1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái Sài Gòn mau đổi thay !! mới 1 tuần trước còn má ấp môi kề , để ngày hôm nay...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 24/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Văn Chương Sài gòn chẳng nhạt tẹo nào, nếu nó nhạt có chăng là do người đọc chưa cảm nhận hết cái hay của nó, hoặc người đó... phán bừa
    Văn Chương Sài Gòn từ xưa đến nay, nó mang phong cách rất riêng, rất nam bộ, với những nam tháng cũ là các tác phẩm để đời của các cụ NGuyễn Đình chiểu , Nguyễn Quang Sáng ..Các tác phẩm hơi hướm Nam Bộ và Sài gòn của HỔ BIỂU Chánh, chắc hẳn các bác cũng biết ..đó là văn chương của những năm cũ, của những hoài niệm
    Sài Gon mới năng đông hơn, văn chương cũng thay đổi sự muôn màu của nó ..có ai cảm thấy chính bóng hình mình trong các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh,và bùi ngùi khi đọc : "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" , hay đầy xúc động khi đọc các tác phẩm của tác giả Mạc Can...Có chứ nhỉ?
    Những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
    Mối tình đầu của tôi ?
    Là cơn mưa bay ngoài cửa lớp
    Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
    Là bài thơ còn hoài trong cặp
    Giữa giờ chơi mang đến lại... mang về
    Bài thơ "Phượng Hồng" , đó là những năm tháng của một thời học sinh đầy mơ mộng, gần gũi và chứa nhiều kỉ niệm, ..nhà thơ Đỗ Trung Quân, một nhà thơ sinh sinh ra ở SG, đã cho ta cái cảm giac thẹn thùng ngây thơ của những ngày còn cắp sách đến trường..Ôi một thời mới lớn
    Ở SG cũng như mọi miền đất nước , người ta sống và chết đều mang theo tình cảm của mình , bở đó là quê hương, là nơi ta sinh ra và lớn lên
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ...
    Sẽ không lớn mãi thành người
    Cám ơn Đỗ Trung Quân, một người con của Sài GÒn, đã cho chúng ta nhưng khoảnh khắc đán suy ngẫm, các bác nhỉ???
    Văn chương Sài GÒn , mọc mạc giản dị nhưng chưa đầy tình yêu thương..cũng như ổ bánh mì Sg, ngoài bình dị nhưng bên trong chứa đầy ngọt bùi...
    Nếu có ai thấy văn chương Sài GÒn còn là nhạt thì có lẽ người đó sống "Mặn" quá chăng
    @về các lĩnh vực khác của cuộc sống Sài GÒn , có lẽ không nhạt như một số bác ở đây cảm nhận, nó cũng như con cái Sài Gòn bên ngoài có vẻ xa cách nhưng bên trong sâu sắc, tiếc cho các bác những người chưa gặp đúng những cô gái đúng chất Sg
    Em không phải là người Sài GÒn ạ
  2. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    - Văn Hóa Sài gòn
    Bến Nghé ?" Sài Gòn xưa là nơi tiếp nhận các nguồn lưu dân từ Trung, Bắc đến lập nghiệp, rồi các di dân người Hoa vào định cư ở Biên Hòa, Mỹ Tho cùng hội tụ với dân cư bản địa. Sau đó, Sài Gòn trở thành một trong những trung tâm của cả nước đón nhận những ảnh hưởng của văn hóa Pháp, Mỹ qua các giai đoạn thăng trầm của đất nước
    => Văn Hóa Sài Gòn không nhạt
    - Văn Chương Sài Gòn
    Có một nhà văn chuyên viết các truyện ngắn cho mọi lứa tuổi ?" nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với các truyện ?oTôi là Bê Tô?, ?oTruyện cổ tích dành cho người lớn?, ?oPhòng trọ 3 người?
    Lão thanh hơn là nhà văn Vương Hồng Sển ?" nhà văn Sơn Nam. Hai ông là người Sài Gòn ?" Gia Định đấy.
    =>Văn chương không nhạt
    - Món ăn Sài Gòn
    Đánh giá chung thì món ăn của Sài Gòn nói riêng và của ?oNam Kỳ lục tỉnh? đều có vị ngọt là chính.
    Ở Sài Gòn, đi bất cứ đâu cũng có nhiều món ăn phù hợp với từng khẩu vị.
    Món có nước thì có hủ tiếu, bún mắm?.
    Món khô thì có cơm tấm, bánh mì ngọt nhân thịt, bánh mì bơ sữa, bánh mì suông?..
    Và còn nhiều các món ăn vặt ngoài bữa ?ochánh? nữa
    => Món ăn không nhạt mà rất đậm đà hương vị
    Còn âm nhạc và kịch nghệ thì dành cho các bạn khác nhận xét vì tôi không rành về lĩnh vực này. Và cũng chắc rằng hai món này cũng ngọt lắm chứ không nhạt đâu.
  3. tanmai10a3

    tanmai10a3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thắc mắc nhỏ từ rất lâu mà không tìm ra được lời giải đáp,mong có ai đó ở đây nếu biết thì chỉ dùm tui,xin cảm ơn rất nhiều.
    Ai cũng biết khí hậu miền Nam rồi,nhiệt độ trung bình cả năm toàn trên 2 mấy độ +,trời lạnh lắm cũng chỉ18,~ 20oC về đêm là cùng,và số ngày se lạnh như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
    Tui sống ngoài Bắc,nhưng họ hàng bên nội ở trong Nam nên năm nào cũng vào.Tui để ý thấy là mọi người( đặc biệt là thanh niên) khi đi lại ngoài đường hay khoác thêm 1 chiếc áo thu đông ( áo gió) mỏng.Tui thấy thật kì cục,trời thì nắng,mình quần đùi áo thun còn toát hết cả mồ hôi,thế mà họ chơi thêm cả cái áo gió nữa...
    Phải chắng đấy là phong cách thời trang trong đó? Vì nếu là để chống nắng,bụi thì mua ngay cái áo chống nắng mà sài,vừa thoáng,vừa thoáng,rộng,đẹp,mà công dụng tốt hơn nhiều
  4. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Bạn thấy là khi khoác áo gió thì họ có kéo khóa lên hết không?
    Có lý do để mặc theo mình như sau:
    - Nam: mặc vậy để không bám bụi và mùi khi đi xe đồng thời cũng là thời trang và dùng khi chạy xe sáng sớm từ ngoại thành vào thành phố thôi)
    - Nữ: Chống nắng tránh đen da (có cô thà chịu nóng còn hơn là bị đen nên vũ trang như ninja)
    Bạn xuống miền Tây chơi - các cô làm ruộng trời nắng chang chang mà trùm kín mít chỉ có bắp chân trở xuống để trần để lội ruộng thôi.
    Trong này thì áo chống nắng và áo gió công dụng trong này dùng như nhau hết à.
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    năm nào cũng vào mà ko biết đường mở mồm ra hỏi họ hay động não mà thử mặc áo khoác đi trong trời nắng nóng Sài Gòn xem là mặc áo cộc hay mặc áo khoác dài hay hơn nhé,,,hỏi câu...dốt éo chịu nổi(hỏi câu mang hơi hướng chê bai người Sài Gòn đây mà)...Nói như thế thì bọn đi sa mạc phải cởi trần suốt ngày àh.? Tìm hiêur vì sao họ phải mặc những bộ áo kín mít dù ngoài trời nhiệt độ rất cao đi nhé...
    sang bên box Hỏi gì đáp nấy được rồi đấy :D

    Được ElLula sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 28/01/2010
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác cứ cãi nhau làm cái gì. Đâu cũng có người nọ người kia, ăn uống cũng tuỳ khẩu vị, rõ là khẩu vị khác nhau thì làm sao mà thích.
    Nói tóm lại là thế này - để iem phân giải cho
    Nói tóm lại là dân Hà Nội thâm... Văn Hoá thâm ..
    Văn chương thâm
    Hài kịch cũng thâm
    Bài hát âm nhạc cũng thâm
    Món ăn thì càng ... thâm (chắc nhiều gia vị quá )
    Gout thưởng thức , cách ăn mặc , cuộc sống đời sống tinh thần cũng thâm
    Thâm đến độ ko khéo mông cũng thâm
    Còn dân Hải Phòng nhà em thế này này (theo như dân mạng đồn thổi)
    Nói tóm lại là dân Hải Phòng gấu... Văn Hoá gấu ..
    Văn chương gấu
    Hài kịch cũng gấu
    Bài hát âm nhạc cũng gấu
    Món ăn thì càng ... gấu (chắc toàn tay gấu, chân gấu, ******* )
    Gout thưởng thức , cách ăn mặc , cuộc sống đời sống tinh thần cũng gấu
    Gấu đến độ gấu ko khéo còn phải sợ
    Đấy là dân mạng đồn thổi HP nhà iem thế chứ iem thấy có gấu đâu. Ai gặp iem rồi cũng phải nói: Nghe nói người HP gấu mà sao iem Blue hiền xế. Hum trước mới có giai khen xong
    Thế cho nên mọi chiện chỉ là đồn thôi + quan điểm cá nhân (có thể do cách nhìn thiếu trực quan hoặc do tư tưởng truyền từ đời nọ sang đời kia)
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    1 : Đúng
    2 : Điêu thế !!!!!!!!!!!!
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thằng ku chủ thớt thì đang vật vã vì tình ( mặc dù xxx rồi ), các cô chú không giúp được gì cho em nó lại lôi văn hoá Nam Bắc ra, hài vãi
    Chủ thớt: Hay đừng khóc gái nữa, ngồi vào bàn bình luận văn hoá vùng miền cho rôm rả xem nào.
    Anh gợi ý đề tài mới : Theo chú thì văn hoá xxx của gái 2 miền có gì khác nhau? Gái miền nào xxx đậm hơn?
  9. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải đồn thổi Blue nhé , cứ nhìn vào hiện thực mà xem .
    Ca sĩ thị trường Miền Nam mới phát triển được
    Còn ca sĩ dạng diva toàn dân Bắc hết ( Hồng Nhung _ Mỹ Linh_ Thanh Lam )
    Từ xưa đến giờ thì cũng toàn dân Bắc hết
    Món ăn thì mang cái hương vị Phở Sài Gòn vào Phở 24 thì có mà sụp đổ thương hiệu chứ đừng nói đến chuyện ra được thế giới .
    Miền Nam xuất khẩu cá vậy mà món chả cá Lã Vọng chẳng phải do dân Nam làm ra .
    Nói tóm lại là dân Miền Nam họ sống theo kiểu mỳ ăn liền , họ dễ tính hơn và sống thoáng hơn .
    Họ dễ hội nhập hơn nhưng họ cũng chẳng có bản sắc gì , gái Miền Nam tùy từng người nhưng lối sống cũng thoáng hơn dân Bắc thật.

    Chị có một đặc tính rất buồn cười là chị rất thích đàn ông có giọng nói nam tính và có âm lực khoẻ , trầm ấm .

    Thế nên chị cực ghét giọng đàn ông của Miền Nam , cảm giác nó cứ ẻo uột thế nào đó
    Về Hải Phòng công nhận con gái Hải Phòng hiện đại model lắm ,, kiểu tóc rồi nhuộm tóc hay đồ trang sức rất hay sử dụng .
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nếu bạn nói món ăn trong Sg nhạt, vậy bạn đã đi hết cái j thuộc về ẩm thực SG và sống ở SG được bao nhiêu giờ, hay ngày nhỉ? Đừng phán như đúng rồi thế.
    Ấu trĩ và vội vàng...
    Nếu bạn muôn ăn một món ăn mặn mà và đặc trưng của từng vùng, mà bạn thấy nhàn nhạt, thì tự trách mình là chưa đủ thông tin để tìm ra một chỗ như vậy.
    Lướt ván qua SG, rồi kết luận vội vàng.
    Cái cách hành xử thế này có bộc lộ sự " Sâu Sắc" của những người sống ở Thủ Đô ko nhỉ???
    THUA.
    @ bạn chủ: chia buốn với bạn chủ tốp nhé, lại 7love...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này