1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO CON GÁI LẠI KHÔNG CHỦ ĐỘNG ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi madoi, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bi giờ thấy toàn là con gái chủ động ko hè , ờ mà có lẽ tên con trai đó cố tình mở đường cho mađói tỉnh tò với hắn trước đấy hehehe
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Anh thích cách suy nghĩ của em đó.Anh thích những cô gái mạnh mẽ,dám yêu dám nói,nhưng đừng cuồng nhiệt quá kẻo anh......sợ.......
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... công bằng thì vẫn là công bằng nhưng là tớ sẽ ko bao giờ để đằng ấy tờ tờ trước .
    Còn chuyện của mọi người ra sao thì ứ quan tâm .
    he he , sợ thật ...

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt , số của mình có được thế không nhỉ ? Mà cái em gì nêu ý kiến mạnh bạo quá nên các anh ở đây bắt đầu để ý rồi đấy , chúc mừng em
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Không phỉa họ cố tình mở đường đâu mà chỉ cố ý bật đèn xanh thay cho các chị em thôi
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu con gái không tỏ tình trước không phải là nhút nhát hay làm bộ làm tịch gì hết. Bạn thử nghĩ xem nhé, nếu một ngày nào đó, các cô gái là người chủ động bày tỏ tình yêu thì lúc ấy các đấng nam nhi sẽ ra sao nhỉ ?!. Người ta không lên tiếng trước thì bảo là nhát, mà lên tiếng trước thì lại bảo . . . đừng làm anh . . . sợ. Khó thật đấy, mà dù họ không lên tiếng trước nhưng qua cử chỉ, ánh mắt và cả những lời nói nữa cũng đã thay cho lời tỏ tình rồi còn gì, nếu không vì vậy thì làm sao các chàng trai nhà ta biết được cô ấy có yêu mình không mà dám lên tiếng chứ. Tóm lại thì: con gái tuy không lên tiếng nói "yêu" trước, nhưng từ trong suy nghĩ và cung cách ứng xử thì họ đã "yêu" trước con trai rồi còn gì.
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Well, không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng theo thiển y'' của mình tỏ tình trước là đặc ân của phái mạnh. Và theo kinh nghiệm của mình và cả của các bạn mình thì con gái khi nhận lời tỏ tình từ con trai thấy hạnh phúc vô cùng. Không thể tưởng tượng được là bình thường anh ấy mạnh mẽ và điềm tĩnh như thế mà khi tỏ tình lại có thoáng bối rối rất đáng yêu...Nói chung lúc đấy rất tuyệt, dường như tất cả những gì đẹp đẽ nhất của con trai đều bộc lộ ra trong lúc ấy.
    Vì thế mình nghĩ con gái có thể yêu trước nhưng tỏ tình thì nên để cho con trai, vì đó là giây phút con trai chứng tỏ bản lĩnh của mình và con gái được hồi hộp đón nhận tình cảm chân thành của bạn trai mình. Đó là một đặc ân trời cho phái mạng và đặc ân cho con gái đón chờ như sẽ đón chờ sự bao dung của con trai cả đời.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chà.....chà......thế mà lâu nay mình không biết chứ......vậy là con gái thích con trai nhất là lúc tỏ tình à......thiệt hông dzậy...vậy mà mình cứ lo sợ mình như vậy cô ấy sẽ cười......vậy thì hì...hì....phải nhanh lên mới được........Kẻo người khác "làm trước" thì uổng lắm......càng bối rối thì càng đáng yêu...
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vỏằfnh cĂi tai ra , em bỏÊo cĂi này
    Anh ặĂi,cỏằ' tư nỏằa 'i,em chỏằ
  10. yingfang

    yingfang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui là con gái .Đối với vấn đè này tui có ý kiến. Con gái bao giờ cũng thích con trai tỏ tình trước.ai cũng vậy.Chỉ có những anh chàng quá nhút nhát mới phải để con gái tỏ tình trước.Có lẽ tôi là người phong kiến nên nghĩ như vậy chăng?
    con gái mà chủ động tỏ tình trước thì mất giá lắm.Có thể con gái tạo cơ hội để con trai tỏ tình cũng là một cách hay.Mà khi yêu nhau thì kỉ niệm đẹp nhất là khi người con trai tỏ tình.

Chia sẻ trang này