1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con dâu lại sợ mẹ chồng mà không sợ cha chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi geoamap, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Cùng dấu thì hay đẩy nhau, trái dấu thì hút. Tớ nghĩ vậy. Hờ hờ.
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Cùng dấu thì hay đẩy nhau, trái dấu thì hút. Tớ nghĩ vậy. Hờ hờ.
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Bố chồng mình rất tâm lý và thanh niên tính,vui vẻ nữa.Đàn ông thường ít chấp nhặt nên ít có chuyện bố chồng con dâu xích mích nhau,trừ khi nàng dâu quá ghê gớm với cả gia đình.
    Bố chồng mình rất bênh con dâu út là mình(có lẽ tại chị dâu trưởng hơi ghê và ko được lòng mọi người),mẹ chồng có gì ko fải với con dâu út là cụ ông bênh mình ngay.Lúc nào gọi điện về cũng buôn dưa lê với bố nhiều nhất,đi đâu có gì hay cũng thích mua cho bố.
  4. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Bố chồng mình rất tâm lý và thanh niên tính,vui vẻ nữa.Đàn ông thường ít chấp nhặt nên ít có chuyện bố chồng con dâu xích mích nhau,trừ khi nàng dâu quá ghê gớm với cả gia đình.
    Bố chồng mình rất bênh con dâu út là mình(có lẽ tại chị dâu trưởng hơi ghê và ko được lòng mọi người),mẹ chồng có gì ko fải với con dâu út là cụ ông bênh mình ngay.Lúc nào gọi điện về cũng buôn dưa lê với bố nhiều nhất,đi đâu có gì hay cũng thích mua cho bố.
  5. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    he he chí lí
  6. mywinter

    mywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    he he chí lí
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tư tưởng của mẹ chồng: con tôi tôi sinh ra, tôi nuôi nó từ bé đến giờ, từ bé nó chỉ biết yêu một người phụ nữ là tôi thôi, bây giờ tự dưng cô ở đâu chui ra, không làm gì, không đẻ nó, không chăm bẵm nó một ngày nào mà đến cướp nó của tôi, thậm chí có lúc nó còn nghe lời cô hơn tôi nữa, thậm chí có lúc còn vì cô mà cãi lại tôi=>không thích con dâu là phải=> đây là ghen đấy mà!
    Tất nhiên cái nói trên là trường hợp cực đoan, còn không phải mẹ chồng nào cũng suy nghĩ như thế.
    Thường thì theo tớ, những bà mẹ nào thần tượng quá con trai mình, quá gắn bó với con trai mình (do đơn giản là đứa con đấy rất hoàn hảo; hay có trường hợp là do không hợp với chồng, nên coi con như là người đàn ông tạm đại diện cho chồng mình, như một sự đắp đổi, thay thế cho những điều mà mình từng kỳ vọng, mong muốn ở chồng mình mà không được như sự bảo vệ, quan tâm, yêu đến mức tôn thờ, coi mình là số 1, etc; hay còn nhiều lý do khác) thì nhiều khả năng sẽ như thế. Tớ nhớ có một câu trong phim, có nhắc đến một ví dụ kiểu đấy, câu đấy nói là, các bà mẹ chồng Pháp là những bà mẹ chồng đáng sợ nhất, điều đó đơn giản là vì với những bà mẹ này, con trai họ cũng chính là Chúa của họ!
    Tất nhiên cái này chỉ nói đến những bà mẹ yêu con theo kiểu sở hữu và cũng chỉ nói chung là như thế thôi.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tư tưởng của mẹ chồng: con tôi tôi sinh ra, tôi nuôi nó từ bé đến giờ, từ bé nó chỉ biết yêu một người phụ nữ là tôi thôi, bây giờ tự dưng cô ở đâu chui ra, không làm gì, không đẻ nó, không chăm bẵm nó một ngày nào mà đến cướp nó của tôi, thậm chí có lúc nó còn nghe lời cô hơn tôi nữa, thậm chí có lúc còn vì cô mà cãi lại tôi=>không thích con dâu là phải=> đây là ghen đấy mà!
    Tất nhiên cái nói trên là trường hợp cực đoan, còn không phải mẹ chồng nào cũng suy nghĩ như thế.
    Thường thì theo tớ, những bà mẹ nào thần tượng quá con trai mình, quá gắn bó với con trai mình (do đơn giản là đứa con đấy rất hoàn hảo; hay có trường hợp là do không hợp với chồng, nên coi con như là người đàn ông tạm đại diện cho chồng mình, như một sự đắp đổi, thay thế cho những điều mà mình từng kỳ vọng, mong muốn ở chồng mình mà không được như sự bảo vệ, quan tâm, yêu đến mức tôn thờ, coi mình là số 1, etc; hay còn nhiều lý do khác) thì nhiều khả năng sẽ như thế. Tớ nhớ có một câu trong phim, có nhắc đến một ví dụ kiểu đấy, câu đấy nói là, các bà mẹ chồng Pháp là những bà mẹ chồng đáng sợ nhất, điều đó đơn giản là vì với những bà mẹ này, con trai họ cũng chính là Chúa của họ!
    Tất nhiên cái này chỉ nói đến những bà mẹ yêu con theo kiểu sở hữu và cũng chỉ nói chung là như thế thôi.
  9. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Không biết là tương lai sẽ thế nào chứ hiện tại mình thấy mẹ chồng mình còn nịnh mình nữa ấy chứ. Bố chồng thì lại càng không ngại rồi( có thể coi như một người bạn để ngồi uống trà, café, bàn chuyện chính sự ).=====>túm lại là hài lòng về gia đình nhà chồng.
    No comment.
    Phương châm : tôn trọng bố mẹ, anh chị em nhà chồng, nhưng đối xử với mọi người chân tình như là bạn của mình.
  10. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Không biết là tương lai sẽ thế nào chứ hiện tại mình thấy mẹ chồng mình còn nịnh mình nữa ấy chứ. Bố chồng thì lại càng không ngại rồi( có thể coi như một người bạn để ngồi uống trà, café, bàn chuyện chính sự ).=====>túm lại là hài lòng về gia đình nhà chồng.
    No comment.
    Phương châm : tôn trọng bố mẹ, anh chị em nhà chồng, nhưng đối xử với mọi người chân tình như là bạn của mình.

Chia sẻ trang này