1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO CON GÁI LẠI KHÔNG CHỦ ĐỘNG ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi madoi, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc , dòng đời xô đẩy và khó lường trước lắm
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  2. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em được mấy lần roài
    I wanna lay you down on the bed of roses
  3. chrish17

    chrish17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    ừ nghe thì có vẻ được đáy nhưng mà các nàng ưi cân thận chút đi
    có những chàng ko thích thê dau
    sao bạn ko thử tìm hiểu kĩ xem chàng thuọc loại nào rùi hãy xử lí
    có gì phone tui với nhé
  4. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    con gái ko dám chủ động bởi sợ
    sợ bị từ chối, và ngại nữa...tui cũng đang trong hoàn cảnh như vậy ...ngại ghê cơ...chỉ ước rằng có một ông bụt hiện lên và cho mình 1 điều ước...buồn cười thật.
  5. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chàng trai ko thích con gái chủ động vì nếu con gái làm thế chẳng khác trực tiếp thừa nhận sự .. nhút nhát của chàng trai ấy
    ĐÂU CÓ ĐÂU ,CON TRAI CÒN "KHOÁI" ĐƯỢC NHƯ VẬY NỮA MÀ
    Con gái là "Sinh vật lộn xộn nhất hành tinh"
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế . Biết thế nào được ... mỗi người có một suy nghĩ, một cảm nhận khác nhau. Không ai giống ai cả ? Cũng không nói trước được điều gì cả vì sự đời không như ta tưởng !
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  7. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này theo tui nghĩ thì cũng chẳng cần nên nói nhiều...! Cái suy nghĩ cổ hủ đó sao có thể sống nổi trong cái thời đại mà chị em phụ nữ "mặc quần đùi ra sân cỏ"... như thế này được.
    Phụ nữ Việt Nam không những "giỏi việc nước đảm việc nhà" mà còn thuộc loại siêu trong cái việc "tỉnh tò".... Bạn không tin ah`, có thể bạn không chú ý (Bởi Phụ nữ tỏ tình theo cách khác) và cũng có thể bạn chưa gặp..(Chứ như tui ngày nào mà chả có ). HE HE! CON GÁI VIỆT NAM THẬT TUYỆT VỜI NHƯNG MÀ....
    CON TRAI VIỆT NAM TUYỆT VỜI HƠN. HA HA HA
    Roi_mai_mot_om_dan...
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Được , suy nghĩ được nhưng cẩn thận nha ku , chị em là khó lường trước lắm
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuối vật à ! Ngày nào cũng có hả ? Chắc là " ăn quịt "nhiều quá bị mấy em săn đón đây mà !
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  10. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mọi người à,
    Đừng có hỏi con gái là tại sao con gái lại ko chủ động. Vì con gái mạnh mẽ sẽ trả lời là "Dám chứ sao ko", và sẵn sàng lôi ngay một anh bạn tội nghiệp ra làm vật thí nghiệm trước mắt bạn. Còn con gái kín đáo, yếu đuối một chút thì "Thôi, em ngồi đây, em chờ thôi"...
    Hihi, nhưng thực ra, hầu hết các cô gái cao tay hơn nhiều. Khi chấm một ai đó, họ ko phải thốt ra 3 tiếng nguy hiểm đó, mà bằng ánh mắt, nụ cười, bằng những cử chỉ tinh tế,... họ làm cho các anh chàng điêu đứng, và như một bạn nào đã nói ở trên đó, họ "bật đèn xanh", và đẩy trọng trách nói cái câu thiêng liêng đó cho phái nam rồi. Còn chàng trai lúc này đã như bị thôi miên trong cái mê cung mà các cô tạo ra, quay lại thì ko thấy đường, nhìn ra đằng trước thì chỉ thầy mỗi một cánh cửa, đèn "exit" sáng choang, trên cửa ghi dòng chữ "Hãy nói "Anh yêu em" cửa sẽ mở". Thử hỏi, họ còn có sự lựa chọn nào khác. Như vậy, họ bị "chăn dắt", ở trong thế bị động đấy chứ. Còn quyền chủ động thuộc về các cô ngay từ đầu rồi. Từ xưa vẫn thế. Quyền chủ động vẫn thuộc về phái nữ đấy! Ko tin các bạn cứ hỏi bố mẹ mà xem...
    Tuy nhiên, khi đã phải chờ đợi quá lâu, con gái phải đứng trước sự lựa chọn một mất một còn. Nếu ko nói gì cả thì sẽ đánh mất cơ hội này mãi mãi. Nếu dũng cảm nói "em yêu anh" thì khả năng có được người mình yêu sẽ là 50:50. Dám ko?
    Nhưng con gái "khôn" lắm bạn ơi, con gái ko nói lời yêu nếu ko biết chắc đến 90% rằng người kia cũng yêu mình đâu, mà nguyên nhân ở đây chỉ vì tính nhút nhát của các chàng thôi. Lúc ấy thì khả năng thành công, hơ hơ, cũng cao đấy chứ nhi??? Vậy tại sao ko dám?
    Sum up nào: Túm lại là con gái đã, đang, và sẽ vẫn luôn là người chủ động trong tinh yêu, có điều chủ động đến mức nào phụ thuộc vào độ tinh tế của mỗi người. Nhưng nếu làm được như trường hợp 1 ở trên: chăn dắt được 1 anh chàng và buộc anh ta phải nói lời yêu, như thế mới là nhất quả đất, các bác nhỉ???

Chia sẻ trang này