1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái Hà Nôi học PTTH không mặc áo dài nhỉ ?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi lenhhothieuhiep, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motnamchin

    motnamchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi . HN có lạnh bằng Đà Lạt không.
    Lên coi coi gái Đà Lạt mặc áo dài , bên ngoài mặc áo len, thấy mà mê.

    trandainghia - tdn (backup-sơ cua)
    Hic hic! Tôi bị khoá không rõ lý do.
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=59261
  2. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0

    Đã mặc áo len ra ngoài thì còn thấy cái đẹp của áo dài nữa không???
    Có biết Dalat và Hanoi nằm ở những vĩ độ nào không?
    So với Hanoi thì Dalat nằm ở độ cao lớn hơn (so với mực nước biển), nhưng trên Dalat (thành phố Dalat) nhiệt độ những hôm khá lạnh chỉ cỡ 14-15oC, Hanoi thì lại có nhiều hôm nhiệt độ <10oC đấy.
    lehongphu@ttvnonline.com
  3. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    O ngoai nay cung co nhung truong mac dong fuc la ao dai day chu a nhung muh chi mac moi thu 2 thui a` ngoai HN muh mac ao dai ca tuan nhu la o trong Nam thi hong the chiu noi.... KHO lam Chiu thui thiet do
    You make me love you... more !!!
  4. adamhanoi

    adamhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời vì con gái PTTH ở Hà nội không thường xuyên mặc áo dài.Chính vì thế mà
    mỗi khi họ mặc những thời điểm thích hợp, tuyệt đẹp luôn.
    Mãi yêu người HN.


    adamhanoi@yahoo.com

  5. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1

    Chán chả buồn nói nữa.
    Tiện đây tôi cũng xin nói thêm rằng về vẻ đẹp và sự trang trọng của áo dài không ai phủ nhận cả. Song khi đưa ra một quyết định nào đó ảnh hưởng đến hàng vạn con người thì người ta nhìn rộng hơn và cũng đặt ra nhiều khả năng có thể.
    Ví dụ :
    Áo dài và những lợi ích mà việc đưa áo dài làm đồng phục(Cái này ai cũng biết và đầy người thích )
    Nhưng khi đưa diều này vào áp dụng trong thực tế thì người áp dụng trực tiếp(học sinh) sẽ gặp những khó khăn hay trở ngại gì? (Chính vì trở ngại này mà hiện nay ở HN vẫn chưa coi áo dài là đồng phục trong các trường PTTH?)
    Tất cả ý kiến phản đối hay đồng tình đã được các bạn nêu ra rồi. Tôi chỉ xin bổ sung thêm thế này:
    Đã là đồng phục thì có nghĩa phải mặc nó hàng ngày khi đến trường. Mà thời tiết của HN thì trong một mùa có rất nhiều thay đổi. Mới lập đông thì có ngày rét có ngày không. Sau đó thì có từng đợt rét (gió mùa đông bắc). Ai đã từng ở TP.HCM sẽ thấy sự khác biệt trong cách dùng từ để chỉ mức độ : lạnh - của người SG , rét - của người HN
    Và cái rét của HN cũng khác. Đà Lạt thì lạnh khô, dễ chịu giống Châu Âu. Còn HN thì không chỉ có những ngày rét khô bởi còn mưa dầm và gió bấc . Ở trên tôi không muốn nêu ra những lý do tế nhị nhưng hình như các bạn không muốn hiểu hay sao ấy Thôi thì tôi xin phép được nói ra một trong các lý do đấy nhé. Đó lá việc áo dài (thực ra là quần cùng đi với áo dài để thành một bộ ) sẽ dính vào người . Và chúng tôi vừa thấy bất tiện vừa mất cả vẻ đẹp của áo dài
    Đến cái nóng của HN cũng khác. HN oi bức chứ không dễ chịu như SG . Nhất là những hôm ảnh hưởng của gió Lào...chậc chậc chẳng biết làm thế nào khi mà ở nhà cũng như trường học ở HN máy điều hòa nhiệt độ chưa được sử dụng đại trà như các nước khác .
    Tôi chỉ xin được bàn đến đó thôi. Nếu như bạn LHTH vẫn cảm thấy không bằng lòng( vì tôi không đồng ý với bạn) thì tôi chúc mong muốn của bạn thành hiện thực .

    ?^T?.??? 청?~??-? ?"?(Yes) 라고 ?.~면 ?^T?.??? ?."?
    Được sửa chữa bởi - Helios vào 26/04/2002 16:36
  6. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Như thế này mà làm ngơ sao ?
    Tienloi
  7. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    BÓ TAY!!

    casper - sziasztok
  8. PHATXIT

    PHATXIT Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    minh cung la mot boy. minh la con trai hanoi. minh cung rat mong cac ban gai lop minh mac ao dai toi lop. minh cung dang co gang tim cach van dong cac ban gai mac ao dai toi lop. chính vì vậy mà minh dã đăng ký vào mạng nay.
    khi đọc qua các bài viet của bọn ấy minh thấy đa số con trai đều rat thich con gai (mà noi ở dây co thể hiểu là những thiếu nữ.)
    minh rat thong cẩm voi cac ban nu trong nhung kho khan khi phai mac ao dai trong nhung thoi diêm "kho khan". minh thay con gai mac ao dai rat dep ,khong nhung the nhin ho lai rat duyen dang . that su, minh luon co cam tinh voi nhung nguoi mac ao dai hon.
    minh mong cac ban gai doc duoc nhung suy nghi cua bon con trai chung minh de bon minh co the venh mat voi bon con trai truong khac khi di voi cac ban gai. Mat khac, viec mac ao dai khong nhung lam dep cho ban than cac ay ma con tao ra net dep rat rieng cua lua tuoi hoc trò bon minh.
    CÁC BẠN ƠI! HÃY MẶC ÁO DÀI NHÉ
  9. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi!
    Vấn đề này giải quyết đơn giản thôi mà!
    Bây giờ đồng chí Lệnh Hồ Xung hãy tìm đến thành phố nào có con gái mặc đồng phục áo dài mà sống,như vậy đỡ phải thắc mắc,khi nào Hà Nội con gái có đồng phục áo dài thì đồng chí quay lại!Có thế thôi mà cũng phải đem ra cãi nhau!Thật là củ chuối!
    Jimmi
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác còn củ chuối hơn đấy bác Jimmi ạ, mọi người đang bàn luận 1 cách tử tế thì bác nhảy vào nói 1 câu rất vô nghĩa.
    Về vấn đề mặc áo dài hay không mặc thì nói chung các bạn nêu ra những cái khó sau: Thời tiết, áo mỏng quá và vệ sinh
    1) Đầu tiên là nói về chuyện các bác chê áo dài mỏng quá, không tập trung học được. Xin hỏi các bác là áo dài VN có từ bao giờ ạ ? Có phải là nó có từ khi các cô nữ sinh thích mặc áo vải mỏng không ? Xin thưa là không, ngày xưa, mặc áo dài là 1 niềm vinh hạnh, mọi ngưòi rất vui khi được mặc áo dài, mẹ tôi còn giữ cái áo dài mẹ tôi mặc khi cưới, cách đây khoảng 20 năm, tôi chẳng thấy mỏng tí nào cả. Mỏng hay không là do cách ăn mặc của cô nữ sinh đó thôi. Các bạn đừng tưởng là chỉ có mặc áo dài thì mới gọi là mỏng, ở trường tôi, các nữ sinh phải mặc áo trắng đi học, tôi thấy mỏng chẳng kém gì áo dài, dính mưa 1 phát thì trong suốt như pha lê luôn, ấy thế mà các cô vẫn mặc đây thôi. Còn vô số loại áo, 3 dây, 2 dây cũng hở có kém đâu, sao các cô vẫn mặc được. Chung quy lại hở hay không hở, mỏng hay không mỏng là tuỳ thuộc ở người mặc và cả người nhìn nữa.
    2) Về thời tiết thì đúng là so với SG thì HN có nhiều cái khó khăn để mặc áo dài hơn thật. Nói về cái nóng thì tôi cho là nhiều khi HN còn nóng hơn cả SG (tôi từng vào SG rồi nên biết), còn cái lạnh thì khỏi phải nói luôn, lạnh hơn SG nhiều. Đây cũng là lý do chính dẫn tới việc áo dài là đồng phục không bị bắt buộc. Hn nhiều hôm trở rét rất nhanh, không kịp thông báo cho học sinh thay đổi. Về vấn đề nóng thì dễ giải quyết, cứ mặc rồi sẽ quen. CÒn về vấn đề lạnh thì.. hơ hơ, hơi khó, hôm nào mà lạnh vùa phải thì mặc thêm cái áo khoác len ra ngoài, trông đẹp chán, ai đã nhìn thấy rồi thì biết.
    3) Cũng thêm 1 vấn đề nữa là vấn đề vệ sinh. Mặc áo dài nhiều khi gây bất lợi cho học sinh, quần thì dài quá, khó mặc, lê thê, kéo đất --> bẩn, mặc áo dài thì chỉ 1 hôm thôi là cổ áo đen xì, không phải tôi cho các bạn bẩn đâu mà tại VN nó thế, nhiều bụi. Cái này làm tôi nhớ lại trước khi tôi đi học ở nước ngoài, 1 số bạn cùng lớp tôi mặc áo dài đi tiễn, có vài bạn cứ vừa đi vừa túm lấy quần cho khỏi vướng và cho khỏi bẩn. Thêm vào đó, cái khó nữa là làm thế nào khi đến tiết thể dục
    Tóm lại, ý kiến của tôi là việc mặc áo dài thành đồng phục là khó áp dụng ở HN, nhưng theo ý tôi, chúng ta có thể áp dụng mặc áo dài vào 1 ngày bắt buộc trong năm, VD như ngày 8-3, 20-11, 2-9, 30-4.... nếu làm được như thế thì tốt nhất.
    Cũng thêm 1 ý kiến nữa của tôi là tại sao không áp dụng việc mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt cho học sinh nam nhỉ, tôi thấy đẹp và lịch sự đấy chứ, nó cũng tạo thói quen tốt cho nam sinh khi giao tiếp khi đã đi làm.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

Chia sẻ trang này