1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO CON GÁI HAY KHÓC VẬY?(DANHCHO CÁC BOY CON GÁI KHÔNG NHIỆM VỤ CẤM VÀO)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi luumaitrung, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhvinh

    thanhvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Tôi thật không hiểu tại sao mấy bác lại cứ thích lôi những điều của người khác để nói vậy, thế các bác có tự nghĩ lại mình không vậy. Không phải tui binh ai cả, nhưng tui nói lên quan điểm của tui là : CÁC BÁC RÃNH RỖI QUÁ MÀ, SAO CÁC BÁC KHÔNG DÀNH THỜI GIAN ĐÓ CHO NHỮNG CHỦ ĐỀ KHÁC HAY HƠN VẬY " , đã vậy con gái đã kêu mấy bác nhiều chuyện rồi mà các bác vẫn cứ nói tiếp thì thiệt hết chỗ mà nói rồi ... Tôi nói thế các bác chắc giận tui lắm nhưng tui không thể nói được, với lại bữa nay BQT TTVNONLINE sẽ quyết định đóng một số BOx không hay hoặc xoá các bài viết không liên quan đến Box đó, chắc các bác không muốn truờng mình bị xoá tên chứ. Tôi đề nghị topic này nên chấm dứt tại đây được rồi đó.
    "Bao nhieu nam phieu bat chon giang ho.
    Tam than tan chim trong cat bui.
    Bong anh nguoc len quay dau nhin lai.
    Tiec rang, chi con hu vo va ao anh.
    Dau long , anh chot nho que huơng."

  2. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    tại sao con gái lại khóc??
    tui ko tin con gái lại khóc đâu,!
    có truyền thuyết nói rằng :con gái được sinh ra từ xương sống của con trai ,họ băo vệ đời sống tình cảm của con trai ,họ kiên cường và vực dậy mãnh liệt sống trong con trai ,họ không bao giờ gục ngã ngay cả khi những mọi người xung quanh đã khuất phục ,họ chỉ khóc khi chẳng còn ai và khi họ chỉ có một mình,
    và nếu la` con trai Quang nghĩ bạn nên nghĩ thật nhiều về mình khi người con gái cua bạn khóc và bạn hay xem thử phải chăng người con gái bạn nói đã có vấn đề gì ở mắt chăng
    chúc bạn vui vẻ
    bye!
    [blue]quangvn
  3. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ok
    [blue]quangvn
  4. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    MIEN BAN LUAN CHIU THUA
    maitrung
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nè ông LƯU MAI TRUNG kia tui nói cho ông hay không khóc thì bọn ông kêu là thiếu nữ tính khóc rồi bọn ông kêu là ướt át
    Chẳng phải các ông sợ nước mắt con gái sao
  6. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    kinh kinh quá nước mất con gái thì sợ rùi
    maitrung
  7. sunshinend

    sunshinend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chào các bác
    thực ra thì vấn đề này đến các nhà bác học hàng đầu còn chưa lí giải được nữa là...
    Nhưng thwo ý kiến chủ quan của tôi thì có lẽ do họ uống quá nhiều nước do hay được uống mà chẳng bao giờ phải trả money
    nhocnamdinh
  8. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    He he!Thế mà tui nghĩ bác vẫn thích họ hay khóc để còn có cớ tiếp nước cho họ đấy chứ ,cho họ uống miễn phí ,khoái quá đi chứ nhỉ?
  9. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chịu thua mấy bà ấy
    maitrung
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Theo khoa học thì do con gái có tuyến lệ nhạy cảm hơn con trai ... hê hê ... , còn về lĩnh vực tình cổm thì ... chắc là con gái có nhiều "nuớc mắt nối tiếc" và nhiều nỗi nhớ hơn con trai thôi ... hì hì ... Dù sao thì ... thấy con gái hay bất cứ ai khóc là mình thấy nhột nhột rồi ... hì hì .. , mà con gái khóc oe oe nữa thì ... híc híc ... càng thấy trời đất quay cuồng hơn ... hì hì ...
    Nhớ
    Nỗi nhớ em ơi biến hận sầu

    Anh đầm hươu tửu lúc xa nhau
    Em ngắm mây bay thương người cũ
    Anh nhìn hũ rượu ngóng tin xa
    Em choàng tay ngọc ôm trời đất
    Anh dãng thân mình ướm núi sông
    Nỗi nhớ nơi em rơi thành lệ
    Anh chờ phương cũ hoá hơi men
    Trông bóng hoàng hôn em bật khóc
    Anh cầm hoa rủ nhắp thêm men
    Nơi ấy em ơi giờ tuyết trắng
    Người ơi sao lạnh buốt tâm can
    Em nhớ anh rồi em làm thơ
    Lời oanh thổn thức cánh đồng mơ
    Anh nhớ em rồi bê rượu uống
    Say rồi nỗi nhớ
    .............
    Dusanbe: 04/2002.
    Pham The Tai
    Thấy bài thơ trên vui vui và hay hay nên gởi cho mọi người xem chơi ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này