1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tai sao con gai thich tim nguoi yeu la con trai kien truc?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi dolphin207, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vì con trai kiến trúc có khả năng hiểu rõ được tâm lý phụ nữ và mọi người, cho nên chiều các em hơn.
    Được kiemtien_nguyen sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 29/01/2004
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Con Giai kiến rúc phải nói là hay, nhưng bây giờ sao nhiều anh chuối thế, chán.
  3. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ai cu~ng the'' thoi ma`
  4. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Con trai Kiến Trúc ấy à? Uh kể ra thì cũng có gì nổi bật lắm đâu. Ăn mặc lôi thôi, trông bẩn bẩn. Mồm miệng trơn tuột, kiểu gì cũng nói được. Thế mà ối cô chết (trong đó có cả mình). Nói thế chứ con trai KTr hiểu biết rộng, tuy nhiều tật nhưng lắm tài, mà con gái muôn đời vẫn "chết" vì chữ tài của các chàng trai mè.
    Tuy nhiên, chỉ có gan làm người yêu của họ chứ không dám làm vợ họ.
    Sun for day
    Moon for night
    Rose for love
    And you just for me
  5. seventeen

    seventeen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    he he - tớ thấy bọncon trai KT chỉ giỏi lừa những cô nhẹ dạ ,cả tin thôi ,tớ thấy chúng có gì đâu ,quá bình thường lại còn dẻo miệng =>trông đã khiếp
  6. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vớ được một chàng Kiến Trúc nào đã rồi hẵng nói thế, em gái ạ... Chị nghe em chê hơi nhiều đấy nhé, nhưng túm lại thì em vẫn chưa kiếm được cậu nào cho ra hồn cơ mà... Đừng ỷ mình học Kiến Trúc mà suốt ngày phát ngôn thế nhé... Chê cho lắm vào, mai mốt vớ phải một ông XD thì lại càng tội đời, nhóc ơi...
    Chậc, mà có vẻ khi chưa vào KT, em cũng khoái mấy tên dẻo miệng mà chị hay kể cơ mà... phải không nhỉ? Hay là quên rùi...???
  7. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Co ai thich lam wen voi Kts ko, nhung dung tuong Kts la nhieu tien nhe
  8. bluesky1

    bluesky1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dolphin có sai sót trong đánh giá..không hẳn như vậy đâu, đừng làm các chú em tưởng bở mà bê trễ "rèn luyện thân thể- đẩy mạnh học tập".
    Dân KT hay dân nào cũng thế thôi,chẳng qua mấy thằng Kiến trúc hay bù lu bù loa lên mọi chuyện của nó nên ai cũng tưỏng thế, thực ra nếu làm một thống kê hoàn chỉnh thì con gái yêu dân ngành nào xem?Bạn sẽ biết ngay mà! " Ngạc nhiên chưa?"
    Như cô người yêu "ruột" của mình 6,7năm nay thì chẳng quan tâm tôi làm cái nghề này. Miễn bình luận luôn.
    Trời không mưa cũng mang áo mưa.
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thế hả? hu hu hi hi ha ha cho làm wen với nào
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tui thì học Kiến Trúc nên biết con trai Kiến Trúc nhiều loại lắm. Tui thì chỉ thích một KTS vẽ đẹp, tóc hơi dài dài, hơi cao cao, gầy gầy, hơi bụi một chút, hiền hiền, giản dị nhưng vẫn có phong cách. Một người mà tui chỉ gặp có 2 lần. Một lần trên xe bus, mặc áo phông màu đen, sau lưng có hình Bon Jovi, lúc xuống xe, cười với tui một cái. Một lần nhìn thấy ở đang vẽ ở xưởng, qua một cái cửa sổ, vẫy tay chào tui, rùi viết lên giấy chữ gì đó mà xa quá tui chẳng nhìn rõ. Thế rùi chẳng bao h gặp lại hic lạ thế cơ.
    Con trai Kiến Trúc cũng si tình lắm, nhưng bây h thì cực hiếm, ai mà được họ yêu thì tốt quá.
    Living on the Edge!

Chia sẻ trang này