1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái không quên được mối tình đầu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wasabi18, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái không quên được mối tình đầu?

    Cô ấy nói với em là đã quên đi tất cả. Và chúng em đã từng hạnh phúc với nhau, rất nhiều là đằng khác. Vậy mà mới hôm qua thôi, cô ấy đã nói lời chia tay, lúc đầu với lý do bố mẹ không đồng ý quan hệ của chúng em lúc này, rằng cô ấy bây giờ vẫn phải phụ thuộc vào gia đình quá nhiều, và hơn hết cần phải tập trung vào công việc và học tập, em những tưởng rằng đó là lý do chính đáng và hứa với cô ấy em sẽ đợi, cho đến khi nào cô ấy có tiếng nói, chính kiến của riêng mình, và em sẽ bảo vệ TY của em với bất cứ giá nào. Nhưng sự thật không hoàn toàn như thế, thật ra ex của cô ấy đang tìm cách quay lại và chắc chắn cô ấy đã xiêu lòng nên mới đối xử với em tệ hại như thế, em buồn và thất vọng, cố tự nhủ thời gian sẽ làm dịu đi nỗi đau này, nhưng có lẽ cũng phải trong thời gian dài tới.
    Tại sao con gái chẳng thể nào quên được EX của mình? Tại sao em đã làm cố hết sức mình để lo lắng cho cô ấy mà cuối cùng lại nhận được một sự thật đau lòng như thế??? Trước đây hai chúng em cũng đã có một buổi nói chuyện về quá khứ, em có hỏi liệu cô ấy cứu vãn được mối tình đầu và em sẵn sàng ủng hộ, cô ấy nói mọi chuyện không thể làm gì khác được và em đã đồng ý cho tất cả vào dĩ vãng và không bao giờ nhắc đến nữa. Vậy mà...
    Có lẽ giờ đây em đã không còn niềm tin vào con gái mất rồi...
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Sao lại bắt chúng tôi phải quên trong khi con trai các anh vẫn có thể nhớ về EX của mình. Điều quan trọng là tình yêu hiện tại chứ ko phải quá khứ.
    Người đàn ông luôn muốn mình là người đầu tiên. Tham lam. Ích kỉ.
  3. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới vote cho cái sign của bạn ,thế mà đã có ngay một câu trả lời đầy mâu thuẫn ...đã tan rồi mà vấn luyến tiếc ^_^ ....vẫn thích ngắm chiếc gương vỡ à . .....Thế nên ,cái gì không thể làm cho mình quên ...nhưng chíh mình có thể không cần nhớ tới nó ...cố gắng
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thế xin ho?i la? các em có muốn mi?nh la? ngươ?i đâ?u tiên ko?
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    @final-râu: ko fải là mâu thuẫn, rất logic đa''y chứ , bác chưa đọc và nghiền ngẫm được vẻ đẹp giản dị trong chữ kí của em. Em bảo là luyến tiếc nhưng ko chấp nhận chắp vá, có nghĩa là em vẫn có thể nhớ đến EX của mình nhưng ko thể chấp nhận hàn gắn. Thế thôi.
    @NgườiKhôngTenSo7: em chỉ muốn làm người cuối cùng thôi.
  6. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cô em nói đúng, tan vỡ là tan vỡ, cầm cái gương vỡ chắp lại thì cả cái gương và fản ánh của nó đều xấu....
    còn về chú kia, có lẽ vì người ta mới chia tay nên còn dễ quay lại (vì còn iu luyến tiếc chẳng hạn)... chứ không fải con gái lúc nào cũng nhớ mối tình đầu, con trai cũng nhớ chứ bộ. Dù sao cũng đã từng iu nhau mà.
    Tôi thì đã quên tiệt
  7. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Định không viết, nhưng lại thấy không viết không được, và chợt nhớ đến nhân vật Châu trong "Thời xa vắng" của Lê Lựu...
    Quả là khi họ yêu một cách thực sự sâu sắc, có thể gọi là "say mê", nhất là tình đầu, thì cực kì khó quên. Với những cô gái này, nếu chúng ta là "người đến sau", có thể có được cái gọi là "tình yêu" tiếp theo của họ, nhưng nếu nó không đủ lớn, không đủ làm họ "say mê" hơn, thì ... thật đau lòng, nhưng biết làm sao được.
    Họ đâu phải như đàn ông con trai chúng ta, mà lúc nào cũng có thể cái gì cần cho qua thì cho qua luôn, không thèm ngoảnh lại Gương vỡ thì chúng ta vứt vào sọt rác, cùng lắm thì có một "dòng ghi chép" trong đầu là đã từng có một cái gương như này, hình dáng như này,... còn họ miệng thì tuyên bố "Cái gì tan vỡ ..là tan vỡ" thế mà vẫn còn "luyến tiếc" !
    Tuy nhiên hãy hi vọng rằng một khi làm được họ quên được cái tình đầu "chết tiệt đó", làm cho họ yêu ta nhiều hơn thằng đầu tiên đó, thì ... haha... yên tâm là không bao giờ họ để ý đến người khác nữa
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Với bản chất hơi bị ích kỷ, mình tuyên bố là rất ủng hộ các bạn gái return lại mối tình đầu. Huhu giờ này em ở đâu
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    cái này thì em ko biết, nhưng ko fải tất cả con gái đều như thế.
    Lại một người nữa chưa đọc kỹ sign của tớ. Có nhìn thấy chữ còn hơn không.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã sẵn sàng cho một tình yêu mới lâu dài chứ k phải một cảm xúc thoáng qua thì hãy chấp nhận. Còn k thì đừng yêu vôi.. kẻo lại bị trách là luôn ngoảnh đầu về quá khứ. Quan điểm của tớ nếu đã có 1 chữ X rõ to vào cái gì đó là những cái đó hoàn toàn có thể cho vào sọt rác k nên quan tâm nữa ..

Chia sẻ trang này