1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái / phụ nữ đã có chồng / người yêu mà vẫn có những giây phút lịm đi trong vòng tay 1 n

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi despair, 10/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tại sao con gái / phụ nữ đã có chồng / người yêu mà vẫn có những giây phút lịm đi trong vòng tay 1 người đàn ông kh

    Gần đây xem trong mục tâm sự ở vnexpress.net thấy có 2 bài tâm sự liên tiếp của 2 người phụ nữ về tình trạng trên, sau đó là nỗi niềm than thân trách phận, có người còn đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình, mặc dầu đã kịp tỉnh giấc trước khi "chuyện đó xảy ra"

    Còn có những người cũng vẫn còn nguyên vẹn tình cảm với gia đình, thế mà cũng không tỉnh giấc kịp trước khi điều đó xảy ra...

    Phải chăng nó là hỗn hợp của kích thích ******** và đôi chút cảm xúc bột phát với 1 người mình vẫn quý trọng

    trích từ vnexpress " ..... Tuần cuối cùng vừa rồi có việc đột xuất về sổ sách thuế má, anh đến và ở lại. Tôi đã giữ khoảng cách đến ngày cuối, dù vẫn cảm nhận được những gì diễn ra ở anh. Sau bữa cơm chia tay, người làm ở cùng tôi đi chơi xa cùng bạn, anh ôm chầm lấy tôi và hôn. Tôi thảng thốt đẩy anh ra và ngồi ôm mặt khóc. Như tôi nói ở trên, tôi không hề ghét người đàn ông này, trong tôi vẫn nguyên vẹn tình anh em như hồi đầu. Vì thế tôi không tát hay làm gì đó theo lẽ tự nhiên mà lại khóc. Còn anh, không bỏ đi hay ngồi im mà lại đến ôm tôi.

    Lần đầu tiên từ khi xa người yêu, tôi đã để một vòng tay khác ôm mình. Tôi mụ mị và như có ma xui quỷ khiến. Đến khi điều đó sắp xảy ra thì tôi chợt tỉnh. Và tôi đã đi tàu về trường ngay đêm hôm đó trong một trạng thái bất ổn cực độ. Một tuần trôi qua, tôi không phải là tôi nữa rồi. Tuần tới có bài thi, nhưng trong đầu tôi chẳng có gì. Bạn trai tôi thì liên tục gọi điện và nhắn tin vì nghĩ tôi học thi và thời tiết lạnh mà ốm. Anh cũng mong chờ từng ngày tôi về. Tôi đã nghĩ đến việc hủy vé không về nữa và nói thật cho anh. ... "


    Bài đầy đủ : http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/02/3B9F3039/

    tâm sự thứ 2

    " .... Khoảng 2 tháng sau, trong lần đi công tác về, khi trên xe chi có hai người: tôi và anh ta. Anh ta lại nói lời yêu với tôi. Lần này anh ta không để tôi phản ứng mà ôm chầm lấy tôi và nói: ?oAnh rất yêu em và không thể kiềm chế nổi mình nữa rồi?. Chẳng hiểu sao, tôi cũng bị xao động và để anh ta ôm. Rồi tôi nghe văng vẳng bên tai như có tiếng chồng và con yêu của tôi đang gọi tôi về với mái ấm hạnh phúc của mình. Tôi giật mình như choàng tỉnh khi anh ta định làm ?ochuyện ấy? với tôi. Tôi đẩy anh ta ra. Cả hai ngồi lặng người không ai nói gì. Rồi anh ta thốt lên: Anh xin lỗi. Tôi vừa khóc, vừa mở cửa xe chạy ra ngoài. .... "

    Bài đầy đủ : http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/01/3B9F2993/
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Con gì thì cũng thế thôi. Nói thế oan uổng, con gái thế thì con trai nhiều hơn, đàn bà thế thì đàn ông nhiều hơn
    Cứ so 1/1 thì thấy, một người phụ nữ ngoại tình thì có một người đàn ông ngoại tình. Nhưng số **** nữ nhiều hơn nam nên số đàn ông "phản tình" nhiều hơn phụ nữ
    Nói chung, người ta thấy thiếu thì đi tìm thôi. Chả ai thừa mứa mà đi tìm cả
  3. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi rất không thích và lên án những phụ nữ kiểu đó (trường hợp có quan hệ... xa hơn). Nhưng đây là một vấn đề tâm lý + xã hội cần được lý giải nên tôi sẽ bình tĩnh và khách quan trong đánh giá, phân tích tâm lý.
    Tôi cho rằng, có 3 nguyên nhân chính (cả về vi mô, vĩ mô, nội cảnh và ngoại cảnh):
    1. Yếu tố xã hội:
    Thời nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin thì mọi khoảng cách về địa lý đã bị xóa mờ, có nhiều phương tiện để giao tiếp, để thu nhận thông tin dẫn đến những hệ quả:
    - Sức mạnh tinh thần của Tình yêu NÓI CHUNG không mạnh và cao đẹp như trước đây. "Sự xa cách với Tình yêu giống như cơn gió với ngọn lửa, nó thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ" - Khi người ta phải đợi chờ trong thương nhớ từng lá thư, T.Y như một món ăn trở nên ngon hơn, "thòm thèm" hơn cảm giác "ngấy" khi lúc nào cũng "phải" gặp nhau bằng nhiều cách (điện thoại, tin nhắn, email, chat...).
    Tình yêu ngày nay vừa khó kiếm, vừa dễ tìm. "Khó kiếm" vì tính chuyên môn hóa trong các ngành nghề khiến người ta phải đầu tư nhiều thời gian cho lĩnh vực của mình và hạn chế phạm vi giao tiếp.
    "Dễ tìm" vì môi trường tự do hơn ngày xưa, khả năng đánh giá của mỗi người cao, vị trí của người phụ nữ nâng lên dẫn đến tính độc lập tăng. Quyết định cho 1 lựa chọn nhanh hơn.
    - Nhiều so sánh hơn: Trước đây khi ít thông tin và quan niệm xã hội khắt khe, giá trị tinh thần được đề cao hơn giá trị vật chất, người ta ít có sự so sánh. Một tình yêu (nếu có), một cuộc hôn nhân có thể là bến đỗ cuối cùng của một đời người, nhưng ngày nay có nhiều "sự so sánh", nhiều lựa chọn là một phép thử khó khăn với nhiều người. Có lẽ giờ đây, khoảng cách và thời gian có ít sức nặng hơn là "sự so sánh". Có thể nói: "sự so sánh như là gió và tình yêu như ngọn lửa..."
    (.....)

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 12/02/2007
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    THẾ TẠI SAO PHỤ NỮ VÀ ĐÀN ÔNG CÓ CHỒNG CÓ CON RỒI MÀ VẪN CÒN THỦ DÂM
  5. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    2. Yếu tố tâm - sinh lý (mạn phép các bác chuyên gia ):
    Có ý kiến cho rằng, đàn ông không chung thủy bằng phụ nữ; nói cách khác: đàn ông dễ... hư hơn phụ nữ. Thực tế khi người phụ nữ "hư", điều đó có thể không "cực đoan" như đàn ông nhưng nó như sóng ngầm, sâu sắc hơn rất nhiều. Có lẽ yếu tố tâm - sinh lý quyết định rất lớn tới những đặc điểm ấy.
    Một người phụ nữ khi có người yêu và hơn thế: có gia đình, thường thì mối quan hệ của họ trong xã hội bị thu hẹp. Thứ hai, không những trong ********, trong tình yêu các cảm xúc của phụ nữ cũng đến chậm nhưng mãnh liệt hơn nam giới (chưa kể, có câu: "phụ nữ yêu bằng tai"). Hai đặc điểm trên khiến cho những đánh giá của phụ nữ về người đàn ông của họ (tích cực hoặc tiêu cực) trở nên thái quá mức thực tế Khi họ tiếp xúc với một người đàn ông hơn hẳn "người mình", người làm họ "lung lay", ấn tượng của họ thường mạnh mẽ.
    Người phụ nữ phải đấu tranh với bản thân dữ dội hơn nam giới nên khi đi đến một quyết định thì thường quyết liệt hơn.
    Bạn sẽ hỏi: nếu đó là đặc điểm của phụ nữ thì phụ nữ xưa và nay có gì khác nhau? Khác chứ. Trong môi trường nào người ta phải theo môi trường đó, "ở bầu thì tròn ở ống thì dài", khi sống trong một môi trường hạn chế cả về phạm vi giao tiếp, quan niệm xã hội, thông tin, và hậu quả nghiêm trọng hơn... dĩ nhiên người ta phải cân nhắc hành động, đè nén cảm xúc và theo một khía cạnh tích cực: điều này thể hiện trách nhiệm cao hơn
    Bạn thấy tôi hay nhắc đến yếu tố "thông tin"? Thông tin chính là một tác nhân sẵn có và quan trọng trong thời đại này đối với quá trình ra quyết định của một người. Thông tin có thể về sinh lý, tâm lý, những "tấm gương", giúp xác định quan niệm xã hội, tác động vào suy nghĩ...
    (.....)

    TB: - Tôi đang cố gắng lý giải một vấn đề tâm lý, mong các bạn nữ góp ý chân thành để bổ khuyết cho tôi!
    - Tôi luôn muốn diễn đạt nhiều ý, đầy đủ ý nhất có thể nên hẳn câu chữ còn chưa rõ nghĩa, chưa chi tiết. Mong được các bạn hiểu đúng!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 12/02/2007
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thủ dâm để giữ gìn sự trong trắng và để lấy lại thăng bằng cho nhu cầu ******** chưa kịp thoả mãn với chồng/ vợ !! Hehe
    Mình mở topic này vì, hiện tượng trên khá khó hiểu, ngay những người phụ nữ đề cập trong bài cũng ko thể hiểu nổi tại sao mình lại nhắm mắt xuôi tay để dẫn đến hậu quả họ cũng biết là ko tốt như vậy//
    Ko hiểu nó có bất cứ điểm tương đồng nào với hiện tượng sư tử cái, hay có động tác nằm ẹp trước mặt con đực khi ...
    "Khi có kích thích về mặt ********, với những đối tác được đánh giá là ko phải kẻ địch, thân thuộc ... con cái sẽ tự động chuyển sang chế độ sẵn sàng cho công cuộc truyền giống ? Bản năng ******** khiến cho tê liệt ngay cả các phản ứng chống cự tức thời ? Phải chăng cái Nó thoạt tiên chiếm quyền điều khiển, cái Tôi nếu không đủ mạnh ( người phụ nữ cũng có đôi chút tình cảm với người kia ) thì nguy cơ sẽ là đồng loã với cái Nó ... làm thành trót lọt chuyện ******** ngoại hôn??
    Vậy việc hình thành ( chậm hơn 1 chút ) phản ứng chống cự và vùng thoát khỏi cám dỗ có thể hiểu như thế nào? ... mời các bạn
  7. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi, tôi sẽ tiếp tục vào một dịp khác.
    Năm mới, chúc mọi người an khang, hạnh phúc và biết giữ gìn, vun đắp cho hạnh phúc!

  8. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng thế chứ có riêng gì con gái đâu. Mà hình như các anh con trai ăn nem còn nhiều hơn các chị gái ăn chả đấy.
  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyển qua cái chuyện "ông ăn chả bà ăn nem" thì cãi nhau đến sáng cũng chẳng hết !!!
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ thấy đơn giản 1 điều như thế này , Bản chất của Phụ nữ là Yếu đuối , nên tớ nói thật , cô nào mà xa chồng/người yêu 1 thời gian dài , mất đi chỗ dựa mà xem , khi 1 người đàn ông khác tấn công mình xem có mủi lòng không ??? ai cũng có phút yếu lòng như thế , vấn đề là ... yếu lòng đến mức nào thôi ^^

Chia sẻ trang này