1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Con GÁI đi CHÙA và xem BÓI ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Y_Not, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Con GÁI đi CHÙA và xem BÓI ??

    ... Ngày nay, việc đi chùa, đi lễ dường như đã thành một thói quen đối với phụ nữ ... sao như người ta thường nói, thờ Phật là thờ ở Tâm mà ... chỉ cần có tâm là được ... tuy nhiên nhiều người không nghĩ thế, họ muốn đến chùa, đi lễ vào ngày rằm, ngày Tết như một thú vui và đương nhiên với họ như vậy là lòng thành. Tất nhiên đi chùa đi lễ là rất tốt, song nhiều chị em nhà mình mê tín quá như xem bói chảng hạn hí hí ... sợ sợ lắm, nhiều chị em cứ kêu đi xem bói cho vui ấy mà, khi nào buồn buồn thì xem ... nhưng nếu như vậy thì chả sao, đằng này xem bói về là nhiếc móc và tin thầy bói lắm hic hic cánh đàn ông bó tay.CÓ nghìn lẻ một chuyện dở khóc dở cười về việc bói toán.

    Theo tớ thì có lẽ chỉ đi chùa, đi lễ thôi ... chứ quá mê tín thì ... mệt lắm, khổ người khác
    Nhưng phải chăng con gái đi chùa chỉ đơn thuần là để lễ phật hay còn để trông mong một điều gì đó, xin "Phật" gì đó hay là một thú thăm chùa chiền nhỉ hay là tất cả các lý do nhờ.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì tớ con gaí 100% chính hiệu chưa một lần đi xem boí...đi chùa thì có nhưng chưa một lần cầu khấn cái gì. Thậm chí nếu người ta không nhắc( có khi có người đi cùng) tớ cũng không có thắp hương cúng bái gì hết. Tớ tới đó không phải để làm những việc đó mà đơn giản chỉ muốn một mình
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hì bác y_not spam bài nhiều quá lập topic vô tội vạ dạo này vợ bác chăm đi chùa à.
    Đi chùa không phải để cầu khấn hay xin xỏ gì mà chỉ đơn giản để tìm một nơi thanh thản và thiêng liêng, nên tôi rất thích đi chùa nhưng không bao giờ xem bói. Thầy bói gặp tôi chết đói. Cho nên cái chủ đề phải là đi chùa nhưng chưa chắc xem bói là cô nào cũng thích
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hí hí ... nói spam topic là sai rồi, vì chẳng qua chả thấy nhiều topic hay lắm ... chứ spam mà kiểu thế này thì mod ủng hộ quá đi chứ bởi bài viết đều có nội dung chứ không ngắn ngủn vài câu ... lẽ ra phải nói là sáng tạo nhiều topic hay mới đúng chứ ... đấy là dạo này bức xúc nhiều chuyện nên giải khuyâ bằng vài topic cho zui ý mờ ...
  5. newspaper

    newspaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Quả thật ngày nay con gái đi chùa ngày một nhiều. Chùa Hà, phủ Tây Hồ... rất đông những ngày mười Tư, rằm và mồng 1. Vậy con gái mong muốn gì? Cũng thật khó. Người có chồng mong làm ăn phát đạt, chồng không đi ngoại tình. Người chưa có tình yêu mong có. Người có rồi mong giữ gìn được nó. Người khác mong đỗ đạt, thănng tiến....Nhưng thực sự trước những nơi linh thiêng thì con người sống thật với mình nhất?
    Tôi là một người rất ít đến CHÙA song tôi ủng hộ cho các bạn gái thường xuyên đi chùa....
    Được newspaper sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 05/11/2005
  6. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Những topic như thế này thì phù hợp hơn khi để bên TB-TY hay TVTY, hoặc vào Lịch sử văn hoá cho những thứ chùa chiền thế này.
    Ở đây là box Tâm Sự mà bạn. Họ tìm đến sẻ chia và trút giải nhiều hơn là bàn luận.
    Tớ thấy Tâm sự nhiều topic hay hơn bên TB-TY và TVTY dạo này là cái chắc
    Đừng làm loãng bầu không khí ở đây bạn ạ
  7. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi một mình, thầy đi đến bên, thí chủ có một kiếp nạn đáng sợ trong tháng này. Chậc, thế là tặc lưỡi đành chia tay với cái sự yên tĩnh để tìm đến sự bí ẩn. Rồi há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt và kinh ngạc trước cái sự "phán đoán" của thầy.
    Xét cho cùng, kinh ngạc trước những gì bí ẩn không có gì là sai trái. Con người với trái tim rực lửa, niềm đam mê khám phá và lối thích được chiêm nghiệm còn tồn tại thì chẳng tránh được.
    Tớ là con trai, thích những gì là bí ẩn, nhưng ko phải bạ ai cũng xem. Tớ khá kỹ tính, thường là tớ tự chiêm nghiệm cuộc đời mình, những mốc thời gian, ... hơn là chìa tay, giơ mặt cho một ông trời ơi đất hỡi chẳng biết lai lịch, thân thế nào.
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có niềm tin và tín ngưỡng riêng mà ... bọn tây nó phát triển thế mà mê tín kinh khủng , thấy cũng thường thôi
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng những gì mình viết dưới đây sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi tại sao đi chùa,tại sao đi xem bói toán,tại sao lại tin điều này điều nọ....
    Tại sao gọi là TÂM LINH ?
    TÂM LINH chia ra TÂM và LINH : Xin mạn phép đưa ra vài lời giải thích.
    1-Tâm : là những yếu tố về mặt TÂM LÝ,nghĩa đen TÂM theo Hán cổ còn mang nghĩa là lòng tin tưởng,sự tin tưởng vào một điều gì đó (tin nên mới để trong tâm-vì tâm là nơi chứa đựng suy nghĩ,nhận xét,đánh giá sự vật,sự việc... của mỗi con người).Con người ai cũng có TÂM,ngoài TÂM LÝ còn có TÂM HỒN-đây là phạm trù phức tạp,nhưng hiểu đơn giản nó là đời sống tình cảm,tâm tư mỗi con người chúng ta.
    2-LÝ : Không phải lý do lý trấu,cũng ko phải lý thuyết... hay lý lịch.... mà là LÝ TRÍ.LÝ TRÍ ở đây được hiểu là sự ràng buộc giữa những gì mình TIN và những gì mình CHO LÀ ĐÚNG (dù thực tế là ko đúng,là mê tín,mông muội... là gì đi chăng nữa).LÝ TRÍ là sự cân bằng giữa LÒNG TIN và HÀNH ĐỘNG,ví dụ tôi TIN nhưng có HÀNH ĐỘNG hay ko?
    Vậy tóm lại : đi chùa,xem bói,coi tử vi... đều là những hành động thể hiện TÂM LÝ mỗi con người,có người TIN có người KHÔNG TIN,có người PHỦ NHẬN,có người ĐỒNG TÌNH...
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... đương nhiên không thể nói rằng đi chùa đi lễ là xấu ... đó là ơ niềm tin và lòng tin của mỗi người.... cái muốn nói là họ không nên tin quá vào những ông thầy bói để rồi tự làm khổ mình và làm khổ người khác

Chia sẻ trang này