1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái không quên được mối tình đầu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wasabi18, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia shảre cùng em. Hôm nay tình cờ đọc lại một bài mà trước kia thấy vô nghĩa nhưng bây giờ sao khác quá, 28 ngày để quên đi một người bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Em đang đúng hay sai điều đó không quan trọng, có điều TY vẫn còn váng vất nơi đây mà không dễ gì quên cho được. Biết là con trai phải cứng rắn nhưng chẳng hiểu sao mổi lần đi qua những nơi thuộc về quá khứ em không dám nhìn vào, sợ kỷ niệm dội về sẽ không chịu nổi, lại thấy thắt lòng.
    Đọc thấy chữ ký của tinyfly ý nghĩa vô cùng, gương vỡ rồi có bao giờ được như xưa cũ? Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi, em biết là như thế. Vẫn biết thời gian sẽ cure được mọi nỗi đau nhưng chỉ sợ không thể tránh khỏi cảm giác nhói lòng mỗi khi vô tình nhắc đến. Hôm qua nhận được tin nhắn, rằng mong anh tha lỗi cho em, lúc nào em cũng cầu mong hạnh phúc đến được với anh, lúc nào có chuyện gì vui đừng quên em anh nhé!. Suy cho cùng đó cũng chỉ là sự thương hại hay lòng trắc ẩn khi cô ấy chợt nghĩ đến em.
    Em biết phải làm gì đây hay cũng chỉ biết tự nhủ lòng cố gắng quên đi chuyện cũ?
  2. Luaxongfan

    Luaxongfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu bao giờ cũng là tình yêu thuần khiết nhất, lúc đó người ta yêu chỉ bằng cảm xúc của chính mình mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Tuy nhiên tình đầu thường không thành vì người ta chỉ yêu mà không biết cách yêu => tình cảm tan vỡ. Theo ý kiến chủ quan của mình thì nếu bạn gái/bạn trai của mình mà muốn quay lại với mối tình đầu thì nên đồng ý.
    Người ta có thể quên mối tình thứ 2, thứ 3, ... thứ n chứ không bao giờ quên đc mối tình đầu.
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tớ thì trong mối tình đầu con gái sẽ cho đi quá nhiều mà thường thì nhận lại ít.Vì thế làm sao quên được, lại nhớ đến thơ của Hồ Xuân Hương ấy, các cậu kiếm mà đọc sẽ hiểu
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đa số mối tình đầu kết thúc một cách lãng xẹt với những lý do hết sức trẻ con nên vẫn để lại ấn tượng đẹp cho 2 bên dù đã chia tay. Không như những mối tình thứ 2, thứ 3 khi cả hai đã trưởng thành, những cuộc tình này đa số kết thúc với những lý do rất chính đáng, và để lại ấn tượng xấu cho ít nhất 1 trong 2 phía. Hơn nữa, bản chất của đa số con gái là thích mơ mộng. Cho nên, mấy em gái lúc buồn buồn nhớ về mối tình đầu tiên thường lẩm bẩm: " Giá như hồi đó ta..., giá như hồi đó anh..." và mơ về một kết cục tốt đẹp hơn cho mối tình đầu nếu những điều "giá như" đó xảy ra. Sự thật là do những mối tình đầu đó kết thúc khi nó còn chưa lộ rõ mặt xấu(nếu có) của nó ra chứ không phải là nó hoàn toàn đẹp như mấy em mộng tưởng.
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 12/11/2005
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm ngay từ bước đầu tiên, khi em nói em đã quên đi tất cả nghĩa là em chưa hề quên. Bởi nếu em thật sự quên thì em đã không nói. Đây là một hình thức tự lừa dối bản thân.
    Tại vì bạn chưa thể làm em quên được ex của em.
    Không nên hỏi em những câu như thế này vì trước sau gì em cũng trả lời là không thể cứu vãn. Mà em thích quay lại với mối tình đầu thì cũng đâu cần bạn ủng hộ.
    Bạn nên quên em kia đi và đi tìm cho mình một em khác, một em có thể tạo lại niềm tin cho bạn về con gái. Còn về em kia, nếu sau này em có đòi quay lại với bạn(khả năng này khó xảy ra) thì chỉ nên xem em là bạn thôi, trừ phi bạn chấp nhận cưới một người không hề yêu mình làm vợ.
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 12/11/2005
  6. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những gì theInvincible đã chia sẻ cùng em. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua, biết chẳng thể nào làm gì khác được nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ quên thôi, em biết là như thế!!
    Em đọc bài của theInvincible, suy ngẫm được một điều, nói cho cùng em cũng chỉ là người vô tình lấp chỗ trống cho cô ấy, là cái phao để tạm thời đưa cô ấy về bờ, đến nơi em sẽ bị bỏ đi không thương tiếc
    Con gái, cũng chưa thể em đã mất hết niềm tin vào họ nhưng ít nhất em sẽ không bao giờ hoàn toàn tuyệt đối tin vào những gì họ nói ra.
    Cảm ơn theInvincible đã cho em biết sự thật đắng lòng này.

  7. luongtuyetlan

    luongtuyetlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  8. SpaceGirl

    SpaceGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một đứa bạn, nó yêu 1 cô gái cùng lớp thật lòng. Cô bé này cũng có cảm tình với nó.
    Thật ra lúc nó với cô bé đến với nhau thì hình như cô bé này với ex của cô ý trục trặc. Thế rồi sau vaì tháng cô bé ý chia tay với nó để quay về với ex-vốn là mối tình đầu. Lí do thật đơn giản: cô ta bảo cô thương mối tình đầu của mình.
    Tôi chứng kiến cảnh nó vật vờ trong một thời gian dài, tóc tai xơ xác mà thương.
    Nhưng rồi nó cũng đã vượt qua dù giờ nhắc lại nó còn đau.
    Bạn wasabi thân mến chắc bạn sẽ vượt qua thôi, bạn cần thời gian.
    và hãy mạnh dạn tin vào con gái bạn nhé!
  9. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, với tôi không có khái niệm tình đầu hay tình cuối mà chỉ có khái niệm tình yêu thật sự hay không hoặc chưa thật sự.
    Một người đã từng nói với tôi rằng: Đừng bao giờ yêu cái không phải là của mình và đừng bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình.
    Chính vì vậy, khi nào đã tìm ra được "là của mình" thì đó sẽ là tình yêu đầu tiên và cuối cùng. Hay nói đúng hơn là tình yêu duy nhất!
  10. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    mình không đồng ý với bạn lắm, để hiểu Hồ Xuân Hương phải đọc Thơ chũ Hán của bà

Chia sẻ trang này