1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tai sao con gai thich tim nguoi yeu la con trai kien truc?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi dolphin207, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolphin207

    dolphin207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em la con gai tat nhien, nhung van ko hieu tai sao cac chi em phai thich tim nguoi yeu la con trai kien truc? anh chi kien co the giai dap cho em duoc ko?
  2. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hic, ai nói với em như vậy ?
    Anh đâu thấy vậy đâu !
    New Architecture
  3. KienToRuc

    KienToRuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản, con trai KT vừa hào hoa phong nhã nhưng cũng ko kém phần Manly , đồng thời về cái khoản kiếm tiền thì cũng ngon lành ko kém
  4. ktsu

    ktsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    anh cho rằng /con gngười ta sinh ra bao giờ cũng có cái tốt và xấu /có lẽ con trai kt cũng vậy ,nhưng cái tốt và xấu của họ không giống những người khác .........và các chị em hẳn muốn tìm những thứ không giống ai đó chăng?
    những gì họ muốn tìm là những thứ thường ngày họ không có
    Wellcom::
    Nhip song tre !k-t-s
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ cách suy nghĩ mỗi người thôi
    Ngày trước còn học trong trường thì thích để mà thỉnh thoảng còn nhờ vả...chứ yêu thì "sợ" lắm
    Bây giwò đi làm rùi nhìn con trai dân " Kiến " lại sợ hơn, bởi thế mà bọn con trai trong công ty có câu " ranh ngôn " : Không con thầy, không em bạn, không gái cơ quan ! "
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 9 năm, khi còn là một sinh viên ngành Xây dựng của ĐH Kiến Trúc Hà Nội. Lúc đi uống cà phê, có mấy cô em Hà Nội thấy tôi nói giọng Nam "ngồ ngộ" thì làm quen, hỏi "Anh học trường nào?". "Anh học Kiến Trúc". Bĩu môi: "Chưa đủ bụi." Ừ nhỉ, tại sao bọn Xây dựng nhà tôi vốn bản tính ở bẩn đã đành, mấy ông Kiến Trúc tự nhiên lại vẽ rồng rắn đủ thứ lên người kinh thế nhỉ? Hay là như vậy mới là "sành điệu"? Không biết các lớp sau này có còn như vậy không nữa.
  7. hama_lovely

    hama_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    con trai kiến trúc vừa bẩn vừa xấu, he he
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    thích giai kiến trúc ....bởi............bọn nó bốc phét tài quá!
    người ngợm thì bửn thỉu, lại hay lãng mạn vặt, lại hay có mới nới cũ, lại nói điêu thành thần :
    em yêu anh không muốn làm khổ em thêm nữa, chúng mình không hợp nhau em ạ, quan hệ của chúng ta không có nền tảng......
    xong là : Phù, may quá, bây giờ đi kiếm cô mới.
    tuy nhiên, chịu khó tìm kiếm cũng được vài chú tử tế, keke đáng được yêu. cố lên cưng,
    Để gió cuốn đi
  9. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Không biết có phải mình không vậy ta ?
    New Architecture
  10. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    theo tớ (cố gắng để không chê đây):
    con trai kiến có ưu điểm là khá tinh tế. Cái này hơn con trai trường khác. Tất nhiên tớ nói chung vậy thôi, vì trường nào mà chả có người thế này thế nọ. Ưu điểm nữa là lãng mạn vừa phải (không bị khô cứng mà cũng không cải lương). Con gái thường thích thế mà.
    khuyết điểm thì vô thiên lủng (kể ra hết thì mỏi tay lắm ==> không kể cho được lòng hehe), nhưng mà tớ có vài bạn là dân kiến, thấy ai cũng giả vờ bận bịu (cứ làm như người học ngành khác thì chơi suốt ấy). Bực mình.
    chả biết có đúng với phần đông dân kiến không nhỉ???????
    How can I not miss you when I'm gone...

Chia sẻ trang này