1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái không quên được mối tình đầu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wasabi18, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây có phải là 1 loại logic của con gái không , không quyên được là vì còn muốn "so sánh" mối tình đầu với các mối tình tiếp theo.
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cậu này hỏi vớ vẩn.
    Cậu không biết đọc thơ à?
  3. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    thế cho mình hỏi chút, tình đầu tức là tình giữa 2 người cùng yêu nhau hay là mình có tình cảm thật sự với 1 người nào đó được coi là tình đầu ?
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên chưa chắc đã là chồng và người yêu nhất chưa chắc đã là vợ.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
     

    Có những ký ức ko thể quên như chưa từng xảy ra. Why do we have to forget when it was a part of our lives?
    Khi càng cố gắng phải quên có nghĩa là nó vẫn còn tác động đến bạn nhiều và bạn phải luôn suy nghĩ tìm ra một giải pháp cho nó
    Tại sao phải như vậy?
    Hãy sống thật với những gì đã xảy ra. Hãy thừa nhận sự tồn tại của quá khứ dù nó làm bạn đau đớn. Rối sẽ đến một ngày, bạn ko còn cảm thấy đau đớn khi nghĩ về nó nữa. Bạn có thể kể vach vách về nó cho người khác nghe như kể 1 câu chuyện cổ tích nào đó với 1 cảm giác khác hoàn toàn. Quá khứ vẫn tồn tại đấy thôi, nhưng cảm giác của bạn về nó đã khác rồi. Lúc đó bạn mới thật sự GET OVER IT.
    Vậy thì có cần thiết phải quên ko?
     
     
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bạn hãy tự tìm nguyên nhân của bạn đi , đừng có đổ lỗi cho người yêu đầu của bạn gái bạn, có thể hai bạn ko có cùng một đưòng đi chung hay là bạn có gì đó chưa ổn, vả lại người ta nói rằng đso là vì gia đình thì ko phải vì nếu yêu nhau thì gia đình có là gì đâu, con gái thường hay suy nghĩ về việc tình yeu lắm, nên nếu còn cố níu kéo gì được thì bạn hãy tìm rõ nguyên nhân và cố tìm cách khác phục, còn về tình yêu đầu nó đẹp thật đấy nhưng cũng chưa chắc rằng bạn gái bạn chia tya bạn để quay về với tình yêu đó đâu , bình tĩnh lại nhé, cuống và buồn bây giờ là hỏng hêt đấy, giống mình cứ cuống cả lên, rồi làm mọi trò rồi cuối cùng tan vỡ cả, bạn hãy thử xem nguyên nhân là gì nhé, đừng có buồn và chán đời dù có chia tay thì khuyên bạn cũng nên ngẩng cao đầu , mình đã quá hiểu và đã biết quá đủ về việc này rồi, hãy làm một người đàn ông bản lĩnh và chững chạc để ngưòi ta còn cảm thấy tiếc vì đã chia tay với bạn hiểu chưa
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tớ cũng có lần nghĩ rằng từ nay sẽ ko thể tin vào con gái được nữa rồi, nhưng phải nhìn nhận rằng cô ấy chẳng có lỗi gì cả, lỗi là ở mình đã ko làm cho cô ấy tin tưởng và đã dẫn tới mọi việc xấu đi, cái mình ko thể tin lúc này là ko thể tin vào chính bản thân mình, mình chẳng thể tin rằng mình có thể yêu ai một cách chọn vẹn và quên mình đến như thế, mình sợ tình yêu giả dối và chỉ sợ rằng sẽ đem lại niềm đau cho người khác vì biết rằng nếu yêu ai bây giờ mình sẽ so sánh với người yêu của mình ngày xưa, mình sợ rằng mình sẽ ko bao giờ có thể quên được cô ấy , điều mà mình sợ nhất đso là chính bản thân mình đso các bạn ạh
  8. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết của bác invincible là chuẩn rồi, còn tranh luận gì nữa . Chia buồn chú wasabi về việc biến thành "cái phao" nhưng thôi quên đi. Làm vại bia rồi đi tìm "hàng" khác , con gái thiếu gì
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    con trai nhiều người cũng có quên được mối tình đầu đâu nè
    -> con gai hay con trai thì dù sao cũng chỉ là ... con người
  10. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thông thường, người ta luyến tiếc bất kỳ một điều gì chỉ vì chưa trải nghiệm hết mọi mặt của nó. Người ta luyến tiếc những gì người ta không đạt được, và nếu có cơ hội, thì người ta sẵn sàng ban bố cho bản thân cái quyền được làm lại từ đầu.
    Con gái vốn nặng tình, nên tình đầu với cô ta vốn khó quên, lại càng khó quên hơn khi người cũ có ý định quay về.
    Khó có thể trách được bất kỳ ai trong hai bạn. Chỉ tiếc có điều, trái tim lần này đặt nhầm chỗ mà thôi.
    Còn về những gì bạn Inv nói, tôi đồng ý, duy chỉ có một điều. Bạn nói:
    Trong trường hợp cô gái này thì đúng là như vậy. Nhưng một cô gái nói rằng cô ta đã quên được chuyện trong quá khứ thì không có nghĩa rằng cô ta đang tự dối lòng mình. Nói chung còn phải xét hoàn cảnh và thái độ người nói mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Trường hợp cậu bạn này, không nhận ra đằng sau những lời nói đó là gì âu cũng là điều dễ hiểu. Khi quá mong chờ một điều gì đó, con người ta thường có xu hướng tự tạo cho mình những cơ hội từ ảo giác. Và họ chỉ nhận ra rằng đó là ảo giác khi mọi chuyện đã vỡ tan tành.
    Chắc cũng chẳng nói trước được điều gì, nhưng tôi cứ thấy băn khoăn, ai biết đâu với cô gái kia, việc quay lại cũng chỉ là ảo giác?
    Cứ vững bước mà đi tiếp thôi, anh bạn. Con người ta sinh ra, không chỉ có một nửa duy nhất của mình

Chia sẻ trang này