1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con gái Sài Gòn mau đổi thay !! mới 1 tuần trước còn má ấp môi kề , để ngày hôm nay...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 24/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    sorry, thiếu, trung học cơ sở và trung học phổ thông + các trường dạy nghề, vừa ý chửa[​IMG]
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả rõ mấy cái phân loại của bạn nó khác nhau thế nào nhưng những đứa bạn của tớ đều là dân du học chứ không được đeo cái mác Việt kiều bạn ạ.
  3. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bố láo!
  4. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Cho mình xin dẫn chứng cụ thể từng ý mà bạn nêu ra ở trên.
    Cuộc sống Sài Gòn là cuộc sống nhanh chứ không chậm rãi như Hà Nội
  5. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Cho mình xin dẫn chứng cụ thể từng ý mà bạn nêu ra ở trên.
    Cuộc sống Sài Gòn là cuộc sống nhanh, tấp nập - điển hình là vùng chợ lớn - khu vực chợ Phạm Văn Hai........
    Hà Nội thì chậm rãi đều đều.
    Phần dưới này lấy từ Yahoo và có sửa lại đôi chút cho phù hợp với hiện tại Sài Gòn
    HN vs SG có những khác biệt :
    Cơn mưa
    Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
    Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
    Ăn mặc
    Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc trang phục thường ngày để vào những nơi sang trọng (không được dép lê hay quần short tại một số địa điểm)
    Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
    Xe máy
    Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
    Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
    Gọi điện ngoài đường
    Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
    Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai (Kiểu này ở SG là bị xe đụng ngay)
  6. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ồi, mình thì thấy ai đã nhạt thì đến đâu, nhìn cái gì cũng chẳng đánh giá được cái hay cái tốt của ai cả, chỉ thấy mình là nhất.
    Người đã tinh tế, sâu sắc thì ở bất cứ đâu, nhìn ai, cũng có thể thấy được cả cái hay cái tốt lẫn cái cần sửa chữa của người khác, rất có tính cầu thị.
    Chả cứ Nam hay Bắc!
  7. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    xem Hát hay xem Ca nhạc , là từ ngữ mang tính chất địa phương, nó thuộc về văn hóa phát triển, có gì là đáng cười hả bạn
    Ai nói Món ăn Sài Gòn là nhạt, có lẽ vị giác của người đó có vấn đề hoặc người đó chả biết gì về ẩm thực Sài gòn cả
    Bỏ qua các món ăn Tây, Tàu , Ấn Độ...thì ẩm thực Sài Gòn rất đạ dạng phong phú các bác ạ, hương vị không chỉ mặn mà còn mang cả vị cay đắng ngọt bùi của cuộc sống.Nếu như người Hà NỘi vẫn tự hào với món Phở, thì người Sài Gòn nào có kém gì với thứ thức ăn đậm chất Sài GÒn .đó là "Hủ tiếu"
    Những ai sinh ra và lớn lên ở Sài GÒn đều không thể quên được tiếng "cốc cốc" của Hủ tiếu gõ..nó chính là một nét văn hóa SG....Hủ tiếu gõ với có nồi nước lèo thơm ngon luôn có bếp lửa giữ nóng phía dưới, cùng một chiếc tủ kính nhỏ đựng thịt thăn thái mỏng, bò viên; cạnh đó là túi to đựng hủ tiếu cùng chồng chén xếp gọn gàng...ngoài ra với các gia vị như xì dầu , hành khô, tóp mỡ bùi thơm, hay một ít ớt bột...đủ để người ta có cảm giác ngon và tràn đầy thèm muốn
    Những hôm trời mưa lam râm, dưới buổi trời đêm của SG, ngồi bên bếp lửa của quán hủ tiếu gõ..một bên là người mình yêu..đời còn gì sướng hơn nhỉ
    Bánh Mì Sai GÒn...nghe đến cái tên là em lại phát thèm...chỉ có ở SG , ổ bánh mì mới nhiều gia vị đến thế, nào thịt nào nuóc sốt, nào bơ nào chả lụa..Ăn ổ bánh mì thịt có đủ mùi thơm giòn của vỏ bánh, vị ngọt của bột mì, béo của bơ, hương vị thịt, chả, pa-tê...vị ngon ngọt công với vị mát của rau dưa chẳng khác gì món ăn của thần tiên ở hạ giới..Ai nói bánh mì Sài Gòn là nhạt , là chán, thì có lẽ người đó đã bỏ đi đâu đó khả năng vị giác của mình một cách đáng tiếc
    Món ngon Sài Gòn còn nhiều , nhiều lắm..như Bánh Khọt, Bánh Xèo..với thịt, mỡ hành tôm mực thơm ngon. như Cơm tấm Sài Gòn với đặc trưng nước mắm ngon ngọt...đến SAi Gòn mà chưa thương thức món ăn của Sài Gòn theo đúng cách Sài Gòn, thì chẳng còn gì là du lịch Sài GÒn nữa
    @Tóm lại : món ăn Sài GÒn chẳng Nhạt và chán tẹo nào..có chẳng là người thưởng thức đã bị khiếm khuyết một cái gì đó trong cuộc sống mà thội
  8. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Các em ?" anh zai có iu em cũng chẳng dám nhận
    Online tranh luận đến cùng , cãi nhau với zai mạngđó mới là LK chứ để nói những lời hài lòng zai em thích nói ngoài đời cơ ạ .
    Trên mạng nhiều zai iu zai quý , đứa ác khẩu nó lại cho rằng mình lên mạng đong zai ..keke thế thì chit :D
    LK con người sống thực , thích ăn ngon mặc đẹp nhu cầu sống rất thực, nói thực và thích đong zai thực :D
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    A, Aloxo tả hay thực, cứ như Thạch Lam trong HN 36 phố phường.
    Công nhận món ăn trong SG ko hề nhạt nhẽo, nhưng thực ra theo khẩu vị của mình thì hơi ngọt.
    Đang chờ cơm, đọc bài này muốn gục quá[​IMG]
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thế là từ đề tài con gái chuyển tông qua đến món ăn rồi à ,nói một cách rất công tâm là đa số con gái miền nam ,có tư tưởng tình yêu rất thoáng ,thích thì yêu ,hết yêu thì chia tay không lôi thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này