1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái Sài Gòn mau đổi thay !! mới 1 tuần trước còn má ấp môi kề , để ngày hôm nay...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 24/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Cần j dẫn chứng và chứng minh. Ai đã từng zô đó vài lần iu tạm hay gặp 1 vài nhân chứng là có ngay vật chứng í mà.
    Tui có bạn học zô trong đó định cư cả GĐ , có iu 1 iem à ko nói đúng hơn là bị iem tán đổ đến 1 ngày đẹp giời em di cư sang USA lấy chồng còn ko nói nổi 1 lời từ biệt cơ.
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Gái miền Tây đang sống làm việc ở Sài Gòn đây?
    Còn cần confirm gì nữa thì liệt kê hết ra đây tớ vào confirm phát hết luôn cho khỏi lăn tăn.
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cái này là đặc trưng vùng miền, ai mà confirm được. Người Bắc quen lối sống, suy nghĩ, yêu kiểu Bắc rồi thì thấy miền Nam thế, chứ miền Nam mà tự nhận thấy mình thế thì họ đã chẳng thế. Ai làm gì chẳng dựa trên tư duy của mình, cho mình là đúng, mà cái tư duy thì nó ảnh hưởng cực nhiều từ nếp nghĩ truyền thống. Thế nên người nào chấp nhận được thì OK, không quen thì lại "ta về ta tắm ao ta".
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thật ra phụ nữ Hà Nội nhé, nói số đông thôi chứ không nói hết được (miền Bắc chung chung thì tớ chịu không biết) có 2 cái này hay hơn phụ nữ miền Nam nói chung (nói chung thôi):
    -Tư tưởng rất thiên về gia đình, xem gia đình là quan trọng nhất.
    -Ăn nói khéo léo hơn phụ nữ miền Nam.
    2 cái này làm cho họ tỏ ra sâu sắc hơn.
    Chẳng hạn như bạn mình đi làm ở Mỹ, Hong Kong, đến khi đùng cái yêu 1 anh VN thì quay về VN làm việc, bởi vì đối với nó gia đình là quan trọng nhất, bố mẹ nó cũng bảo là nó tới tuổi lấy chồng rồi. Như mình chẳng hạn, thì bố mẹ bảo ngoài 30 hẳn lấy chồng, mà thà không lấy chồng, lấy phải lấy người tốt. Thế thì bây giờ tớ mà yêu anh nào thì cũng chưa nghĩ đến chuyện cưới xin, mà không nghĩ đến chuyện cưới xin thì không thể hi sinh cho anh ấy được, mà không hi sinh được thì không tỏ ra sâu sắc được. Mà bởi vì tớ không bị áp lực về việc chồng con nên anh nào đối xử không tốt với tớ thì tớ chia tay rất nhanh, không việc gì phải chịu đựng cả.
    Về khoản ăn nói thì khỏi phải nói rồi. Đàn ông là chúa thích nói ngọt, chúa thịch nịnh nọt, tâng bốc. Cứ ai làm cho các ông lên mây là các ông cho là sâu sắc hơn thôi.
    Như em chia tay cách đây vài tháng rồi, nhưng bây giờ nghĩ đến vẫn rất đau, nhớ vẫn rất nhiều. Nhưng lúc chia tay thì chẳng ai phũ bằng em cả, ra quyết định rất nhanh, hành động rất quyết liệt. Đơn giản là cách trao đổi thông tin khác nhau thành ra làm cho các anh có cảm giác thiếu sâu sắc thôi.
  5. ktqd34

    ktqd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Nhầm rồi nhóc ơi. Bác cũng dân Bắc Kỳ, chả liên quan gì gái Nam cả. Nhưng thấy nhóc suy nghĩ ngắn, tư duy thiển cận thì mới nói vậy thôi mà. Từ sau phát biểu liên quan đến vùng miền thì cũng nên nghĩ 1 chút, bác công tác trong đó ngót chục năm mới lộn ra ngoài này nên cũng có chút hiểu biết đấy. Đúng là thanh niên mới lớn nhể
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Khoản ăn nói ngọt ngào thì sao con gái Bắc sao sánh được với con gái SG. Theo tớ hiểu cái sâu sắc mà người ta vẫn nói tới ở con gái Bắc là sự chung lưng đấu cật với người đàn ông của mình trong mọi hoàn cảnh, chịu thương chịu khó vì chồng vì con đến mức quên cả bản thân. Các bạn Nam có thế không thì tớ chịu, nhưng người ta vẫn hay nghĩ thế khi so sánh Bắc - Nam
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: tôi ko hề cho rằng bạn và SH liên quan đến nhau về ý, bạn đừng đặt điều như thế (người HN gọi là nói điêu). Tôi cho rằng cả bạn và SH đều đưa ra nhận định về gái SG một cách vô căn cứ vì rõ ràng là bạn chẳng hề đề cập đến việc dựa vào đâu mà bạn đánh giá gái SG như vậy.
    Thứ 2: bạn lại đặt điều cho tôi 1 lần nữa ( xem ra đây là 1 "phẩm chất" của bạn ). Tôi ko hề cho rằng bạn [b[cần phải[/b] dẫn chứng. Bạn đưa ra nhận định và bạn có chứng minh hay ko thì đó là chuyện của bạn. Tôi chỉ vạch ra cho bạn thấy rằng 1 nhận định kèm theo ch.minh sẽ có giá trị khác hoàn toàn so với 1 nhận định vô căn cứ.
    Thứ 3: tôi chưa nói rằng bạn có nói láo hay không, chẳng qua chính bản thân bạn có tật nên giật mình.
    Lời xin lỗi của bạn là giả dối nên vô giá trị.
    Được GentleTiger sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 26/01/2010
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Diễn giải cái đoạn tô vàng thì có thể hiểu, bạn cho rằng ý kiến cá nhân của bạn dựa trên kinh nghiệm, vốn sống và cả nhận định riêng của bản thân bạn thì ko cần ch.minh làm quái gì nhưng vẫn có thể tin đc
    Bạn nghĩ bạn là cái gì thế
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Euclit. Cứ phát biểu ra là thành tiên đề, không cần chứng minh.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sao rất nhiều "ông" mình quen đều ca ngợi là con gái miền Nam nói giọng ngọt ngào, êm dịu thôi rồi, nghe sướng nhắm ý, cứ muốn ở bên em để nghe em nói mãi (làm mình cũng hơi ghen ghen ) nhở?
    Con gái miền Bắc ăn nói nhẹ nhàng thì có thể, dịu dàng thì có thể, nhưng mà ngọt ngào thì chắc chắn thua con gái miền Nam rồi. Vượt qua nỗi ghen tị bản thân để bảo đảm đấy!
    @ Gentletiger: Chào mừng bạn cũ quay trở lại! Khỏe không bạn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này