vì vậy làm mấy nàng dâu cảm thấy sợ hơn là sợ bố chồng.
  10. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì do mẹ chồng thương con trai mình hơn là bố chồng nên mẹ chồng hay quan tâm, xét nét người con gái thứ 2 trong cuộc đời của con trai mình, vì vậy làm mấy nàng dâu cảm thấy sợ hơn là sợ bố chồng.

Chia sẻ trang này