1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái lại kiêu thế nhỉ?(con gái đừng đọc nhé)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi VietBinh, 05/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietBinh

    VietBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái lại kiêu thế nhỉ?(con gái đừng đọc nhé)

    Chào các bạn.
    Bạn là con trai đúng không.Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao con gái lại kiêu không?Mình đã tự hỏi nhiều lần và rút ra câu trả lời là:Con gái kiêu vì con trai chiều con gái quá=>con gái cứ nghĩ là mình giỏi giang xinh đẹp.Con gái cãi nhau với con trai luôn giành fần thắng và họ cứ nghĩ là mình giỏi,nhưng thực ra là con trai nhường họ đấy chứ,đầu óc con trai thoáng hơn và không thèm chấp con gái lắm mồm.Chỉ có con gái mới nhiều chuyện thôi fải không .
    Tôi cũng như các bạn đều là những chàng trai chân chính nhỉ,vì vậy tôi mong các bạn đừng chiều con gái nữa nhé mà nếu có thì trong khuôn khổ cho fép thôi không thì càng ngày họ càng kiêu đấy.
    CON TRAI MUÔN NĂM&CON GÁI LẮM CHUYỆN.....


    VBinh
  2. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chap nhan di ong ban cua toi oi. Day la qui luat cua cuoc song roi.
    Con gai sinh ra de yeu, con trai sinh ra để đi chiều ma`

    Blue_Prince
  3. prettythusuong

    prettythusuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chao anh Dung!!!
    Anh noi the oan cho con gai qua. Nhung neu khong co con gai thi lay dau ra nguoi de con trai chieu.Tai sao anh khong nghi day cung la mot vinh du cua con trai nhi???????
  4. cogaitocdai

    cogaitocdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Doc bai cua Vbinh toi thay that tuc cuoi.Tam trang cua Vbinh luc viet bai nay chac la bi ban gai bo phau khong?VBinh co tin la ban se khong bao gio co mot nguoi ban gai dung nghia khong ?Boi vi nhung loi ban noi ve con gai la thai qua roi ,chac chi co vi nhan moi chieu duoc Vbinh thoi
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bổn phận của chúng ta là chiều chuộng phụ nữ ,và cần biết rằng , con gái càng kiêu thì càng đẹp.Nhiệm vụ của chúng ta là phải chiếm được con tim của họ
  6. lequanghoa

    lequanghoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    "Con gái càng kiêu thì càng đẹp" .Bạn nói quá đúng đấy tdna ạ!!!

    QuangHo`a
  7. vongsoaythi_truong

    vongsoaythi_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghi ông bạn đa tư`ng bị thât ti`nh đu'ng không
    lê'u đu'ng vây thi tôi co' thê hiêu được.
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tôi chấp nhận điều đó nếu người tôi yêu như vậy .Đã là yêu thì ta phải chấp nhận điều đó thôi .Còn tôi nghĩ rằng con gái kiêu thì con trai mới thích chinh phục chứ !Các bạn trai có nghĩ vâhỵ không ?Chỉ có con gái kiêu thường hay xinh (hi` hi` ) chứ con gái không xinh thì đố dám kiêu !Mình có nói sai thì các bạn bỏ qua nhé !Thanks !
    [blue]Never put off what you can do today until tomorrow
  9. hoangtudht

    hoangtudht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu tâm trạng của ông.Con trai ai mà chẳng ít nhất một lần ở trong tâm trạng đó.Có lẽ con gái sinh ra đã có sẵn cái tính đó rồi.Tôi không chấp nhận chuyện nói xấu phụ nữ trên NET đâu.Thật ra tôi cũng chúa ghét con gái quá kiêu, chỉ kiêu đúng mức thôi.Mà nếu con gái không vậy thì lấy đâu cơ hội ông và tôi gặp nhau như thế này.Mọi thứ đều có giới hạn của nó, ông có công nhận với tôi điều đó không.Cố gắng lên ông bạn, tôi cũng đang phải cố gắng cật lực đây

Chia sẻ trang này