1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái lại như thế này ạ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi funnyboi, 16/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SUWATER

    SUWATER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác nài thì đến ... mẹ vợ của Khổng Tử cũng phải "kính nhi viễn chi"
  2. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    nghĩ ai cũng nhiư mình chắc
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Xấu hổ.
    Gà.
    Được theinvincible sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 18/11/2007
  4. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc cái này, cười ngất, bạn này viết hài hước phết.
    Gần thì thương thật là nhiều, xa thì buồn nhớ, thỉnh thoảng hơi giận dỗi một tí thôi, nhưng đừng có xa lâu quá, sẽ quên nhau mất. Mà bạn chủ topic kể chuyện cho vui đấy chứ, nếu là thật thì bực mình nhỉ, cũng không đáng để buồn, mấy cô đó, buồn sao đáng?
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em thấy cô 1 thì khỏi nói - cái này ko giống con gái lắm
    cô 2: bị zồ
    cô thứ 3: ai bjt đâu nhỡ muốn thử lòng kiên nhẫn và tình yêu mà bác dành cho thì sao? kiểu như sau chuyện í vẫn kiên trì tấn công chẳng hạn...ai bjt đâu
    mà sao phải kiếm người iu sớm làm rì bác?
    cứ đong đưa tà lừa đi đã...đổ thì đổ mà ko đổ thì thôi đang tuổi nhớn cơ mà
  6. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói fét chết liền Kể ra cũng chả buồn bực j cho lắm, chẳng qua là bổ sung thêm 1 số lần bị từ chối vào bộ sưu tập thôi. Đồng thời, độ dày da mặt cũng tăng lên đáng kể
  7. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cũng có định làm cái chuyện dại dột ấy đâu bởi cũng nghe đồng bào trong box khuyến cáo nhiều lần rồi. Nhưng bị dòng đời xô đẩy, con em tự nhiên hơi lớ lờ lơ mình đi. Đồng thời bên cạnh nó thì lại có nhiều anh cao to, đẹp jai, súng khỏe Cường địch trước mặt rồi, ko thể bình chân như vại được . Thế là quyết định dùng đòn "được ăn cả, ngã về 0"
  8. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật bác đừng tự ái .Cai trường hợp thứ 2 và thứ 3 của bác chẳng qua là do bác " tưởng bở " thôi .Anh em con trai chúng ta là hay bị cái bệnh tưởng bở lắm ( may mà em không thế ...he he ) .Em nghe bao nhiêu chuyện rồi .Điển hình nhất là chuyện mà con bạn của ny em kể .Có một hôm đi chơi với một hội bạn của nó, có một thằng chưa có ny thế là nó bèn trêu thằng kia một trận cho vui ( nó chả thik thằng kia một tẹo nào ) . Ai ngờ từ lần sau thăng kia chú ý đến con này lắm vì tường con đấy thik mình . Nói tóm lại lần sau bác cẩn thận hơn đi nhé
  9. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Này mà em can bác . " Bởi vì em có một cái tình là cứ bơ bơ để gây ấn tượng cho các em " => Nếu như nó là bản tính sẵn của bác thì mới thu hút đuợc các em , còn cố tình bơ bơ với một mụch đích trươc như thế thì có vẻ không ổn lắm .Tư nhiên và " nhân tạo " khácn hau nhiều lắm
  10. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhiều lúc khó hiểu lắm bác ạ. Cũng tuỳ hoàn cảnh mà có nên tiếp tục hay không thôi. Như em nè lúc đầu tỏ tình bị từ chối, sau vài tuần du kích giờ thì okie roài.

Chia sẻ trang này