1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO CON GÁI NÓI KHÔNG LÀ CÓ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi LINHLE, 17/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ làm giề? Phải nói TO như thế này này!
    Hé hé xấu cũng được mà xinh thì cũng chẳng sao! Miễn thật lòng là được! Đùa thế thôi chứ em có đối tượng rùi, Vịt chẳng phải lo!
    Never say never
  2. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nói to có sao đâu àm sợ. Tôi nói là bế vịt chứ tại vì các vị kia ai cũng thích cứu mỹ nhân. Nói thật nhé tôi cũng đã có đối tượng rồi. Em chẳng dám đòi bế nữa đâu. Nhường cho các bác khác đó. Người em yêu mà nhìn thấy thì chết em. Cũng may là cô ấy không biết tôi ở trên này không thì chết tôi
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mấy bác nhà ta cũng biết sợ người yêu nhỉ? Cứ như em thì chả có ai mà sợ

    To be or not to be. That 's a question!

  4. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bác là ma rồi thì còn lo gì nữa. Còn tôi thì vẫn sống mà người tôi yêu mãi mới tìm thấy nên tôi sợ nàng buồn lắm. Nếu trên đời này không còn ai thì chỉ có bác ghost là sướng thôi. Không sợ cô đơn. Còn tôi sợ cô đơn khi thiếu vắng nàng
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, chỉ có một ngày ko gặp nàng là em chịu ko có nổi => phone gấp!
    Never say never
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mà nàng thì có chịu biết cho đâu! Cứ dửng dưng như là nước lã ấy. Của đáng tội, nàng cũng quan tâm em chút chút, nhưng mà toàn là doạ nạt thôi: anh mà bị thi lại lần nữa là đừng có mà nhìn mặt em! Hic ...
    Never say never
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chú yêu đương kiểu gì mà để học hành bi đát thế ? nàng doạ thế cũng muốn chú chăm học để nàng còn có cơ hội khoe với mọi người mà. Chẳng lẽ chú lại thích người ta khoe với mọi người là: " Người yêu em giỏi lắm !!! Người ta ai cũng thích chỉ thi một lần là qua, còn người yêu em thì bao giờ cũng thích 2, 3 lần thi mà vẫn chưa muốn qua"
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đời SV ai chẳng phải nếm mùi thi lại, em đây mới chỉ thi lại có 1 môn, thế mà nàng đã lên rồi, hãi gần chết!
    Never say never
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    He he,nhin cac chu toi nghiep qua. Ngam lai than minh thi ben canh cai kho cung co cai suong that

    To be or not to be. That 's a question!

  10. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    tai vi con gai la the ma, con gai hay thay doi nen phai noi doi nhu the, cho den khi nao can thay doi la doi duoc ngay, con gai thich lam kho con trai ma

    Chien

Chia sẻ trang này