1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao con gái phải lấy chồng...và tại sao con trai phải lấy vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ba_chua_tuyet, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_chua_tuyet

    ba_chua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tại sao con gái phải lấy chồng...và tại sao con trai phải lấy vợ

    các cụ bảo là có con gái để trong nhà như quả bom nổ chậm và nó có thể nỏ bất cứ lúc nào nếu nó muốn......hay là nhà có con gái là như hủ mắm treo ở đầu nhà....chính vì thế nên con gái phải lấy chồng ... Với lại chăng lẽ không lấy chồng thì buồn lắm, ko có chồng thì đẹp với ai?.....
    còn con trai thì sao? thực sự là mình ko phải la đàn ông nên mình ko dám" múa rìu qua mắt thợ"...nói sai sợ bị kiện là chết hi hi hi...............................
    MÌNH NÓI CÓ ĐÚNG KO?
  2. Casperloveq

    Casperloveq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bởi khi chưa lấy vợ, lấy chồng, mỗi người đàn ông và mỗi người phụ nữ mới sống có một nửa cuộc sống của mình mà thôi. Chẳng ai chỉ mong muốn mình sống có một nửa đời có đúng không nào :)

    Only for my darling, my Casper
  3. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Con gái là bom nổ chậm nên lấy chồng về để ..BÙM ...>còn con trai thì cứ khoe rằng ta đây sành điệu biết tháo bom..lấy vợ về để tháo kíp .ai ngờ chơi dại..nên bom nổ người teo.....
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hình như câu này có người trả lời rồi mà...con gái lấy chồng con zai lấy vợ...để duy trì nòi giống....đơn giản thế còn gì..hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, thế em thử về hỏi phụ huynh em xem tại nhau lại lấy nhau nhé
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  6. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Các bác có biết bố em hay hỏi thế nào không? Bố em nhiều lúc mới hỏi rằng thì là:
    Thế mày định bao giờ cưới vợ?
    Em mới trả lời:
    Tốt nghiệp ĐH xong con "mới " cưới vợ cơ bố ạ!
    Bố em mới nói rằng:
    Trời! Mày ngốc quá! Đến năm 30 tuổi hãy cưới vợ con ạ, để thời gian tự do mà chơi hết mình!
    Rồi một lần khác ngồi với ông bác:
    Thế này định bao giờ cưới vợ?
    Cháu chưa biết, nhưng chắc tốt nghiệp ĐH xong cháu mới tính chuyện đó!
    Mày ngốc, sao tính sớm thế! Nghe lời khuyên của bác này: Đến 30 tuổi hãy lấy vợ mày ạ, để thời gian tự do chơi cho sướng đã chứ lấy vợ là mày mất tự do đấy!
    Thế tại sao bác lại lấy vợ khi chưa đến 30 ạ?
    Hic! Tại hồi đó tao thiếu kinh nghiệm, chứ nếu không còn lâu!
    He he! Thế đó! Nghe các bậc tiền bối nói thì ai cũng bảo rằng mình dại vì lấy vợ sớm quá. Như vậy con trai chưa lấy vợ là đang sống hết mình, còn khi lấy vợ rồi thì bị vợ lấy mất nửa cuộc sống rồi!
    Tóm lại thì em cũng chẳng biết tại sao con trai phải lấy vợ. Không biết có nên nghe theo các bậc tiền bối không nữa nhưng như em thì nếu có điều kiện là em lấy vợ luôn ấy chứ! He he!
  7. n2m

    n2m Guest

    này bé con bé con nói như thế là sai rồi.... có ai bắt ai lấy vợ lấy chồng đâu cơ chứ .... không lấy cũng được cơ mà
  8. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản la` để duy trì nòi giống .Nếu không thì sẽ kô có bạn cũng như ko có tôi như bây giờ.
    NGƯỜI ĐẾN TỪ LÒNG ĐẤT
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác Matnaden nói chí lí,em đang định nói câu đấy. Báu bở gì chuyện cưới nhau, lúc đầu tò mò thì muốn thứ xem như thế nào, lúc cưới rồi thề nào chả chán ngấy đến tận cổ. Nhưng cuối cùng hầu như ai cũng phải lấy, nó gần như là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người với gia đình và xã hội.
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  10. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ à, qúa tuyệt đi chứ. Sẽ có người chia sẻ với mình mọi khó khăn, nỗi buồn và thỉnh thoảng còn có người cãi nhau chứ. Sau đó lại được làm bố thì hay bít mấy.. Tôi muốn lấy vợ rùi. Mà kể ra cũng kì cục nhỉ? Tự dưng có một con bé chả quen bít gì, tối tối đi ngủ chung cùng mình. Hihi, em viết câu này nhưng trong đầu chả có ý nghĩ gì xấu đâu đấy.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều

Chia sẻ trang này