1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái hay ghen tị, có ai trả lời đc câu hỏi này ko?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 20/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái mà cũng khó nói quá các bác nói chí phải chí phải ......con gái là con gái ai mà bít được hìhì
    Đúng là con gái mà
    A free life A relax death[​IMG]
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy nó giống tính ích kỉ hơn. Ích kỉ có nghĩa chỉ muốn cái gì cũng dành cho mình. Mọi sự quan tâm chú ý là chỉ tâm trung vào mình, nên họ mới ganh tị nhau. Thế thôi mà!
    Chứ nói đến ích kỉ, tớ có câu chuyện này. Nó rất thật vì nó là câu chuyện của tớ. Nó xảy ra gần đây thôi. Trong lớp tớ có chơi thân với một cô bạn gái. Đó là một người rất tốt. Có lẽ vì thế trong lớp ai cũng quí cô í. Rất nhiều người vây quanh cô í. Từ con trai đến con gái. Ai cũng muốn là bạn thân, muốn được chơi, nói chuyện với cô í. Đến cuối năm, hôm khối Toán Tin ăn uống ở trên Hồ Tây về, lớp tớ có kéo nhau ra tượng đài Lê nin chơi. Dù hôm đó đang mưa phùn. Ngồi dưới gốc cây cả lũ chơi trò một lần nói thật về bản thân (hay trò gì đại khái thế). Đến lượt mọi người hỏi cô í: "Người con trai Hà quí nhất lớp là ai?". Có lẽ đây là câu hỏi mà cả lớp đều quan tâm. Hầu như ai chơi với Hà (tên cô bạn tớ) đều muốn người đó là mình. Tớ cũng không là ngoại lệ. Chẹp..... các bạn chẳng biết mình buồn thế nào khi tên người con trai đó không phải là mình đâu. Mình giận cô í 1 tháng liền. Giận dỗi như trẻ con í (mặc dù đã lớp 12 rồi), chẳng tiếp điện thoại, chẳng đến lớp mặc dù biết cô í rất hay gọi điện đến nhà mình. Dần dần nó cũng qua đi, nhiều bạn bè mình biết thường trêu. Có đứa nói, câu trả lời còn tùy vào tính cách mỗi người, có người không thể và không dám nói thật, nhất là cô í là người rất nhút nhát. Bây giờ thì nguôi nguôi rồi nhưng thỉnh thoảng nhớ lại cũng hơi buồn buồn. Nhưng mà chẳng dám nói ra một cách thẳng thắn. Về sau khi cô í gọi điện đến nhà tớ, nói chuyện mãi, cứ hỏi mình làm sao? Mình cũng chẳng dám nói, nói ra sợ cô í cười, hay có nói chỉ dám nói hé hé một chút. Kiểu như "tức thì tức" hay "chẳng làm sao cả, chỉ thấy thất vọng thôi".... Nhưng chắc cô í hiểu cả, nên hôm đó cứ cười mãi, rồi kêu "không nói người ta cũng hiểu là giận chuyện gì rồi" còn kêu mình trẻ con nữa chứ. Tức thật! Kể ra trên này cũng thấy xấu hổ, vớ vẩn bạn bè mình đọc được nó về kể ra thì mình teo. Có mà đào hố để chui xuống mất.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    anh RCE Nói trí phải hay là do ích kỉ nhỉ ....mà này có phải tui Ba phải lắm không ai nói cũng tin hic hic Thôi có lẽ là vì lúc nào cũng cho rằng người ta thich mỗi mình mà mình lại có quyền thích nhiều người mà người ta mà thích nhiều nguời thì giận và ghen ;...............................Lúc nhận ra thì người ta đã có bồ mới .............hehe
    A free life A relax death[​IMG]
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không thế nhưng với những người tớ quí, tớ thích thì tớ chỉ muốn họ thích tớ nhất. Có khi còn muốn họ chỉ dành tình cảm cho mỗi một mình mình.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau và có n~ lí do khác nhau.Nhưng ai cũng có thể sửa được tính dù nó xấu đến mức nào.Chỉ cần mình cố gắng và tốt hơn hết là bằng lòng với những gì mình đang có.
    Love Don't cost a thing
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ làm thì khó . Nếu chỉ nói không thôi thì ai mà không nói được cơ chứ ...Vấn đề là hành động như thế nào và mức độ ra sao thôi .... Đó là bản tính thuộc con người rồi ..Nói làm gì nhiều chứ , ai chả có một chút sự ghen tị trong con người .... Có như thế mới có thể sống tốt hơn ..Vì sao nói như vậy , vì khi có sự ghen tị thì mình mới cố gắng phấn đấu để bằng người khác , hay có khi muốn hơn cả họ nữa ..Còn nhưng người chỉ biết ghen tị thôi và chỉ ngồi than thở , thấy họ hơn mình là niềm tức tối thì chuối ............
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 22/07/2002
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tưởng con trai ko ghen tị à? con trai ghen còn kinh hơn con gái nhiều! thật đấy! thử nhìn mấy ông chồng giết vợ hay mấy thằng sinh viên tự tử vì tình mà xem!
    nhưng đa số đàn ông kiềm chế được cơn ghen của mình, và hiểu phải làm thế nào để không phải ghen nữa! ko như đàn bà, nông nổi, toàn giải quyết cơn ghen bằng giận dỗi, bằng acid, bằng đầu gấu, xé quần xé áo... híc híc
    Baptised in Blood
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì...không ghen tị, không rắc rối và không phức tạp thì ai bảo là con gái! Ai mà cũng cao thượng thì thành con trai hết à?
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ở đây ko hẳn là sự ghen tị mà là sự ích kỉ, ngỳa trước em nhận một người anh trai , bạn của em thấy em nhận cũng gọi bằng anh hi` hi` lúc đấy chẳng nghĩ gì nhưng rùi một hôm thấy nó gọi nhau thế, em mới hỏi, bọn nó bảo đã nhận nhau làm anh em rùi cú ko thể tả đc, qua mặt nhau cái vù hic hic nhưng tại vì em cũng nhận thêm vài nguời anh trai nữa hi` hi` nhưng em khác nó khác hi` hi` .Thế là em chẳng nhận nó làm anh nữa giận nó luôn, nó chẳng biết làm thế nào cả, nhưng rùi một lần đi chơi nó xin lỗi, nó đã xin lỗi rùi thì còn biết nói gì hơn nhưng thật sự là tức lắm , nhưng mà từ đấy hai anh em giận nhau chẳng chơi đc thân như ngày trước nữa vì em vẫn còn tức cho đến tận bây giờ hic hic giận dai dã man!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  10. rongden

    rongden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    seo mà em vì một truyện nhỏ nhặt này mà giận nhau thía.Tất cả có gì: vừa ngồi xuống,uống coca,ăn bánh đa,thêm trà đá.Nói chuyện với nhau l;à làm lành ngay thui
    Quét sạch kẻ thù cần tới anh
    Bên trong miệng rồng máu còn tanh
    [

Chia sẻ trang này