1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái lại như thế này ạ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi funnyboi, 16/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái lại như thế này ạ ???

    Em là em bức xúc lắm rồi. Tại sao con gái lại như thế nhỉ? Tại sao?
    (Giật tit gây tò mò cái đã )


    Có lẽ đàn bà là thứ khó hiểu nhất trên đời. Khổng tử nói cấm có sai. Chắc đàn ông con jai mình chỉ nên đứng từ xa mà "kính nhi viễn chi", coi họ như là quỷ thần vậy thôi.

    Số là gần đây em có mấy vụ thế này. Mấy hum trước em có sang kí túc xá sửa máy tính cho con em họ. Nó thì có đứa bạn định nhăm nhe jới thiệu cho em từ lâu rồi. Hôm đấy sửa máy xong thì trời tối, em với đứa em họ ra ngoài ăn tối. Tiện thể em cũng muốn xem mặt mũi em kia thế nào để lên kế hoạch tác chiến lâu dài. Thế mah đứa em họ em gọi thế nào nó cũng ko chịu ra an cơm khi biết có em đi cùng (em kia cũng ở kí túc xá). Thế là em với đứa em họ cun cút đi ăn 1 mình (Tự ái tập 1). Một lúc sau, lúc anh em đang ăn cơm thì thấy đứa em em gọi ai jật dọng. Hóa ra em kia cũng đói quá fải mò ra ăn cơm . Thế màh vừa trông thấy bọn em là em kia quay gót lại, đi mất luôn. Con em em thì mặt dài như cái bơm, đứng nghệt ra. Em thì mồm há hốc, mãi ko ngậm vào được (Tự ái tập 2) Mah em xin cam đoan rằng em ko hề sứt môi, lé mắt j đâu nhé. Cũng cao ráo, trắng trẻo, có ăn có học tử tế (nhân tiện PR 1 cái) Bác gái nào jải thik hộ em cái trường hợp này cái. Nếu có kiêu hay xấu hổ thì cũng ko đên mức thế này chứ nhỉ

    Còn trường hợp thứ 2 thì là thế này. Cty em có một bé sinh viên vào thực tập. Em cũng chỉ quen biết qua loa chứ cũng chẳng đế ý lắm vì mình cũng chẳng làm việc với em ý. Thế mah em nó cứ suốt ngày nhảy vào chat chit với em, buôn bán đủ thứ trên trời dưới đất. Có lần còn dò hỏi à ơi là em có bạn gái chưa nữa? Lại còn ko biết hỏi ai được số mobile của em, nhắn tin đêm hôm. Hôm cty đi chơi thì còn gọi điện ý ới anh ơi đi chơi với em. Tuy thế nhưng ko mấy khi em với ẻm ý nói chuyện trực tiếp. Bởi vì em có một cái tình là cứ bơ bơ để gây ấn tượng cho các em. Gặp gái mah cứ à ơi đong đưa trước mặt bao nhiêu người là em ko thik. Mình fải khác với mấy thằng kia chứ. Dưng mah thấy em nó cũng có vẻ ngoan ngoãn xinh xắn nên em cũng chat chit, sms nhiệt tình lắm. À ơi cũng được đại khái lâu, 2, 3 tuần j đấy thì em quyết định mời em ý đi uống nước. Em nó tất nhiên là đồng ý luôn. Thế màh đúng đến hôm đấy, lúc em đang tut tat để lên đường thì nhận được hung tin như thế này. Em nó sms em: " Anh ơi em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nếu em chưa có boi friend thì em sẽ đi chơi với anh ngay. Em xin lỗi abc, blah, blah ..." Em thì vừa chim cú vừa buồn cười vì cái tin nhắn củ đậu này. Cứ như là em ép uổng j lắm mah em ý fải "suy nghĩ rất nhiều". Có mỗi chuyện là jai mời đi uống nước, đi thì đi, ko đi thì nói là ko đi. Thế màh fải suy nghĩ mất mấy ngày. Còn các triệu chứng trước đó của em nó thì sao nhỉ. Các bạn gái fân tích hộ với, chẳng lẽ em lại còn bị ăn quả dưa bở to thế là sao???

    Câu chuyện thứ 3 nó là thế này (hôm này mình lắm chuyện quá) Sau cái vụ thứ 2 bên trên, em sinh viên thực tập thôi ko làm ở chỗ em nữa. Vết thương lòng còn chưa lành thì có một em khác bước vào đời em. Em thì cũng quen em này được một thời jan qua một nhóm bạn hay đi chơi chung với nhau. Thế rồi đột nhiên có một dạo em chăm chát chit với em hẳn và có vẻ quý em lắm. Có một lần em í hỏi em là em có bạn gái chưa. Em cũng à ơi là xấu trai nhà nghèo nên ko có em nào ngó cả. Thế là em ý tóm luôn, bảo là khéo có mah anh ko nhận ra thôi Theo ngu ý của em thì chắc là em này đang đong đưa j đây vì ngay mấy hôm sau thì em ý chủ động mời em đi xem fim Từ đó anh em hay đi chơi riêng với nhau lắm lắm, tình thân mến thân cứ gọi là. Hôm nào cũng sáng sms gọi nhau jậy sớm, trưa sms chúc nhau "good appetite", tối thì sms chúc có jấc mơ đẹp. Sau một thời jan em cũng thấy liêu xiêu em này nên quyết định bắt jặc về nhà làm của riêng. Em gọi em này đi uống nước rồi nắm tay thì thầm n~ lời muốn nói. Đai loại là anh abc em nhiều lắm, làm bạn gái anh nhé blah, blah ... Thế mah bị từ chối thẳng thừng Rằng em chưa muốn ràng buộc, em xin lỗi đã làm anh hiểu lầm, hãy làm anh em tốt của nhau ... Thế là lại ăn dưa bở tập 2 Các bác jải thik hộ em cái. Sao lại thế được nhỉ ??? Why ???

    Em jờ thật là mất hết lòng tin rồi. Tôi đi tìm ai ...
  2. gameplay

    gameplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    dạo này con gái cầm cưa đi nhiều lắm, bác mà ko cẩn thận bị mấy em ấy hạ gục rồi thả cho trôi sông đấy
    Được gameplay sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 16/11/2007
  3. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường thôi anh ạ. Chỉ nên "kính nhi viễn chi" thôi. Em cũng bị trường hợp như anh rồi...Giờ em coi khinh hầu hết con gái (trừ người em yêu, hí hí). Quan niệm sống của em mà em nghĩ cực kỳ đúng, đấy là, nó thích mình, mình ko tán cũng đỏ, nó không thích mình, mình tán hết hơi cũng không đổ. Vì thế, em ngồi yên để xem, nó thích mình thì nó tự mở mồm ra, còn nếu không thì xéo đi cho nhẹ nợ...Nói chung, con gái có những thứ mà anh em mình không thể giải thích được đâu...
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân. bây giờ các em cứ gọi là ... bạo dạn. Và anh em ta thì hay tưởng bở vì các em bây giờ dạn dĩ lắm.
    Tình trường như chiến trường. Thất bại là chuyện thường tình. Càng thất bại nhiều càng có kinh nghiệm
  5. tiacay

    tiacay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chí lí chí lí, cụ Khổng đã dạy rồi, trên đời có 2 hạng người bất trị nhất là đàn bà và tiểu nhân. Chắc cụ Khổng cũng từng bị thế này đây.
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Tuởng gì
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ số bác này hơi bị xui
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    tôi chết cười với ông anh ! toàn bị đưa vào thế như đúng rồi mà ko chữa cháy được.
    TH1 : con e kia quay gót đi vội vàng thì mua cho nó 1 suất cơm hộp vác lên phòng. Thử xem dạ dày với da mặt cái nào hơn.
    TH2: nhắn tiếp 1 cái tin củ đậu hơn nó : Cha bố cô ,mày ko định đi kết nghĩa với anh à! thế là giải toả tâm lý cho em nó.
    Th3: ông bạn tỏ tình ,,ok em ấy từ chối ...ok ,.. em không nghĩ anh nói đùa à ? cười thật to vào ( kể cả đang khóc trong lòng ).... mà công nhận lúc em từ chối trông mặt e tâm trạng nhẩy ! sau đó đánh trống lảng đi thôi.
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, gái bây giờ nó thế đấy, đứa đầu tiên chắc bị bệnh tự kỉ, 2 đứa sau thì hâm hâm.
    Tớ cũng toàn bị con gái tán, nhưng tớ bơ gần hết
  10. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    khù khù, gái nó thế đấy, phàm những con đi cầm cưa là dỡ hơi thế đấy, khi gặp mấy em này , cứ giả vờ đỗ cho em nó vui. mình cũng có lợi he he, nhỡ đâu...

Chia sẻ trang này