1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái Sài Gòn mau đổi thay !! mới 1 tuần trước còn má ấp môi kề , để ngày hôm nay...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 24/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đằng ấy, tớ khỏe quá hóa ra dư năng lượng nên lại lượn vào đây quậy phá
    Về khoản giọng nói thì ngày xưa tớ mê tít giọng nói của một em nói giọng Huế pha Nam bộ. Trước đó nữa thì kết nhất giọng của diễn viên Thúy An đóng vai "đồng chí vợ" của Nguyễn Thành Luân trong Ván Bài Lật Ngữa.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ơ, thế là chuyển sang bình luận về gái 2 miền đấy ạ ?
    tớ thấy con gái miền Nam giọng nhẹ và ngọt. nghe bùi tai chết đi được. không nặng như miền Trung mà cũng không " chanh " như miền Bắc.
    mà túm lại ở đâu chả có người này kia. chủ topic đã đau khổ lắm rồi, các bác đừng để nỗi đau thêm dài nữa. Yêu đơn fương 1 em miền Bắc, thất tình 1 em miền Nam. chắc số bác này sẽ lấy vợ miền Trung
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm vì chủ topic chỉ có mỗi thế mạnh là đẹp trai hơn người thôi, mà cái khoản đẹp trai thì với con gái lại không coi trọng bằng một số thứ khác.
  4. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    DKM, vốn chả muốn dính vào, nhưng nghe ngứa tai quá đếch chịu nổi
    Thứ 1: Ông ý nói rằng ý của ông ý và SH ko liên quan đến nhau. Đây là một câu khẳng định và chỉ có vậy thôi. Người ta có nói mày cho rằng thế này thế nọ gì đâu mà mày tự nhận vào mình rồi vội thanh minh, còn nói người ta đặt điều?
    Thứ 2: Cũng như trên, người ta chỉ nó ko cần phải dẫn chứng chứ cũng chả đặt điều cho thằng đếch nào cả. Tư duy logic có vấn đề à?
    Thứ 3: Từ 2 cái trên thì giờ đã rõ thằng nào mới là thằng "có tật giật mình" và "đặt điều" rồi đó.
    Nói ngu như lợn
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bạn này khôgn hiểu câu "xin lỗi" của người Hà Nội rồi...câu đó có ý khách sáo và hơi có vẻ khinh người..giải thích rõ cho mà hiểu nhé.
    1. Tôi nói để nhắc lại vì có thể bạn nhét ý của tôi và SH cùng một chỗ vì cả 2 người đều được @ cùng nhau, tôi muốn chắc chắn người khác không hiểu nhầm ý của tôi với ý người khác.
    2. Bạn không phải vạch cái gì cho tôi đâu, bạn không phải dạy người khác làm gì ở đây...nhất là tôi. Tôi có không ít bạn là người SG trên cái TTVN này đâu, trong số đó con gái cũng không ít....còn tôi có thể nói con gái SG thực dụng nói riêng, người SG thực dụng nói chung....bạn nên hiểu thực dụng theo nghĩa rộng nhé, đừng cứ nghĩ thực dụng là cái gì đó xấu xa theo nghĩa hẹp hòi (cái này là dặn nhé, không lại bảo đặt điều...hãm vãi).
    Dẫn chứng thì không cần đâu...kể ra làm gì cho nó dài dòng...mà không kể cho nó cú.
    3. Tật cục phân gì ở đây thế, tự nhiên nhảy vào @ đích danh một phát rồi quăng lại một câu là "....như thế là nói láo". Không đui mù què cụt thì chắc cũng được quền nói lại chứ hả.
    Đời có thể loại hãm cũng khó tả phết.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Anh lại phải lạy mày rồi...không biết thế nào là đùa, thế nào là thật sao..!!????!
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Biết nhận lỗi thì mới xin lỗi, ngôn ngữ VN từ xưa đến giờ nó thế. Bạn căn cứ vào đâu mà cho rằng, câu "xin lỗi" của người Hà Nội có ý khách sáo và hơi có vẻ khinh người ? Mà giả sử người HN dùng "xin lỗi" theo cái ý đúng như bạn nói thì hóa ra là người HN giả dối và bóp méo ngôn ngữ mẹ đẻ à ? Tôi ko tin người HN như thế và chỉ có duy nhất 1 suy luận hợp lý trong tình huống này là bạn đang nói láo.
    1/ Tôi dùng tiếng Việt chứ ko phải tiếng nước ngoài nên chẳng có lý do gì để mà hiểu nhầm cả ngoại trừ trường hợp có vấn đề về khả năng đọc hiểu. Lý do tại sao tôi gửi 2 người chung 1 câu thì tôi đã giải thích rồi.
    2/ Tôi vạch hay ko là chuyện của tôi, bạn nghĩ bạn là cái quái thai gì mà có quyền bắt tôi phải thế này, không phải thế kia ?
    3/ Bạn ói cái vàng vàng ra đây là can tội phóng uế bừa bãi. Không cần biết gốc gác bạn là mọi rợ ở đâu nhưng bạn sống ở đất Tràng An thanh lịch thì bạn phải giữ vệ sinh chung.
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhảy chồm hỗm vào đây xem gentletiger bốc phét.
    Hóa ra khả năng hùng biện chưa cụt đi mấy, hể[​IMG]
  9. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Con gái miền Nam rất dễ dàng đón nhận tình cảm từ một người khác NHƯNG cũng dễ dàng nhận ra người đó có thật lòng và hợp nhãn hay không?
    Khi đã không yêu rồi thì nói thẳng chứ không nói "Chúng ta có duyên mà không có phận" và những lời tương tự khác.
    Còn sâu sắc thì ở đâu mà không sâu sắc?
    Đồng ý với câu này
    - Con gái ở đâu cũng có người này người kia mà. Đó là tuỳ vào tính cách của mỗi người, tình cảm của người ta dành cho bác cũng chỉ thế thôi.
  10. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đưa lên đây nhờ các bác chia sẻ lại thành nơi tranh luận
    kô biết khi chia tay , liệu người ta có nhớ đến mình kô, mỗi buổi sang thức dậy nhìn đồng hồ 7h lại nhớ đến người ta vẫn gọi điện giục mình chuẩn bị đi làm
    mỗi buổi tối ở nhà một mình nhớ lại những buổi tối đèo nhau đi dạo, đi xem phim, đi chơi game... sao thời gian qua nhanh quá...
    Bao h mới tìm được một người khác xinh và dễ thương như vậy để quên được người ta đây
    sao bây h mỗi lần đi qua nhà người ta ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này